![]() |
"Ôi! Chú biết mẹ con hả?" |
Sê Chu - anh họ SêPi - phát hiện tài liệu về loại thảo dược Hê-na trong phòng em gái nên đánh cắp và còn tình cờ nhặt được bộ phiếu điều tra khách hàng của Bong Sim, liền nhập khẩu loại sản phẩm này về bán.Mưu đồ của Sê Chu làm cho công trình nghiên cứu, đầu tư sản xuất của tập đoàn Tehan có nguy cơ phá sản.
Chan Su tức giận gọi Sê Chu đến cảnh cáo; Chan Ki-ô không kìm chế được nên nện cho anh ta một trận. Sê Pi cũng làm dữ, không nhìn bà con với ông anh họ đểu cáng nữa và áy náy về trách nhiệm của mình nên lần lượt đến xin lỗi ông Chủ tịch, Trưởng phòng.
Dù cho nguồn tài chính có khả năng thiếu hụt, Chan Su vẫn ra lệnh cấp dưới tiếp tục thực hiện tài trợ cho trường Yong-ma-nơi Chi Tô đang theo học. Quá buồn về thất bại trước mắt của công ty, anh đến thăm nhà trường và Chi Tô, tình cờ biết được mẹ ruột của cậu bé là người yêu ngày xưa của mình, nhưng không biết hiện giờ đang ở đâu?!
Cũng trong thời gian này, Bong Sim hết sức đau khổ và mệt mỏi vì sự ganh tị và những lời dèm pha, dị nghị về mối quan hệ của cô với gia đình Chan Ki-ô, nên đã quyết định khuyên anh hãy sớm rời khỏi xóm Núi. Trong khi SêPi rất vui mừng về việc này thì Chan Ki-ô cũng thú vị không kém khi biết Bong Sim không phải là mẹ của Chi Tô...
Phim tình cảm, ẩn chứa khả năng, sức mạnh, sự can đảm của con người: đấu tranh quyết liệt những thế lực khắc nghiệt quanh mình để vươn lên trong cuộc sống; một biểu tượng của sự hy vọng cho tất cả những ai đang mơ về một cuộc sống mới. Phim còn là chuyện tình của người phụ nữ chấp nhận đổi món quà sinh nhật quý giá để lấy một tô mì mà không chút ngần ngại. Đó còn là câu chuyện người đàn ông thà chịu đói dù trong nhà chẳng còn gạo để nấu, quyết không chịu cảnh bàn tiệc tối không có hoa. Phim do công ty truyền thông Gia Việt cung cấp bản quyền phát trên TTO. Do băng thông, phim chỉ xem tốt trong nước. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận