
Ông Fuente phải giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng trước Saudi Arabia - Ảnh: AFP
Trận hòa không bàn thắng trước đối thủ dưới cơ Cape Verde ở ngày ra quân như một gáo nước lạnh giội vào tham vọng của Tây Ban Nha tại World Cup 2026.
Cởi bỏ sự thận trọng
Dù kiểm soát bóng áp đảo, tung ra tới 27 cú dứt điểm và đạt tỉ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.29, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Sự bế tắc ấy không chỉ phơi bày điểm yếu ở khâu dứt điểm mà còn dấy lên những hoài nghi về cách tiếp cận trận đấu của vị chiến lược gia này.
Nhiều ý kiến cho rằng ông De la Fuente đã quá thận trọng khi cất cả hai ngôi sao chạy cánh đột biến nhất là Lamine Yamal và Nico Williams trên băng ghế dự bị và chỉ tung họ vào sân ở những phút cuối.
Trong giới cầm quân Tây Ban Nha, Pep Guardiola vốn nổi tiếng với hội chứng "nghĩ nhiều" (overthinking) - tự phức tạp hóa chiến thuật. Người ta không ngờ một De la Fuente vốn thực tế lại rơi vào vết xe đổ tương tự khi cố "tính toán đường dài" và bảo vệ thể trạng cho các trụ cột ngay trận ra quân. Nhưng World Cup là một giải đấu khắc nghiệt, nơi không có chỗ cho sự do dự. Chỉ khi Yamal xuất hiện trong 30 phút cuối, hàng công Tây Ban Nha mới thực sự có sinh khí.
Đối đầu với Saudi Arabia, ông De la Fuente bắt buộc phải thôi không "nghĩ nhiều". Tây Ban Nha cần những bàn thắng sớm để giải tỏa áp lực tâm lý và công thức tốt nhất là đưa Lamine Yamal cùng Nico Williams trở lại đội hình xuất phát ngay từ đầu. Dù Yamal chưa có thể trạng tốt nhất để chơi trọn vẹn 90 phút, sự đột biến của tài năng trẻ này vẫn là chìa khóa để xuyên phá hàng thủ đối phương.

Tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026 - Ảnh: AFP
Saudi Arabia khó gây bất ngờ
Phía bên kia chiến tuyến, Saudi Arabia đang có tinh thần rất cao sau trận hòa quả cảm 1-1 trước Uruguay. Dưới sự dẫn dắt của HLV Georgios Donis, đại diện Tây Á đã trình diễn lối chơi phòng ngự kỷ luật và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống cố định.
Thủ thành Mohammed Al-Owais chắc chắn sẽ là điểm tựa vững chắc cho đại diện châu Á, trong khi Salem Al-Dawsari là ngòi nổ phản công mà hàng thủ Tây Ban Nha không thể lơ là. Tuy nhiên với sức mạnh vượt trội và bài học ở ngày ra quân, Tây Ban Nha khó lòng tiếp tục để vuột 3 điểm.
Trận còn lại bảng H là cuộc đối đầu giữa Uruguay với Cape Verde lúc 5h ngày 22-6. Sau trận hòa hú vía trước Saudi Arabia, tuyển Uruguay đang chịu áp lực lớn. Lối chơi pressing tầm cao rực lửa của Uruguay sẽ đụng độ với khối bê tông kiên cố mang tên Cape Verde - đội bóng vừa khiến Tây Ban Nha nản lòng.
Cape Verde đã chứng minh họ không đến World Cup để dạo chơi. Sự kỷ luật, thể lực dồi dào và lối đá không ngại va chạm của đại diện châu Phi là thử thách cực đại cho những ngôi sao tấn công bên phía Uruguay.
Bảng G khó lường
Cục diện bảng G đang ở cân bằng khi cả bốn đội bóng đều giành được 1 điểm sau những kết quả hòa kịch tính ở ngày ra quân.
Bỉ sẽ gặp Iran lúc 2h ngày 22-6. Trận hòa 1-1 trước Ai Cập đã chỉ ra nhiều vấn đề trong khâu chuyển trạng thái của "quỷ đỏ". Đối đầu với một Iran chơi đầy quả cảm (vừa hòa New Zealand 2-2), đại diện châu Âu buộc phải giành chiến thắng để lấy lại thể diện. Iran với lối đá phòng ngự phản công sắc bén và tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc luôn sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào từ hàng thủ chậm chạp của đối phương.
New Zealand và Ai Cập là trận đấu trễ nhất ngày 22-6 khi đá lúc 8h. Cả hai đội đều sở hữu lối chơi giàu tốc độ. Đại diện châu Phi với sự tổ chức tốt sẽ phải dè chừng lối đá bóng bổng cùng tinh thần cống hiến của New Zealand. Đội nào chắt chiu cơ hội tốt hơn sẽ chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận