![]() |
Khả năng ra sân của Philani (10- Bình Dương) vẫn còn bỏ ngỏ - Ảnh: Sĩ Huyên |
Ngay cả khi không cùng dẫn đầu giải, cuộc chiến giữa họ luôn đong đầy những pha tấn công ngoạn mục cùng những bàn thắng đẹp. Trong quá khứ, đội bóng phố núi luôn nằm ở thế kèo trên và dành phần thắng nhiều hơn.
Lịch sử đã đổi chiều, Kiatisak cùng Tawan đã ra đi, Hoàng Anh Gia Lai đang trong chiều hướng trẻ hóa lực lượng ồ ạt trong khi đó Bình Dương lại đang lên như diều gặp gió. Nói một cách không ngoa rằng gần như Bình Dương không có đối thủ ở mùa giải này, trận thua 1-3 trước Đà Nẵng ở vòng 5 chỉ là một tai nạn nhỏ cho hành trình chinh phục ngôi vô địch đầu tiên của bóng đá đất Thủ.
Bình Dương đã thắng Đồng Tâm Long An, hạ gục SLNA vậy thì đội bóng phố núi sẽ là đối thủ tiếp theo? Xét về lợi thế khách quan, Bình Dương đang có trong tay thiên thời, địa lợi cùng nhân hòa. Đặt lên bàn cân ở từng vị trí, chủ nhà cũng nhỉnh hơn đội bóng phố núi. Nhưng với bóng đá, lợi thế hơn và trội hơn về lực lượng chưa hẳn mang lại chiến thắng. Điều mà khán giả Bình Dương đang thấp thỏm âu lo là lối chơi thất thường của đội nhà cũng như sự chuệch choạc nhiều lúc thật khó hiểu của Như Thành, Trung Tuấn lẫn thói đỏng đảnh của nhiều ngoại binh.
Gặp nhau lần này, cửa thắng xem ra quá khó cho cựu vô địch quốc gia khi mất quá nhiều trụ cột cùng chung một chấn thương đầu gối là Duy Quang, Văn Đàn rồi mới nhất là Minh Thiện. Nghiệt nỗi, toàn là những trụ cột của hàng phòng ngự từ nhiều mùa qua. Chính vì lẽ đó mà ông Chatchai luôn ôm đầu than thở trong việc lắp ráp đội hình ra sân, trong đó, lão tướng Dusit (37 tuổi) luôn phải cày đủ 90 phút ở vị trí nghịch là trung vệ thòng. Lạ một điều, cầu thủ cao tuổi nhất V-League 2007, không chỉ giỏi trong phòng ngự mà còn hiên ngang ghi tên mình vào danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng - toàn là những bàn quan trọng - cho đội nhà trước Huda Huế, Đồng Tháp.
Mất nhiều trụ cột nơi hàng thủ, nhưng đến làm khách ở Bình Dương tuần này, Hoàng Anh Gia Lai cũng dễ thở đôi chút khi chủ nhà sẽ vắng Kesley (chấn thương), trong khi đó khả năng ra sân của Philani (dãn dây chằng háng) còn bỏ ngỏ. Thậm chí nếu xuất hiện trên sân, khả năng càn lướt và kiểm soát bóng của cầu thủ này cũng không đáng ngại. Vắng hai chân sút lợi hại này, nhưng sức công phá của Bình Dương vẫn còn đó với cặp tiền đạo Amaobi- Anh Đức cùng sự chi viện đắc lực từ tuyến hai của Trường Giang- Diego- Vũ Phong và có thể sẽ là Hữu Thắng ở trận này.
Bất ngờ lớn nhất, nếu có, sẽ là việc Bình Dương không lấy trọn 3 điểm ở vòng này.
* Sân Quân khu 7: Hoàng Bửu ra mắt
Cựu tuyển thủ Võ Hoàng Bửu sẽ ra mắt khán giả xa gần trong vai trò mới: Tân HLV trưởng Thép miền Nam CSG - đội bóng mà anh từng góp mặt từ lúc rời ghế nhà trường cho đến khi giã từ sân cỏ. Thời điểm Bửu được bổ nhiệm vào vai “thuyền trưởng”, con tàu sắt CSG đang long đong giữa biển khơi với muôn vàn hiểm nguy. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Còn quá sớm để nói về HLV Võ Hoàng Bửu với vai trò mới.
Ác thay, Bửu lên chấp chính trong lúc đội nhà đang ở đáy bảng xếp hạng. Đối thủ của anh trong những ngày mới này lại chính là đội bóng cùng cảnh ngộ - Hà Nội ACB. Cựu tuyển thủ từng đoạt Quả bóng vàng Việt Nam sẽ vận dụng kinh nghiệm ra sao từ những lớp học HLV bằng C-B rồi A do AFC giảng dạy? Trong một sớm một chiều, Bửu sẽ không thay đổi cách chơi của đội theo ý mình mà buộc phải phát huy những gì đã và đang tồn tại trong nội bộ đội bóng có bề dày truyền thống hơn 30 năm.
Cùng lâm vào cảnh gian nan, Thép Cảng lẫn Hà Nội ACB cùng phải lao vào giành giật từng khoảnh khắc, từng tình huống ghi bàn hiếm hoi. Hãy chờ xem diễn biến của trận đấu để tường tận hơn ngày ra mắt đầu tiên của Võ Hoàng Bửu. Hi vọng rằng đó sẽ không là một ngày ra mắt quá tệ hại với người HLV trẻ nhất V-League 2007.
* Sân Tự Do: Thử thách tướng Phùng
HLV kiêm trưởng đoàn bóng đá Huế - ông Đoàn Phùng - sẽ có thử thách không nhỏ khi quay về sân nhà nghinh tiếp Nam Định. Huế chưa biết thắng trên sân Tự Do kể từ đầu giải, trận thắng duy nhất của họ tới giờ này, diễn ra cách kinh đô cũ tới hơn 400 cây số (sân Vinh). Chơi trên sân Tự Do, họ vẫn có hàng ngàn cổ động viên hò reo cuồng nhiệt. Tiếc là yếu tố tinh thần ấy không giúp họ khuất phục được Đà Nẵng cùng Hoàng Anh Gia Lai.
Gặp đối thủ đang lên chân - Nam Định - hàng tiền vệ của Huda Huế đã yếu, lại càng mỏng manh hơn khi mất đội trưởng kiêm nhạc trưởng Thanh Tuấn (thẻ phạt). Mất người cầm chịch, ông Phùng sẽ khoác tay bảo học trò chơi bài tử thủ để tránh mất điểm? Nhưng mất Thanh Tuấn chưa quan trọng bằng việc mất TM Uldrich (bị treo giò 3 trận vì phản ứng trọng tài thái quá trên sân Quy Nhơn). Chơi tử thủ, chẳng khác khác nào Huế tự mua dây buộc vào cổ mình.
Vậy thì họ phải tràn lên tấn công để phá thế bị động? Hẳn là vậy, thế nhưng liệu có an toàn khi sức tấn công của Huế không đa dạng, khả năng ghi bàn thấp và không thật an toàn khi mất đi đôi bàn tay nhựa của Uldrich. Quả là một trận cầu đầy khó khăn cho tướng Phùng, dù họ được đá trên sân nhà. Một lần trắng tay nữa cho Huế không còn là bất ngờ.
* Sân Nha Trang: Trẻ chọi lão làng
Bước sang mùa bóng thứ nhì ở “chiến trường” V-League, Khánh Hòa không còn là đội bóng dễ bị bắt nạt. Nói cách khác, họ đang là con ngáo ộp với không ít đối thủ, trong đó, Hoàng Anh Gia Lai từng khóc hận đến hai mùa liền. Hai lần đụng độ Bình Định mùa trước, Khánh Hòa đều chơi ngang ngữa với đàn anh. Cách đây vài tháng, họ cũng khiến cho Bình Định xất bất xang bang khi chơi trận chung kết cúp Hoàng đế Quang Trung, và chỉ chịu về nhì do mất người vào giờ chót.
Khánh Hòa đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ, sung mãn thể lực, kỹ thuật cá nhân hoàn hảo. Họ luôn lao vào cuộc chơi với khát vọng chiến thắng đong đầy, chịu di chuyển, chịu va chạm nhưng quan trọng hơn cả là luôn tuân thủ ý đồ chiến thuật của HLV một cách nghiêm ngặt. Lối chơi ấy sẽ gây nhiều khó khăn cho Bình Định với nhiều lão tướng trong đội hình chính. Dự đoán mỗi đội có 1 điểm do Bình Định già bản lĩnh hơn và cũng thường xuyên chơi thành công trên sân đối phương.
* Sân Vinh: SLNA thiếu Công Vinh
Thiếu tiền đạo trụ cột này (dính thẻ đỏ vòng 6), đoàn quân xứ Nghệ sẽ chiến đấu ra sao trước đội bóng nổi tiếng về phòng thủ và chưa thua trận nào trong giải là Thanh Hóa? Thật ra Thanh Hóa mới chính là đội nhẹ gánh âu lo nhất, bởi họ không có chốt chận hữu hiệu là trung vệ Kizito (thẻ phạt). Bên mất tiền đạo số một, bên mất trung vệ cự phách xem như hòa nhau. Và thế là trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa? Nhiều khả năng là vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận