![]() |
Cung điện Alcazar và thánh đường Cathedral lộng lẫy và nỗi bật giữa rừng thông Segovia |
Mùa hè ở thành phố cổ xưa, xinh đẹp này càng thần kỳ với những dãy núi tuyết phủ xa xa, dù nhiệt độ nơi chúng tôi đang đứng chỉ khoảng 10 độ C. Nghe tiếng đã lâu, chúng tôi đã hai lần lái xe vượt gần trăm cây số từ một thành phố nhỏ trong vùng đến thăm Segovia - di sản thế giới của Tây Ban Nha.
Chúng tôi tiếp cận thành phố từ thung lũng gần dòng sông Eresma, nơi Victor, bạn tôi, cho là đẹp nhất. Thành phố Segovia nhìn từ dưới lên như một chiếc tàu khổng lồ với mũi tàu là lâu đài the Alcazar mà thánh đường Cathedral ở vị trí cột buồm chính, còn Aqueduc hình vòng cung tựa như các cánh buồm. Cả ba nổi lên giữa các cành rừng bạt ngàn, bừng sáng, hùng vĩ và tráng lệ trên những quả đồi xanh ngút ngàn. Người dân nơi đây ví ba công trình này là ba báu vật của Segovia.
Tháp nước 2.000 tuổi
Lừng lững và vĩ đại nhất Segovia là Aqueduc, tháp dẫn nước bằng đá được xây dựng từ thời hoàng kim của đế quốc La Mã. Với chiều cao 29m, dài 728m từ dãy núi Guadarrama cho đến trung tâm Segovia, tổng cộng 20.400 khối đá tảng đã được dùng cho công trình xây dựng hình thành từ thế kỷ đầu tiên. Vòng cung bằng đá tảng gần 2.000 năm tuổi này đã chứng kiến bao đổi thay, bản thân nó cũng bị những cuộc binh biến tấn công. Sự hủy hoại nặng nhất xảy ra vào năm 1072, lúc đạo quân Hồi giáo Al Mamún Toledo chiếm đóng, đánh sập 36 khối đá.
![]() |
![]() |
Một góc tháp cung điện Alcazar với các lỗ pháo sẵn sàng chiến đấu, dấu ấn pháo đài Morocco xưa | Khung cửa sổ màu đặc trưng của cung điện Alcazar |
Hành trình đưa nước của Aqueduc bắt đầu từ dòng sông Riofrio dọc theo một triền đồi thoai thoải. Tại cửa ngõ thành phố, dòng chảy của nước dừng lại một chút tại Ngôi nhà đá Casa de Piedra để qua hệ thống lọc nước bằng cát và được điều tiết lưu lượng nước vừa đủ chảy vào thành phố. Tháp hiên ngang nhất và hình cung trở thành trung tâm nhất ở độ cao 29m, nơi người dân thành phố trang trọng đặt tượng Đức Mẹ đồng trinh Maria.
Đứng dưới chân tòa tháp sừng sững oai vệ, mới thấy con người thật nhỏ bé và đời người cũng ngắn ngủi bên cạnh cái trường tồn của thiên nhiên. Đi xa hơn một chút nhìn lại, Aqueduc càng to lớn, trải dài cả Segovia cổ kính, chẳng những mang nước mà còn mang sự sống và cả tâm hồn của xứ sở này. Kề bên vòng cung trung tâm của tháp nước, một ngôi nhà gạch cũ, gắn biển đơn giản “Meson Candido” nổi tiếng với món heo sữa ngon đặc trưng của vùng.
Irene, bạn tôi, sinh ra và lớn lên ở Segovia, là một người con điển hình của Segovia. Trong suốt chuyến đi với chúng tôi, cô gái xinh đẹp, ăn mặc như một người mẫu này là một người rất nhiệt tình và dễ thương. Irene cho biết người xứ cô xem Aqueduc là biểu tượng của Segovia. Aqueduc trở thành di tích lịch sử quốc gia vào năm 1884 và hơn 100 năm sau, nó cùng cả thành phố cổ Segovia được UNESCO công nhận là di sản thế giới (1985).
Chiều mưa ở thánh đường Cathedral
![]() |
![]() |
Chiều mưa mùa hè ở Quảng trường Aqueduc | Nhìn từ chóp tháp cao nhất của cung điện Alcazar |
Không khí rét mướt, mưa gió như thế không thường xảy ra ở xứ này. Tivi chiếu cảnh người, xe lội bì bõm chẳng khác Việt Nam. El Pais - tờ nhật báo lớn nhất của nước này đưa tin thời tiết khu vực ở miền Nam gần Địa Trung Hải đang có bão.
Còn ở Segovia, nơi chúng tôi vừa chạy vừa run, các em học sinh tiểu học cũng vừa tan buổi học chiều, đang cầm dù, lúp xúp ra xe hơi với cha mẹ. Giống như nhiều trường học ở các thành phố nhỏ khác trên đất nước Tây Ban Nha, trường các em học là một phần của thánh đường Cathedral.
Chính quyền địa phương đã chuyển nhiều thánh đường, lâu đài, cung điện thành trường học để đỡ bỏ phí những cơ sở vật chất không dùng đến và thế hệ tương lai ở đây được giáo dục trong những phòng học cổ kính mà xinh đẹp. Vào những ngày đẹp trời, vượt lên trên màu xanh bạt ngàn của các cánh rừng thông xung quanh, nổi bật giữa bầu trời Segovia xanh ngắt không một gợn mây, các đỉnh tháp nhọn của thánh đường này trông duyên dáng mà kiêu sa. Các đường viền chạy dọc các cột tháp tinh xảo đến từng chi tiết.
Thánh đường Segovia nổi tiếng không chỉ bởi kiến trúc của nó, mà còn bởi những tác phẩm nghệ thuật được gìn giữ cẩn thận đã bao thế kỷ. Một thời, những vật được trưng bày bên trong thánh đường hôm nay được tạo tác bởi những nghệ sĩ hàng đầu của Tây Ban Nha, phản ánh trình độ thẩm mỹ của cả một dân tộc trong thời kỳ đó.
Được xây dựng vào năm 1525, thời kỳ kiến trúc Gothic bước vào giai đoạn cuối, thánh đường này là công trình kiểu Gothic cuối cùng ở xứ sở bò tót. Điểm thú vị nhất của Thánh đường là sự kết tinh và hội tụ của nhiều trào lưu kiến trúc của hàng chục thế kỷ. Thánh đường cũ của thành phố có tên gọi Santa María, thiết kế theo kiểu La Mã cổ với nhiều yếu tố cũ và mới đan xen nhau đã bị phá hủy vào năm 1521, thời xảy ra chiến tranh Comuneros.
Còn Thánh đường Gothic hiện nay dù đã tiếp nhận rất nhiều vật dụng từ kiến trúc cũ nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi những trào lưu thời Phục hưng. Trần nhà hoa văn gỗ, các bức tranh thờ, các bức vẽ thế giới của Chúa trên các cửa sổ kính màu sắc lung linh cùng đi một vòng chiêm ngưỡng thế giới trầm mặc, yên ắng ngay sau buổi lễ chiều.
Ba gian thờ chính, 20 gian thờ nhỏ chứa đựng trong nó bao nhiêu câu chuyện về sự ra đời, cuộc sống và cả cái chết của nhiều nhân vật lừng lẫy một thời của Segovia. Một thế giới ấm cúng, linh thiêng, cất giữ niềm tin tôn giáo của bao thế hệ người Segovia khép lại đằng sau cánh cổng gỗ của Thánh đường. Nhìn lại từng đường cong mềm mái của các chóp tháp và mái vòm duyên dáng, mới càng thấy tâm đắc với cách người dân Tây Ban Nha xưng tụng Thánh đường này là “Người đẹp của những thánh đường”.
Cổ kính cung điện Alcazar
Như hai người hàng xóm cao niên, cung điện Alcazar và thánh đường Segovia nằm kề nhau, cùng nổi bật và cùng tôn nhau lên. Nếu Thánh đường trầm ngâm, trang nghiêm với các tháp nhọn ngà ngà màu đá vôi thì cung điện lộng lẫy với hàng loạt chóp tháp hình quả thông, nhọn hoắt, khát khao quyền lực.
![]() |
Các rặng núi tuyết mờ xa nhìn từ thành phố cổ Segovia |
Cung điện Alcazar nguyên thủy là một pháo đài Marocco cổ, nhưng Alcazar trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới vì đã tạo được nguồn cảm hứng cho các bộ phim hoạt hình Walt Disney. Toàn bộ cung điện này được xây dựng trên một ngọn núi, biệt lập, vững chãi. Trong lòng cung điện có vô số các lối đi bí mật dẫn ra bờ sông và nhiều cung điện khác thuộc địa phận Segovia mà phần lớn người dân cũng không hề biết.
Được xây vào thế kỷ XII và suốt ba thế kỷ sau đó, Alcazar được nhiều triều đại vua Tây Ban Nha yêu thích. Cũng tại đây, Vua Philip II của Tây Ban Nha đã lấy người vợ thứ tư là công chúa Ann của Áo. Sau khi quốc vương Tây Ban Nha dời đô lên Madrid, Alcazar không còn là hoàng cung và trở thành nhà tù cao cấp dành riêng cho các vị quý tộc bị thất sủng trong hơn 200 năm.
Ở đây, những dấu ấn văn hóa của kiến trúc Gothic phương Tây cổ và phong cách thiết kế Ả Rập đan xen nhau hài hòa một cách kỳ lạ. Những kiến trúc sư theo đuổi trường phái kiến trúc kết hợp này sử dụng vật liệu và kỹ thuật xây dựng của cả hai nền văn hóa, tạo nên trường phái Gothic-Mudejar vô cùng độc đáo.
Hai khu vực được những người mê tìm hiểu cuộc sống vua chúa ngày xưa tìm đến nhiều nhất là phòng ngủ Hoàng gia và phòng hành lễ. Đường dẫn đến các căn phòng đặc biệt này được trang trí bằng các loại gạch trang trí với màu sắc, hoa văn Mudejar, tương tự như các thánh đường Hồi giáo ở Ả Rập.
Thảm trang trí thêu hoa văn về cuộc sống vương giả của Hoàng cung, trong khi các cửa sổ kính màu rực rỡ vừa lấy ánh sáng cho các gian phòng rộng mênh mông, vừa khắc họa chân dung các vị vua trong nhiều thế kỷ. Trong phòng ngủ dành cho vua Tây Ban Nha ngày xưa là chiếc giường ngủ bằng gỗ óc chó, dát vàng 24 cara theo thiết kế Gothic, chỉ ngắn như giường của người Việt Nam.
Leo hàng trăm bậc thang gió thổi lồng lộng để lên được nhánh tháp cao nhất cung điện là thử thách không nhỏ và mang lại cho người tham quan phần thưởng khích lệ không kém. Cả thành phố Segovia với đầy đủ sông suối, núi đồi, rừng thông bạt ngàn trải dài, đẹp như một tuyệt tác nghệ thuật. Thành phố San Marcos phía xa, bên ngoài bức tường thành Segovia. Rặng núi tuyết xa hơn nữa phủ đầy mây trắng trên đỉnh cũng quyến rũ không kém. Giá như lại có dịp trở lại Segovia!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận