08/09/2004 16:42 GMT+7

Vòng loại World Cup: VN -Hàn Quốc: 1 - 2

Nhóm PV TTO
Nhóm PV TTO

TTO - Hy vọng vào một cuộc lật đổ đệ tứ anh hào thế giới chiều nay trên sân Thống Nhất là cực khó, dù ông Tavares đã mang đến cho đội tuyển một nền tảng thể lực tốt (điều chúng ta luôn thiếu trong các cuộc gặp gỡ trước đây với Hàn Quốc). Tuy nhiên, trái bóng chưa ngừng lăn, người hâm mộ vẫn mong chờ một bất ngờ...

TTO - Hy vọng vào một cuộc lật đổ đệ tứ anh hào thế giới chiều nay trên sân Thống Nhất là cực khó, dù ông Tavares đã mang đến cho đội tuyển một nền tảng thể lực tốt (điều chúng ta luôn thiếu trong các cuộc gặp gỡ trước đây với Hàn Quốc). Tuy nhiên, trái bóng chưa ngừng lăn, người hâm mộ vẫn mong chờ một bất ngờ...

Lễ chào cờ đang diễn ra, Việt Nam vẫn với màu trang phục đỏ truyền thống và quen thuộc.

Trận đấu khởi đi trong tiếng reo hò cổ động đầy phấn chấn của khán giả chật cứng trên khán đài sân Thồng Nhất. Tuyển Việt Nam ra sân với cặp tiền còn rất trẻ Công Vinh và Văn Quyến (Quyến mang áo số 10) và hộ công Lê Hùynh Đức phía sau.

Sau giờ khi được giao bóng và tổ chức tấn công, tuyển Việt Nam đã phải lùi về rất nhanh chống đỡ các đợt vây hãm của Hàn Quốc...

Phút thứ 3 của trận đấu, vẫn là thế chủ động của các cầu thủ Hàn Quốc. Họ đã tạo được áp lực lên hàng phòng ngự tuyển Việt Nam với sự chỉ huy của cặp trung vệ Mạnh Dũng và Hùng Dũng...

Khác với dự đóan của giới chuyên môn, trận này, Hàn Quốc tung tiền Ahn Jung Hwan vào sân ngay từ đầu.

Phút thứ 7, Việt Nam có pha phối hợp đẹp giữa Hùynh Đức và Văn Quyến chếch bên cánh phải, sau đó, Đức chuyền vào giữa cho Trường Giang trong khi Công Vinh và Quyế len vào giữa hàng phòng ngự của HQ, tiếcl à đường chuyền chọc khe của Trường Giang quá nhẹ...

Phút 9, Hàn Quốc có pha sút cầu môn đầu tiên khi tiền đạo Lee Dong Gook nhận bóng từ ngòai vòng 16m50 và tung cú sút mạnh nhưng bóng đi không trúng đích. Ngay sau đó là một pha đánh biên rất đẹp của tuyển Hàn Quốc nhưng Minh Quang kịp lao ra bắt bài...

Đội hình xuất trận của hai đội:

Việt Nam: 5 - Phạm Hùng Dũng,7 - Trường Giang, 9 - Lê Công Vinh, 10 - Văn Quyến, 12 - Minh Phương, 15 - Mạnh Dũng, 21 - Lê Huỳnh Đức, 22 - Phan Văn Tài Em, 25 - Trần Minh Quang, 26 - Lê Quang Trãi, 27 - Nguyễn Văn Đàn, HLV Tavares.

Hàn Quốc: 1 - Lee Woon Jae, 2 - Lee Min Sung, 3 - Park Jae Hong, 4 - Choi Jin Cheul, 9 - Seol Ki Hyfon, 11 - Cha Du Ri, 12 - Lee Young Pyo, 14 - Lee Chun Soo, 19 - Ahn Jung Hwan, 20 - Lee Dong Gook, 22 - Song Chong Gug, HLV JBonfrere.

Phút 12,

Công Vinh nhận bóng tấn công và đi suốt chiều dài mặt sân bên cánh trái rồi thâmnhập khu vực 16m50 của Hàn Quốc nhưngđường chuyền tầ thấp vào của Vinh lại không đúng hướng di chuyển của Lê Hùynh Đức.

Phút 13, Quyến có bóng từ sân nhà và tăng tốc đi thẳng vào vùng cấm đối phương với hàng lọat pha xử lý kỹ thuật  trong khi ở hai biến, Đức và Vinh cùng di chuyển không bóng rất tốt. Đường tỉa ra biêntrái cho Vinh của Quyến đặt Công Vinh và vị trí thuận lợi  nhưng Vinh lại sửa bóng ra ngòai. Cơ hội nguy hiểm nhất kể từ đầu trận...

Phút 18, áp lực bên phần sân của tuyển VN đã giảm. Sau pha phản công sắc bén ở phút thứ 13 vừa qua, tuyển Hàn Quốc đã cảnh giác và không dám dâng cao hàng phòng ngự nữa. Tuy nhiên, thế trận vẫn là thế trận tấn công của họ. Cho đến thời điểm này, ở biên phải, "hậu vệ cánh" Văn Đàn đã làm tốt vai trò của mình...

Phút 20, Hàn Quốc xuống bóng từ biên trái và lật vào rấ ttrống trải để một tiền đạo của họ bật cao đánh đầu từ cự ly chừng 7m khi mà Quang Trãi đã bỏ vị trí... May mắn là bóng đi chệch khung thành.

Phút 23, tiền đạo Ahn Jung Hwan bất ngờ sút bóng từ khỏang cách hơn 30m rất nguy hiểm nhưng bóng lại vọt xà. Từ đầu trận đến giờ, hai tiề nđạo Hùynh Đức và Văn Quyến tích cực di chuyển tìm bóng và hỗ trợ phòng ngự bên phần sân nhà trong khi Công Vinh chơi một tiền đạo cắm chếch bên cánh trái của đội nhà...

Phút 27, nỗ lực đi bóng của Công Vinh đã mang về một quả phạt góc cho tuyển Việt Nam và pha phối hợp đá phạt tầm thấp sau đó lại không mang lại hiệu quả. Các cầu thủ Việt Nam đã khởi đầ utrận đấu rất tự tin, sựt ựi tn ít thấy ở độit uyể nkhi phải đối diện vớ icác đội bóng lớn.

Phút 34, một pha xử lý thiếu tập trung của hàng phòng ngự Việt Nam đã tạo điều kiện tốt cho đội bạn. May mắ nlà cú sút từ cự ly 5m của Lee Dong Gook lại vọt xà. Ngay sau đó, tuyể NViệt Nam phản công và cú sút từ chếch bên cánh trái của Công Vinh khiến thủ môn kỳ cựu Lee Woo Jae phải ói bóng ra, tiếc là Đứctrên đà di chuyển xuốgn đã bị lố đà... May mắn cho Hàn Quốc.

Phút 35, pha phố ihợp không tốt giữa trung vệ và thủ môn Hàn Quốc để Hùynh Đức nhận bóng ngay vạch 16m50 khi khung thành đội bạn đã bỏ trống. Cù tung người móc bóng của Đức lại đi ra ngòai thật đáng tiếc.

Phút 40, Tài Em đi bóng kỹ thuật lọai một  cầu  thủ Hàn Quốc bên cánh trái và tạt bíong vào buộc hậu vệ đội bạn lúng túng xử lý không tốt, bóng bật ra và Quyế nlao xuống nhưng lại không vói đượtc ớbi óng. Ít phút vừa qua, các cầu thủ của chúng ta đã chơi một lố ichơi đầy kỹ thuật, có thể lực tranh chấp tốt và đặc biệt rất tự tin đẩy Hàn Quốc vào thế chống đỡ.

Phút 43, Cha Du Ri (11) không kiềm chế được trước sự áp sát của các hậu vệ VN đã đánh nguội Quang Trãi và nhận thẻ đỏ rời sân. Hàn Quốc thật sự gặp khó khăn khi chỉ còn 10 người. Ngay sau đó, tuyển VN phản công với đường chuyền sệt vào giữa cho Minh Phương từ khỏang cách 20m tung cú sút như trái phá, nhưng thủ môn Lee Woo Jae đã kịp lao ra bắt bóng.

Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0 và thế trận chơi được của tuyển VN.

Hiệp hai bắt đầu mà không có sự thay đổi nào từ phía đội của cả hai đội. Ngay sau pha giao bóng, các cầu thủ Hàn Quốc đã tràn lên và họ tạo được pha sóng gió khi từ cự ly 10m, Lee Dong Gook tung cú sút mạnh nhưng trung vệ Hùng Dũng kịp lao vào làm chuyển hướng  bóng.

Phút 48, thế trận áp đảo của HQ không còn duy trì ở đầu hiệp hai này do họ thiếu người một phần nhưng phần khác, tuyển Việt Nam đã tạo được thế trận cân bằng...

Phút 50, Công Vinh đi bóng bênb cánh trái và tỉa vào gữa, Tài Em bấm bóng kỹ thuật vào góc xa, bóng bật đầu một hậu vệ đi luôn vào lưới. Việt Nam dẫn 1-0 rất xứng đáng.

Phút 53, Vinh lại có bóng tăng tốc vượt qua hai cầu thủ Hàn Quốc và tỉa sáng nách phải cho Quyến lao xuống, cú sút của Quyến từ cự ly 13m của Quyến bật chân hậu vệ thật đáng tiếc.

Phút 56, sau bàn thua, Hàn Quốc tràn lên tấn côngvà họ đã có vài pha treo bóng bổng nguy hiểm với các cú đánh đầu cận thành của các tiền đạo chơi đầu tốt. Tuy nhiên, thủ môn Minh Quang đã chơi một trận cực kỳ xuất sắc khi liên tục tung người đấm bóng giải nguy.

Phút 57, Ahn Jung Hwan có pha bắt vôlê ngay trong vùng cấm nhưng bóng đi vọt xà. Sau bàn thắng, các cầu thủ Việt Nam đã chơi lùi về quá sâu bên phần sân nhà tạo điều kiện cho tuyển Hàn Quốc gây áp lực trước khung thành Minh Quang.

Phút 60, một pha dàn xếp bật tường ngắn từ trung lộ của các tuyển thủ Việt Nam để Minh Phương nhận bóng từ khỏang cách 25 và xoay người sút bóng căng, thủ môn Lee Woon Jae kịp cảnh giác bắt bóng.

Phút 64, Hàn Quốc cân bằng tỷ số 1-1. Pha dàn xếp tấnc ông bên cánh phải của họ với sự nhanh nhẹn của Lee Chun Soo. Anh này vượt qua Quang Trãi và tung đường chuyền bổng vào trong. Văn Đàn đã không bật cao hơn tiền đạo Lee Dong Gook để anh này đè người và đánh đầu tung lưới Minh Quang gỡ hòa 1-1.

Phút 70, có cảm giác như các cầu thủ lớn tuổi của Việt Nma như Hùynh Đức, Văn Đàn, Trường Giang đã phần nào xuống sức và thường kém sút trong các pha tranh chấp tay đôi.Đội bạn liên tục khóet sâu xuống nách phải tức bên cánh trái của tuyển VN, nơi mà hậu vệ Quang Trãi chơi không thật tốt kể từ đầu trận.

Phút 72, ông Tavares đưa tiền vệ Lê Hồng Minh vào thay Trường Giang khi cầu thủ này đã có dấu hiệu xuống sức.

Phút 75, thể lực hơn hẵn đã giúp cho các cầu thủ Hàn Quốc có được một thế trận áp đảo hơn và buộc các cầu thủ VN phải lùi sâu bên phần sân nhà. Nỗ lực cản phá bóng của Mạnh Dũng trước pha đi bóng của tiền đạo mới vào sân thay người của đội bạn đã giúp HQ có một vị trí đá phạt nguy hiểm. Và ngay sau đó, cú sửa bóng của Lee Chun Soo đã làm tung ứoơi thủ môn Minh Quang. Hàn Quốc dẫn trước 2-1.

Phút 77, Văn Đàn không đeo bám được tiền đạo của đội bạn để anh này thoát xuống biên phải tung cú sút chìm vào góc hẹp buộc Minh Quang phải bay người cứu nguy bằng các đầu ngón tay.

Phút 79, Thạch Bảo Khanh và Xuân Thành vào sân thay cho Văn Quyến và Hùynh Đức, hai cầu thủ đã có dấu hiệu xuống sức rất rõ ở những phút nửa sau của hiệp hai này.

Phút 80. tuyển Việt Nam được hưởng một quả đá phạt trực tiếp từ cự ly 25m hơi chếch bên cánh phải nhưng cú sút chìm của Minh Phương lại bật hàng rào chắn dội ra.

Phút 83, tuyển VN có pha phản công đẹp với sự tham gai của Xuân Thành, Bảo Khanh để Bảo Khanh sút bóng ngay vạch 16m50, bóng bật ra và Tài Me bấm bóng kỹ thuật không qua được tay thủ môn Lee Woo Jae. Ngay sau đó, Ahn Jung Wan tận dụng sai lầm của trung vệ Hùng Dũng khi anh này phá hụt bóng tung cú sút ngay vạch 5m50, bóng lại vọt xà.

Phút 90, trung vệ Mạnh Dũng phạm sai lầm nghiêm trọng khi chuyền bóng cho đồng đội thiếu quan sát để tiền đạo Seol Ki Hyeon cướp được bóng dẫn sâu vào vùng cấm  nhưng may mắn anh này lại sút bóng vọt xà.

Trận đấu được cộng thêm 4 phút, nhưng khả năng lật ngược thế trận của các tuyển thủ của chúng ta chắc chắn là không thể.

Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 1-2 nghiêng về Hàn Quốc.

Nhóm PV TTO

Nhóm PV TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên