08/10/2007 04:50 GMT+7

Xứng danh vị thánh tình ca

TRUNG NGHĨA
TRUNG NGHĨA

TT - 10.000 vé hết sạch từ cả tháng trước đêm diễn, cộng đồng người Hoa ở Sydney như lên cơn sốt khi Trương Học Hữu đến nước Úc nhân vòng lưu diễn thế giới "The year of Jacky Cheung world tour 07/08" của anh.

N4t2kIdF.jpgPhóng to

Trương Học Hữu hát và diễn xuất ở liên khúc trích từ phim Nếu như yêu trong show diễn tại Sydney ngày 5-10

TT - 10.000 vé hết sạch từ cả tháng trước đêm diễn, cộng đồng người Hoa ở Sydney như lên cơn sốt khi Trương Học Hữu đến nước Úc nhân vòng lưu diễn thế giới "The year of Jacky Cheung world tour 07/08" của anh.

Khi mọi thứ thay đổi từng ngày, các ngôi sao trẻ sớm nở sớm tàn thì Trương Học Hữu - giọng ca được xem là xuất chúng nhất trong nhóm nghệ sĩ "Tứ đại thiên vương" (còn có Lưu Đức Hoa, Lê Minh và Quách Phú Thành) của Hong Kong từ thập niên 1990 - vẫn là tượng đài sừng sững của dòng nhạc canto-pop sau hơn 20 năm trôi qua.

Khi Trương Học Hữu hát tới 40 ca khúc liên tục trong suốt ba giờ rưỡi trong đêm diễn, người hâm mộ hiểu tại sao anh được mệnh danh là "Ca thần", hay "Vị thánh của những tình ca". Trong 65 album đã phát hành trong sự nghiệp kể từ năm 1985 đến nay với tổng cộng khoảng 25 triệu đĩa được tiêu thụ, ca sĩ họ Trương sở hữu vô số những nhạc phẩm là kho báu bất tận của dòng nhạc Hoa trữ tình (ca khúc của Trương Học Hữu được hát lại lời Việt nhiều nhất tại VN với nhiều ca sĩ thể hiện ăn khách như Lam Trường, Minh Thuận, Lệ Quyên...).

Những bản ballad của Trương Học Hữu nói về tình yêu một cách sâu sắc bất kể tình yêu mang đến cho con người nỗi đau hay niềm hạnh phúc. Anh hát về sự tan vỡ và ly tán (Chia tay trong cơn mưa, Anh sẽ đợi em đến khi hoa tàn) da diết bao nhiêu thì khi ngợi ca tình yêu (Trên mỗi bước đường đều có em, Yêu là vĩnh cửu) lại ngọt ngào và nồng nàn bấy nhiêu. Đặc biệt là Mỗi ngày yêu em thêm một chút - ca khúc ăn khách số 1 năm 1991 đưa Trương tỏa sáng thành ngôi sao - vẫn luôn lãng mạn và dịu dàng với người nghe như ngày nào. Còn trong số những nhạc phẩm mới nhất trong album phát hành năm 2007 By your side để phục vụ vòng lưu diễn thế giới, Trương đã hát những lời như thế này: "Nếu một ngày bầu trời thôi xanh, chim ngừng bay và hoa không còn nở. Nếu một ngày sự giả dối là cần thiết, thù hận là bình thường, trái đất đến lúc tận thế... Anh cũng chỉ mơ duy nhất một điều là được ở bên cạnh em".

Sau những giai điệu quyến rũ thì giọng hát trầm ấm, mạnh mẽ của Trương Học Hữu được phô bày rõ nét nhất ở đoạn liên khúc trích từ vở nhạc kịch kinh điển Tuyết lang hồ từng thành công rực rỡ cuối thập niên 1990 mà Trương chính là nhà sản xuất kiêm diễn viên chính năm 1997). Sau này những ca khúc Tuyết lang hồ đã được đưa vào trong phim nhạc kịch hay nhất năm 2005 Nếu như yêu (Perhaps love) cũng do Trương đóng một trong ba vai chính bên cạnh Kim Thành Vũ và Châu Tấn. Trên sân khấu tuyết rơi sầu bi rồi lại đỏ rực một màu ghen tuông và thù hận, diễn xuất của Trương Học Hữu trong trích đoạn nhạc kịch cho thấy anh không chỉ là một ca sĩ mà còn là một diễn viên thực thụ.

Cần nhớ rằng trong vai trò diễn viên, Trương Học Hữu đã đóng hơn 40 bộ phim điện ảnh với dấu ấn riêng là phong cách hóa thân vào nhân vật tài tình. Chưa kể bây giờ Trương còn tự mình làm đạo diễn cho live show lưu diễn thế giới này của anh!

Ở tuổi 46, Trương Học Hữu vẫn tràn đầy phong độ nghệ thuật và sức biểu diễn đáng ngạc nhiên: đảm đương nổi một vòng tour dài ngót cả năm (lịch diễn đến hết tháng 1-2008) bao gồm gần 100 show luôn "cháy vé” qua nhiều quốc gia xuyên lục địa. Có bí quyết gì không? "Chỉ là lao động cật lực và cật lực" - Trương Học Hữu thổ lộ, bên cạnh những đức tính mà người hâm mộ biết đến lâu nay về anh: trầm lặng, khiêm tốn, yêu quí gia đình, không xìcăngđan, là ca sĩ đi đầu trong việc tẩy chay nạn hát nhép ở làng ca nhạc Hong Kong...

TRUNG NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên