
Vượt qua 43 đội tham dự, “Vút bay” của nhóm SV năm 3 khoa kiến trúc ĐH Kiến trúc TP.HCM (Nguyễn Đình Quý Anh, Lê Huy Cường, Quách Anh Thư) đã trở thành ý tưởng đạt đồng giải nhất.
TTO có cuộc trò chuyện thú vị với các tác giả trẻ này xung quanh tác phẩm “Vút bay”.
* Đường hoa Nguyễn Huệ trong ý tưởng thiết kế của các bạn thế nào?
- Quý Anh: Ý tưởng “Vút bay” đến với nhóm rất tình cờ. Mình vốn thích động nên liên tưởng đến những chiếc bong bóng trong nhà banh, Cường phát triển thành bong bóng bay và đến Thư thì biến thành bóng bong bay hình con chuột luôn. “Vút bay” hình thành từ đó!
- Anh Thư: Cụ thể các phần như sau: “Xuân thơ ngây” (thể hiện hình ảnh vui tươi, sinh động như một vườn trẻ, nơi những chú chuột được sinh ra với cổng bươm bướm, chuồn chuồn gió, hồ chuột, sân chơi dân gian, đèn sao); “Bình minh tuổi trẻ” (thể hiện nhiệt huyết của tuổi trẻ với sân bồ câu, đường hạc bay…); “Hội nhập” (vòng xoáy kết hợp các sắc màu hoa, giàn hoa mai); Vươn mình (giàn phơi bánh tráng, đường làng mùa xuân, trò chơi đánh đu, hình ảnh WTO…); Vượt sóng (đồi hoa lau, giăng câu, bến xuân…); “Phía trước là bầu trời” và cuối cùng là “Vút bay”.
![]() |
Một phần đường hoa Nguyễn Huệ trên bản thiết kế “Vút bay” |
* Vậy đoạn đường nào sẽ bay bổng, lãng mạn nhất?
- Huy Cường: Ý tưởng của nhóm bay bổng nhất là ở hai đoạn cuối: “Phía trước là bầu trời” và “Vút bay”. “Phía trước là bầu trời” được thể hiện bằng hình ảnh ruộng bậc thang, đường tre, đồi hoa vàng…
"Vượt sóng" là chủ đề đường hoa Tết Mậu Tý, trưng bày suốt trục đường Nguyễn Huệ, mở rộng sang đường Lê Lợi, đoạn từ đường Pasteur đến công viên trước Nhà hát TP. Đường hoa năm nay là câu chuyện xuyên suốt về đời người, gia đình, đất nước, thế giới, gồm bảy đoạn với các chủ đề: "Sum họp", "Bình minh" (xuân đến, vạn sự tốt lành), "Hội nhập" (vui đón xuân mới), "Vươn mình" (sức sống của kỷ nguyên mới), "Vượt sóng" (đoàn kết, chung sức vượt khó), "Phía trước là bầu trời" (xuân, niềm tin, hy vọng), "Ra khơi" (căng buồm ra biển lớn, vững tin đến tương lai). Khách du xuân sẽ bắt gặp những hình ngộ nghĩnh, vui tươi của chú chuột như cổng chào gia đình chuột, ghế nghỉ râu chuột… Dự kiến có khoảng 106.000 chậu hoa với 55 loại hoa, 60 gốc mai các loại, nhiều tác phẩm tranh gốm sứ tượng… trưng bày tại đây. Đường hoa sẽ được thi công từ ngày 27-1-2008 đến 5-2-2008, đón người dân đến thưởng thức từ 19g ngày 5-2-2008 đến 22g ngày 10-2-2008 (tức từ 29 Tết đến mùng 4 Tết). |
* Theo các bạn, đâu là yếu tố giúp nhóm ghi điểm với ban giám khảo?
- Quý Anh: Theo mình, đó chính là sự liên kết một cách lôgic của câu chuyện về chú chuột. Giữa các nhóm dự thi cũng “đụng” nhau ở nhiều tiểu tiết như vòng xoáy hoa, bong bóng… nhưng không có nhóm nào xây dựng ý tưởng trở thành một câu chuyện xuyên suốt.
Hơn nữa, đằng sau hình ảnh chú chuột, chiều sâu về câu chuyện một đất nước VN đang vươn mình cũng là một khía cạnh đặc biệt của ý tưởng thiết kế.
* Quá trình làm việc nhóm, lại làm việc liên quan đến ý tưởng sáng tạo, nhóm các bạn có gặp nhiều trục trặc?
- Huy Cường: Ba chúng mình rất hợp gu thiết kế với nhau, đó là lợi thế rất lớn! Khi bắt tay vào dự án, mỗi người đều viết ra giấy những gì mình thích thiết kế cho mỗi đoạn đường. Mình thích chuột ngồi trên xích đu, Anh Thư thích bươm bướm, còn Quý Anh thích nhiều bong bóng. Và sau đó sẽ là khâu thảo luận, phân công phụ trách các đoạn.
- Quý Anh: Thật ra có nhiều lúc căng thẳng đến nảy lửa. Chỉ riêng cái khâu đặt tên thôi cũng vã mồ hôi. Bảo vệ quan điểm của mình trước “hội đồng nhóm” cũng vất vả chẳng kém gì hội đồng giám khảo của cuộc thi. Thường thì các bạn không bác bỏ ý tưởng của nhau mà chỉ hỗ trợ, bổ sung cho hoàn thiện hơn thôi.
* Cảm ơn các bạn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận