![]() |
Những cây xăng tràn ngập bạn trẻ đang đổ xăng cho ngày cuối tuần - Ảnh: C.M.C. |
"3 trong 1"
Xe máy, có một chiếc Wave Alpha mới coóng. Vé xe buýt, có một vé xe buýt tháng. Xe đạp, lại cũng có một con cào cào "Nhật bãi". Đó là ba phương tiện đi lại của Minh, một sinh viên năm 3 Trường ĐH KHXH & NV.
Anh chàng quê Hải Dương xem ra như một nhà chiến lược khi quyết định chọn các phương tiện này và là một nhà kinh tế giỏi giang trước khi ra khỏi nhà với quyết định sẽ sử dụng loại nào với phương châm tiết kiệm là trên hết: đi gần, không tiện đường xe buýt thì xe đạp là số một.
Ở những quãng đường xa nhưng vẫn trong TP, hoặc đi học thì xe buýt. Ba phút chạy ra bến đợi, cầm tờ báo ngồi đọc, đúng xe thì "té" lên một cái, giơ cái thẻ treo lơ lửng trước cổ ra rồi ngồi khi nào đến thì xuống. Vừa mát mẻ vừa đỡ tiền gửi xe. Và đương nhiên những khi cần đi công việc, nhất là ở những nơi xe buýt không chen chân vào được, thì xe máy là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất.
Có lẽ người bạn trai này là kiểu mẫu trong sử dụng phương tiện “3 trong 1” của một bộ phận giới trẻ hiện nay, những người lúc nào cũng túi bụi, không việc này thì việc kia. Những việc có tên nhiều vô kể mà việc không tên cũng lắm không kém: từ sinh nhật bạn bè đến đi gia sư, từ dạo chơi đến công tác xã hội, từ lên thư viện học hành đến chuyện đưa người yêu đi vòng vòng TP...
Trong khi chưa có một việc làm, chưa "xông xênh" để thỉnh thoảng đi taxi đến các quầy bar mà không phải suy nghĩ thì việc tính toán như Minh không lạ. Điều đó góp phần tạo nên một phong cách sinh hoạt khá năng động lẫn thực dụng. Tuyên ngôn của họ: "Hãy cho tôi biết anh di chuyển như thế nào, tôi sẽ nói được anh là ai!".
Khi người "cõng" xe
Ký túc xá sinh viên vốn là nơi để các sinh viên ngoại tỉnh có hoàn cảnh khó khăn vào trọ. Ấy thế mà thỉnh thoảng dân ký túc xá Mễ Trì (Hà Nội) vẫn bị chói mắt bởi đèn pha của những "con taxi" loại sang. Và ngạc nhiên hơn, sau tiếng "cạch" mở cửa là một nàng sinh viên bước ra, tất nhiên sẽ ôm theo một cái gì đó, như gói quà chẳng hạn, rồi ngẩng cao đầu bước về nơi có chiếc giường tầng quen thuộc. Vậy là đã thành VIP, dù theo một nghĩa nào đi nữa!
Vốn là một nữ sinh từ quê ra, nét đẹp chân chất của T. đã nhanh chóng biến thành "của quí" đối với nhiều chàng trai và chính nó đã dẫn dắt cô lên quán cà phê, vào vũ trường và dắt tay cô ngồi trên những con "xế nổ" to oạch, bước vào taxi bằng tiền của một tay chơi có tiếng galăng (nhưng chỉ với các cô gái xinh đẹp thôi nhé)!
Còn K. mỗi lần đi chơi với bạn gái, công đoạn đầu tiên là chạy mượn xe tứ tung, đến nỗi cứ nghe thấy tiếng K. là mấy ông bà có xe máy lại phải cầm cái mũ lên: "Chết! Đang định đi đằng này!". Cực chẳng đã, một lần K. lục ngay cái chứng minh thư đi thuê một con Dream Thái đưa bạn gái đi chơi. Chuyện không may đến: chiếc xe đã không cánh mà bay khi hai người đang mải mê tâm sự trong công viên. Chuyện vỡ lở, vừa đau vì mất xe lại vừa xấu hổ với cô bạn vì xe mướn.
Đúng là giới trẻ hôm nay không trẻ con đến mức mơ một đôi cánh bay giữa cuộc đời, và chuyện “xê xịch” của họ còn tùy thuộc “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Nhưng rõ ràng dù có chọn cách di chuyển như thế nào rõ ràng cũng khó mà tách khỏi những mơ ước, dự tính “xê xịch” trong cuộc đời mình. Vấn đề ở đây có lẽ là “xê xịch” lên hay tụt dốc trước tương lai lẫn tâm hồn nhỉ?...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận