TTO - Bất ngờ lớn nhất vòng đấu này chính là việc Tiền Giang gục ngã 0-2 trước đội khách Viettel chiều 31-7. Hai lần gặp nhau trong giải, Tiền Giang đều trở thành bại tướng dưới tay đội bóng tân binh này!
Chỉ có thắng, cánh cửa trụ hạng mới thật sự rộng mở cùng đội bóng sông Tiền. Tiếc một điều họ không làm được điều ấy dù chiếm ưu thế ở phần lớn thời gian thi đấu. Có vẻ như chiến thắng đậm đà 3-0 trước Than Quảng Ninh tuần rồi vẫn còn làm ngất ngây nhiều cầu thủ sông Tiền, khiến họ chơi bóng như mơ ngủ trước Viettel, đặc biệt là hàng phòng ngự.
Phút 16, Clayton tổ chức tấn công từ giữa sân rồi tỉa bóng thẳng đến đầu vòng cấm địa Tiền Giang cho Nguyễn Văn Quyết - thủ quân đội tuyển U-19 Việt Nam. Chỉ sau hai động tác giả lắc người thật khéo, Văn Quyết đã cho hậu vệ Đình Thắng (Tiền Giang) rớt lại phía sau. Không bị ai kèm, Văn Quyết sút như trái phá từ khoảng cách 17m, đưa bóng bật cột dọc đi luôn vào lưới mở tỉ số 1-0.
Nóng lòng gỡ hòa, Tiền Giang tràn lên tấn công dữ dội. Và chính sự nôn nóng đã làm hỏng những pha dứt điểm của họ trong mọi cự ly. Sự phung phí những cơ hội ngàn vàng đã khiến Tiền Giang trả giá đắt, và đó cũng là hệ quả của việc tràn lên tấn công nhưng lại quên cắt cử người bọc lót, ngăn chặn những pha phản công sắc bén của Viettel.
Phút 64, từ một pha phản công nhanh, từ trên sân nhà Văn Quyết đẩy bóng dài qua giữa sân cho Văn Mạnh thoát xuống dễ dàng hạ gục thủ môn Thanh Hải, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho đội khách.
Bảng xếp hạng sau 22 vòng đấu: 1- Hà Nội ACB 40 điểm, 2- Than Quảng Ninh 37 điểm, 3- Bình Định 36 điểm,4- Quảng Nam 32 điểm, 5- An Giang 30 điểm, 6- Tây Ninh 28 điểm, 7- TDC Bình Dương 25 điểm 8- Huda Huế 24 điểm, 9- Cần Thơ 24 điểm, 10- Viettel 24 điểm, 11- Tiền Giang 22 điểm, 12- TP.HCM 20 điểm, 13- Đồng Nai 19 điểm. |
24 giờ sau lúc tạm chiếm ngôi nhì bảng, Bình Định (36 điểm) đã phải trả lại vị trí ấy cho Than Quảng Ninh (37 điểm) sau chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước TP.HCM. Hi vọng cạnh tranh suất đá trận play off lại lóe lên với Quảng Nam khi thắng TDC Bình Dương 1-0 để có được 32 điểm.
Trên sân nhà, Tây Ninh thắng ngược Huda Huế 2-1 trong hiệp nhì sau khi bị dẫn trước 1-0 từ đầu hiệp một. Hà Nội ACB tiếp tục khẳng định mình là ứng cử viên sáng giá nhất cho suất thăng hạng cùng danh hiệu vô địch Giải hạng nhất mùa bóng 2010 khi quật ngã Đồng Nai 3-1.
Cả ba đội đầu bảng cùng giành được chiến thắng ở vòng đấu này để tiếp tục đua tranh hai suất thăng hạng cùng chiếc vé đá trận play off vào cuối mùa bóng. Với việc bại trận ở vòng 22, cả ba đội cuối bảng là Tiền Giang, TP.HCM và Đồng Nai càng thêm khó khăn trong việc chạy đua giành hai suất trụ hạng cuối cùng.
MAI HÀ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận