10/04/2013 05:06 GMT+7

Vòng hoa rơi trên sông

HOÀNG NGỌC (TP.HCM)
HOÀNG NGỌC (TP.HCM)

AT - Bố thằng Tí là người phụ trách giao hoa cho một cửa hàng hoa. Trong phố, những nơi nào có đám tang thì nơi đó có bố thằng Tí. Nhiều đứa trẻ không thích ông bởi vì ông hay uống rượu và quát nạt bọn trẻ.

Thằng Tí rất thương yêu bạn bè nhưng cũng là một thằng cá tính. Thấy chuyện sai là nó lên tiếng hay hành động liền, nên những thằng như Tèo không ưa nó.

Cả bọn quyết định chơi thằng Tí một vố thật đau. Nhóm thằng Tèo rải đinh trên con đường bố thằng Tí hay đi giao hoa.

Đúng như mong đợi, xe bố thằng Tí cán đinh ngay khi gần đến cầu sắt nhưng ông không biết. Đi một đoạn nữa thì xe nổ lốp, ông ngã nhào trên cầu, còn hai vòng hoa mang giao rơi xuống sông, cả người ông sây sát nặng.

Lũ nhỏ nghe chuyện bật cười, thấy được vẻ mặt đau khổ của thằng Tí chúng lại cười to hơn. Cho đến đêm, thằng Tèo nghe mẹ nó nói chuyện với bố:

- Nghe nói mẹ thằng Tí bị động thai nên phải lên bệnh viện tỉnh để khám. Rõ khổ! Bây giờ bố nó không những phải đền hai vòng hoa hết bao nhiêu là tiền, còn phải trả tiền thuốc cho bác sĩ sau vụ ngã nhào trên cầu nữa. Quả này, nhà thằng Tí khó khăn đây. Mẹ thằng Tèo nói với tiếng thở dài đầy thông cảm.

Nụ cười thằng Tèo tắt ngấm ngay trong đêm...

DVmySjth.jpgPhóng to

Áo Trắng số 6 ra ngày 1/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HOÀNG NGỌC (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Truyện Mini