![]() |
"Bà chị nằm xuống mau. Hay là tôi đỡ bà chị nằm xuống nhé" |
Không hiểu vì sao lần này Bong Sim lại cứng họng trước lập luận của Chan Ki-ô khi yêu cầu anh mang trả lại xe. Rồi một lần nữa cô lại chết cứng trên chiếc ghế gội đầu khi anh tình nguyện lên sân khấu gội đầu cho cô trong chương trình biểu diễn giới thiệu sản phẩm mới của công ty Tehan. Hình ảnh này không tránh khỏi ánh mắt đau khổ của Sê Pi, cô phải bỏ chạy ra khỏi buổi biểu diễn. Còn đối với trưởng phòng Chan Su thì biết bao hình ảnh cũ quay về...
Về phần Bong Sim, cô vẫn luôn nhắc nhỡ mình hãy tỉnh lại đi trước những chăm sóc của Chan Ki-ô. Trong khi đó, Chan Su lại gặp cô để đề nghị một công việc mới: làm việc ở bộ phận tiếp thị...
Phim tình cảm, ẩn chứa khả năng, sức mạnh, sự can đảm của con người: đấu tranh quyết liệt những thế lực khắc nghiệt quanh mình để vươn lên trong cuộc sống; một biểu tượng của sự hy vọng cho tất cả những ai đang mơ về một cuộc sống mới. Phim còn là chuyện tình của người phụ nữ chấp nhận đổi món quà sinh nhật quý giá để lấy một tô mì mà không chút ngần ngại. Đó còn là câu chuyện người đàn ông thà chịu đói dù trong nhà chẳng còn gạo để nấu, quyết không chịu cảnh bàn tiệc tối không có hoa. Phim do công ty truyền thông Gia Việt cung cấp bản quyền phát trên TTO. Do băng thông, phim chỉ xem tốt trong nước. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận