25/04/2009 15:24 GMT+7

Yêu hết lòng

TS HUỲNH VĂN SƠN
TS HUỲNH VĂN SƠN

TTO - Tôi và anh quen nhau được 6 tháng. Anh đang làm việc cho một công ty là đối tác hiện nay của công ty tôi, lớn hơn tôi 4 tuổi nhưng trông anh già dặn và từng trải.

KmEVsQUZ.jpgPhóng toẢnh minh họaTTO - Tôi và anh quen nhau được 6 tháng. Anh đang làm việc cho một công ty là đối tác hiện nay của công ty tôi, lớn hơn tôi 4 tuổi nhưng trông anh già dặn và từng trải.

Anh làm nghề xây dựng công trình nên thường phải đi nhiều. Ban đêm anh phải đi học thêm (học cả tuần) để lấy xong bằng thứ 2 của ĐH. Ban đêm tôi cũng phải đi học thêm (học 3 ngày trong tuần) để lấy cho xong bằng ĐH tại Chức.

Thời gian mới quen, anh rất quan tâm đến tôi. Vào những thời gian tôi không phải đi học ban đêm, anh đều cố gắng gặp tôi để cùng đi ăn tối và trò chuyện. Tôi cũng đã từng có vài mối tình trước anh, nhưng chỉ thoáng qua và không để lại ấn tượng gì đặc biệt lắm. Bên anh, tôi có cảm giác an toàn và cũng cảm nhận được rằng anh không phải là người ăn chơi mà đang cố gắng chăm lo cho sự nghiệp của mình. Vì vậy mà tôi quyết định làm "chuyện đó" với anh để chứng tỏ tình yêu của mình dành cho anh.

Do sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố tôi rất khắt khe trong chuyện này, nên sau khi chuyện đó xảy ra, tôi không giận anh gì nhưng cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ của mình ở quê. Và còn một cảm giác tồi tệ nữa là tôi như là một người con gái hư hỏng, mất nết khi đã làm chuyện đó trước hôn nhân.

Về sau tôi đã hạn chế không "vượt rào" với anh nữa vì thực sự tôi không thoải mái lắm. Anh vẫn quan tâm đến tôi nhưng không nhiều như trước.

Sau một ngày làm việc mệt nhọc trên công ty, ban đêm lại còn phải đi học thêm. Tôi biết rất mệt mỏi, phải cố gắng lắm mới có thể làm tốt 2 công việc như vậy. Do vậy tôi không đòi hỏi anh phải gặp tôi thường xuyên. Anh ở Thủ Đức, còn tôi ở TP.HCM nên cũng phải mất gần 1g anh mới đến được chỗ tôi ở.

Dù không gặp nhau nhưng anh vẫn nhắn tin thăm hỏi tôi thường xuyên. Mỗi khi đi học về hay bắt đầu đến trường anh đều nhắn tin cho tôi biết. Đã 3-4 lần tôi đòi chia tay với anh vì tôi muốn anh không chỉ quan tâm tôi bằng mấy tin nhắn mà phải bằng hành động nhiều hơn nữa. Trong mấy lần đó anh cũng giải thích và nói tôi hãy thông cảm cho anh, cho anh thời gian, rồi sau này tôi sẽ hiểu anh hơn.

Dạo gần đây, vào thứ 7 và chủ nhật anh cũng phải lên trường để thực tập công trình và làm đồ án nên 3 tuần nay chúng tôi không gặp nhau. Tôi giận anh thực sự và không thèm trả lời những tin nhắn của anh nữa dù rất nhớ anh và yêu anh. Điều đó đã làm cho những tin nhắn của anh thưa dần.

Có một lần vì giận quá tôi đã nhắn cho anh rằng “anh đừng bao giờ liên lạc với em nữa, em muốn quên anh, mong anh giúp đỡ em” thế là anh nhắn lại rằng “anh sẽ cố gắng”. Đúng thật là anh không còn nhắn tin cho tôi nữa cũng đã được gần một tuần. Vì công việc nên thỉnh thoảng tôi phải liên lạc với anh. Qua giọng nói tôi cũng cảm nhận rằng anh cũng có vẻ muốn cuộc nói chuyện được kéo dài.

Nếu chưa có chuyện đó với anh, chắc có lẽ tôi cũng sẽ chia tay anh nhanh chóng như những cuộc tình trước. Thực sự rằng tôi đã thay đổi rất nhiều tính kiêu căng của mình từ khi quen anh. Tôi cũng đã biết cho nhiều hơn nhận trong tình yêu.

Mong cho tôi xin lời khuyên rằng có phải tôi đã quá đáng hay không? Và anh có yêu tôi thật lòng không. Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này hay tôi sẽ chấm dứt luôn? (T.Đ).

- Trả lời tư vấn của TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn:

Bạn thân mến! Những lo lắng của bạn thực sự là vấn đề mà nhềiu người trong cuộc cũng phải băn khoăn. Vì sao ư? Điều đơn giản là cả hai chưa hết lòng cho tình yêu của mình.

Trước hết, có thể trách một chút về người yêu của bạn. Biết rằng rất bận rộn, biết rằng rất mệt mỏi, biết rằng rất căng thẳng trong công việc, biết rằng anh ấy phải thực hiện nhiều nhiệm vụ... nhưng không vì thế mà không biết dành thời gian cho tình yêu. Lẽ đương nhiên, không thể kết luận rằng anh ấy không thương bạn nhưng xem ra tình yêu cần có sự đầu tư và ít nhất là sự đầu tư về thời gian bạn nhỉ?

Thế nhưng với chính bạn thì xem ra bạn cũng tỏ ra cứng không đúng mức và đúng lúc. Bạn đừng quá quan tâm đến những tiểu tiết mà quên đi những yếu tố thuộc về bản chất. Nếu bạn trách anh ấy khi anh ấy không vào thăm vì phải mất hơn một tiếng đồng hồ thì sao bạn không trách mình khi chính bạn chưa ra thăm anh ấy?

Nếu thực sự yêu nhau, thì đừng vì những câu nệ quá mức để rồi trách cứ - giận hờn nhau. Ngay cả những tin nhắn của anh ấy, với bạn là chưa đủ nhưng với một số hoàn cảnh thì lại quý hơn vàng đấy bạn ạ!

Ngay cả trong quan niệm về tình yêu, chính bạn phải nhất quán. Nếu đã có chuyện gần gũi nhau, cũng đừng vì điều đó mà mình mặc cảm hay vì điều đó để tự hạ thấp con người hay mình nhìn nhận rằng người ta không còn thương mình. Giải quyết những mâu thuẫn trong tình yêu cũng vậy. Sao trách cứ nhau rồi nhắn qua nhắn lại mà không có một buổi chuyện trò để hiểu nhau hơn. Ngay cả khi không yêu nhau, cũng đừng vội vã có những tin nhắn thiếu sự cân nhắc để rồi làm phức tạp hóa vấn đề.

Bạn vẫn có thể chia tay với anh ấy nếu bạn thấy rằng hai người không hợp với nhau và hoàn toàn không không còn yêu nhau hay không thể dung hòa. Đừng vì những lý do là đã quan hệ với anh ấy, đừng vì những lý do đã lỡ... để không có quyết định sáng suốt cho chính mình thì buồn lắm bạn ạ! Phải nỗ lực hết mình cho tình yêu, phải dốc hết sức cho một mối quan hệ để khi kết quả nó như thế nào mình cũng nhẹ lòng hơn.

Yêu và cưới không phải là hai vấn đề hoàn toàn có thể song hành, Tuy nhiên, phải nỗ lực hết mình để không hối tiếc khi phải nói lời chia tay. Điều này sẽ được chính bạn xem xét và quyết định phải không nào? Hy vọng bạn sẽ thành công.

Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thật sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu - Lối sống.

B.D. thực hiện

TS HUỲNH VĂN SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên