![]() |
Ông Dương Đình Nhu và tờ giấy của bọn bắt cóc để lại |
Công an huyện Hương Khê đã xác định sáu người đang bị giam giữ là Đinh Văn Hoàng (sinh 1976, Hương Lâm), Dương Văn Thìn (1988, Hương Lâm), Nguyễn Văn Sĩ (1971, Hương Liên), Đinh Văn Tám (1973, Hương Liên), Trần Văn Bích (1969, Hương Trạch), Trần Văn Duẫn (1986, Hương Trạch).
Còn năm người được thả tự do: Dương Văn Thanh (1944, Hương Lâm), Trần Khắc Lượng (1988, Hương Lâm), Nguyễn Văn Tâm (1974, Hương Lâm), Nguyễn Văn Lĩnh (1984, Phú Phong), Dương Đình Nhu (1964, Hương Lâm). Có ba người chạy thoát là Trần Văn Sĩ (1958, Hương Lâm), Dương Văn Toàn (1974, Hương Lâm), Phạm Văn Trường (1986, Phú Phong).
Sau tám ngày về lo tiền chuộc, ông Dương Đình Nhu kể: ngày 23-4, ông cùng với ông Sĩ, anh Tám vào khe Bộp (xã Hương Liên) làm gỗ. Trưa 30-4, đang ngủ thì có ba người lạ mặt dẫn anh Toàn (bị bắt trước đó) đến rồi chĩa súng, trói ba người lại dẫn về lán trại của ông Thanh. Tại đây ông Nhu thấy ông Thanh, anh Thìn bị trói và có ba người canh giữ. Khoảng 1g30 ngày 30-4, bọn bắt cóc dẫn sáu người nói trên đến khe Đãi Vàng.
Tại đây bọn bắt cóc lại bắt thêm ba người nữa. Khi dẫn chín người lên một con dốc gần khe Đãi Vàng, những người này thấy hai người lạ đang đứng trên dốc chỉ tay ra hiệu có một lán trại gần đây. Lợi dụng bọn chúng đang đi bắt người, anh Toàn và ông Sĩ chạy thoát. “Khi ông Sĩ và anh Toàn chạy thoát, tám người lạ mặt đã chĩa súng và đe dọa nếu ai bỏ trốn sẽ bắn chết. Sau khi trói ba người làm một, 12 người được bọn bắt cóc dẫn về cột mốc 11, hướng vào Quảng Bình. Khi đi bộ được ba giờ, chúng tôi được dẫn vào một con suối, theo hướng vào đất Lào. Tiếp tục bị giải đi hai giờ nữa chúng tôi xác định mình đang ở trên đất Lào, cách biên giới Việt - Lào 2km” - ông Nhu nhớ lại.
Đến đêm 1-5, 12 người bị bắt hỏi cần bao nhiều tiền thì được thả, bọn bắt cóc đã yêu cầu 80 triệu kíp (khoảng 160 triệu đồng) tiền chuộc. Những người này đã trình bày hoàn cảnh gia đình, xin giảm tiền chuộc xuống 70 triệu kíp.
“Sáng 2-5, bọn bắt cóc đã thả năm người về lo tiền chuộc. Khi tôi và ông Thanh, anh Lượng, anh Tâm, anh Lĩnh đang trên đường về nhà lo tiền chuộc, anh Trường đã lợi dụng bọn bắt cóc sơ hở chạy thoát được. Đến chiều 5-5, chúng tôi đưa tiền chuộc theo như giao hẹn nhưng không thấy một ai, chỉ còn lại lán trại và một tờ giấy viết bằng tiếng Việt để lại dấu vết của người bị bắt cóc, chỉ dẫn cách lần theo dấu vết để giải cứu. Biết tình hình rất nguy nan, năm người chúng tôi đã bàn là phải về báo với chính quyền” - anh Tâm nói.
Sau khi nhận được nguồn tin về 14 người dân Hương Khê bị bắt cóc tống tiền, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã cử một đội trinh sát vào biên giới Việt - Lào điều tra xác định đối tượng bắt cóc. Theo những người được thả về, trong nhóm đối tượng tổ chức bắt cóc có hai người Việt, tám người Lào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận