1. Áo đồng phục… không đụng hàng
![]() |
Máu áo giống nhau chứng tỏ các bạn là... cùng lớp (12A9 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) |
Giữa thế giới sắc màu đồng phục từ đỏ tươi đến đỏ đô, xanh, vàng, đen,… chiếc áo của lớp 12A3 phối 3 màu đen, trắng, đỏ không chỉ được “thường dân” trong lớp hài lòng mà nhiều lớp láng giềng cũng công nhận là đẹp.
Bạn Ngô Thị Quỳnh Hương tường thuật lại quá trình làm áo của lớp rất rành rọt: “Áo này tụi mình bàn với nhau từ hè 2004 lận mà đến cuối tháng 11 mới xong phần thiết kế mẫu. Áo còn mới tinh vì đây là lần khai trương đầu tiên!”. Phạm Như Quỳnh chen vào: “Có đến 1001 ý kiến. Cả trăm cuộc tranh luận nhỏ, lớn, gay gắt, hài hước đã diễn ra. Tụi mình phải tổ chức cuộc thi thiết kể mẫu đẹp, không hạn chế số người và tác phẩm tham dự. Các bạn và thầy cô làm giám khảo. Nhờ vậy mà áo lớp mình đẹp hết ý luôn”.
![]() |
Chỉ nhìn phía sau cũng biết là 12A11 (PTTH Nguyễn Thị Minh Khai) |
Hiện nay, phong trào tự thiết kế đồng phục đang sôi nổi ở nhiều trường. “Áo tự thiết kế sẽ nói được nhiều điều về đặc trưng, phong cách và cả slogan (câu hiệu) của lớp”, Phạm Thị Như Quỳnh 12A3 khẳng định. Kiểu áo “cây nhà lá vườn” của 12A3 là ý tưởng của 2 bạn Phạm Như Quỳnh và Ngô Thị Quỳnh Hương. Quỳnh khoe: “Mình thiết kế logo thân áo trước. Chữ A biến tấu thành người đang chạy còn số 3 là chiếc xe đạp cùng hàng chữ “catch us if you can” (bắt chúng tôi nếu bạn có thể), thể hiện sự tự tin của lớp. Logo phía sau do Hương thiết kế là hình hai chữ A3 cụng ly vào nhau, thể hiện sự đòan kết, vui vẻ”.
![]() |
Áo đồng phục màu xanh xám của lớp 12A12 (PTTH Nguyễn Thị Minh Khai) |
Giá một chiếc áo đồng phục trung bình từ 60.000đ đến 90.000đ; màu sắc rực rỡ; được đặt làm với những thương hiệu uy tín như Foci, Ad… tuy không quá rẻ đối với học sinh nhưng để đổi lấy niềm vui, diện mạo chung cho lớp thì bạn nào cũng ”ki cóp” để sẵn sàng.
2. Nhật ký lớp và phong trào làm forum
Chỉ vào cuốn sổ kích thước tựa như cuốn sách giáo khoa, dày chừng 2cm, Nguyễn Chánh Vĩnh Tâm (12C, THPT Chuyên Lê Hồng Phong) bắt đầu kể về sự “nhiều chuyện” của lớp mình: “Đến khi học lớp 12 tụi mình mới làm Nhật ký lớp. Tụi mình đang dùng đến cuốn thứ 3 vì nhu cầu tâm tình của các bạn nhiều quá!”. Các bạn tự quy ước: chỉ giữ nhật ký một ngày và chuyền tay luân phiên từng người theo số thứ tự trong danh sách lớp.
Nhật ký lớp của 12C toàn chữ là chữ, nhưng ”đọc đến đâu là cười và bồi hồi đến đó vì những kỷ niệm đầy ắp trên từng trang giấy”. Là lớp chuyên văn nên trong Nhật ký rất phong phú những đoạn văn, thơ được trích dẫn theo từng hoàn cảnh cụ thể. Chuyến đi dã ngoại kết hợp giao lưu văn học ở Bến Tre được kể lại dài tới gần 10 trang giấy, đầy ắp những câu chuyện hậu trường hấp dẫn … người trong cuộc. Thành viên duy nhất đang đi du học Canada là Huệ Tâm góp bài bằng cách mail về. Bài viết được in ra và dán vào sổ.
Cao cấp hơn và chuyên nghiệp hơn là sự tồn tại của các forum (diễn đàn trên mạng). Lê Hồng Dung (12D3, THPT chuyên Lê Hồng Phong) kể: “Ban đầu, lớp có hộp thư để các thầy cô gửi đề cương ôn tập, những bài tập nâng cao. Nhân đó, nhiều bạn gửi thư vào tâm tình với lớp. Có Forum, trao đổi càng dễ dàng hơn nên tất cả đều ủng hộ”. Là dân ban D nhưng nhân tài tin học của 12D3 không thiếu. Có khoảng 7 thành viên của lớp đã và đang là Mod (Moderator, nhà quản lý) của các forum phổ biến trên mạng như svduhoc, box Linkin park của Web yeuamnhac.com, rockaddict.net,…Hiện 7 bạn này đang ứng cử thành người quản lý của các box trong forum lớp.
Ngày 26-1-2005, forum www.lhp.biz của 12D3 chính thức trình làng. Chỉ sau 4 ngày đã có 842 bài viết cho 18 diễn đàn. Ngay những ngày đầu tiên, trên forum đã sôi nổi cuộc tranh luận về mẫu đồng phục cho lớp. Ba mẫu thiết kế được gửi đến diễn đàn và chủ nhân thì hồi hộp chờ lời khen chê của búa rìu dư luận...
Lớp 12C tin của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong giao hẳn cho nhóm bạn Đinh Trần Thế Sơn, Phan Quý Trung, Nguyễn Minh Nhật phụ trách web. Mỗi năm quỹ lớp chi 9USD cho việc duy trì domain (tên miền) là thoải mái trao đổi. Lê Thế Hiển (12Ctin), Nguyễn Hoàng Diệu Huyền (12D3) bày tỏ nỗi lòng khi làm mod: “Tụi mình muốn phát triển thật nhiều thành viên trong forum chứ không chỉ là vài chục thành viên của lớp nên phải thường xuyên tổ chức trò chơi mới để forum không nhàm chán”.
Trên các Forum, các trò chơi tương tác (người và máy chơi với nhau), trò chơi âm nhạc, thị trường mua bán ảo… được nhiều bạn hưởng ứng nhất. Giữa các thành viên cũng có sự cạnh tranh nhau về số lượng bài viết, số tiền (ảo) hoặc điểm. Ai có nhu cầu mua hay bán đồ dùng cũng “quảng cáo” trên forum.
Sau những giờ mệt nhoài học chính, học thêm, nhiều bạn lang thang vào forum “chat chít” với những cái tên dễ thương như Blackmash, Gold Scorpions, Luna… “Nhiều tên con trai lớp mình khi giận nhau, không tiện gặp làm hoà, cũng gửi tin nhắn xin lỗi lên forum. Đa số các mâu thuẫn đều được xí xoá hết. Và vui hơn, gặp bạn bè, quảng cáo “lớp mình có cái forum” cũng thấy nở mũi vì tự hào…” - Lê Thế Hiển quảng cáo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận