![]() |
Vua Zoulou và các thần dân nữ trong ngày hội trinh tiết |
Duy trì sức mạnh tổ tiên mang màu sắc độc đáo, bí hiểm của núi rừng châu Phi, ông đã khống chế được mối hận thù giữa các bộ tộc gồm hơn 10 triệu thần dân Zoulou để hỗ trợ đất nước Nam Phi dân chủ.
Zwelithini không phải là một vương triều hư vị. Từ lâu dưới bóng của người chú ruột Mangosuthu Buthelezi, thủ lĩnh chính trị của Đảng Inkatha và là chủ nhân thật sự của tỉnh Kwazulu - Natal, vua Zwelithini ngồi trên ngai vàng, cách xa với thế giới chính trị.
Ông thường nói: Chính trị là một trò chơi biến vua thành nô lệ. Chính ông, dù bị hăm dọa nhiều lần vẫn không ngần ngại đưa tay đón tiếp nhóm Xhosas của phong trào ANC do lãnh tụ Nelson Mandela lãnh đạo, từ lâu đã bị xem là kẻ thù của bộ tộc Zoulou.
Bài diễn văn của ông trước 50.000 chiến binh đằng đằng sát khí vẫn còn vang vọng trong ký ức người dân Nam Phi: “Tôi ra lệnh cho dân tộc của chúng ta phải bảo vệ danh dự của mình, và nói rằng các người là bất khả chiến bại trong chính trị. Bởi vì những ngày bất khả chiến bại trong chiến tranh xa xưa đã qua đi rồi”.
Chính vì thế ông đã ngăn chặn được cuộc nội chiến nổ ra sau khi chủ nghĩa Apartheid sụp đổ. 56 tuổi đời, sau 38 năm cai trị, vua Goodwill Zwelithini vẫn còn được hàng chục triệu thần dân của mình kính trọng. Vây quanh bằng năm bà vợ và 20 đứa con, ông sống trong cung điện nằm trên ngọn đồi Nongoma không xa thủ đô Ulundi của mình.
Goodwill Zwelithini sinh vào tháng 7-1949 tại Nongoma, thuộc tỉnh Kwazulu Natal, đại hoàng tử của vua Cyprian. Năm 1968 ông này qua đời, quyền hành giao cho nhiếp chính vương, lúc thái tử còn đang đi học. Giữa Chính phủ Nam Phi và hoàng tộc KwaZulu xảy ra tranh chấp trong việc bổ nhiệm nhiếp chính.
Zwelithini lên ngôi vào ngày 3-12-1971 trước mắt 20.000 thần dân Zoulou. Hiến pháp Nam Phi chấp nhận vai trò nghi lễ của vua Zoulou, nhưng phải lệ thuộc tài chính vào tỉnh trưởng Kwazulu Natal.
Ngày 22-1-1879, 1.300 binh sĩ Anh của Nữ hoàng Victoria trang bị súng ống tối tân đã phải bỏ xác dưới những ngọn lao của các chiến binh Zoulou. Trận chiến này làm chấn động đế quốc Anh trong thế kỷ 19, giữa lúc họ chinh phục các thuộc địa khác dễ dàng như trở bàn tay. Cuộc phản công khủng khiếp của đế quốc Anh sau đó đã biến bộ tộc Zoulou thành thần dân của nữ hoàng Anh vào năm 1897. Năm 1906, tổ phụ của quốc vương hiện tại, vua Dinizulu bị đày ra đảo Saint - Hélène! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận