![]() |
Vương Tiểu Đạt (7), người góp công lớn mang về cho Đông Á thép Pomina 3 điểm quý giá ở vòng 18. Ảnh: Sĩ Huyên |
Chỉ ba phút sau lúc nhập cuộc, Ban huấn luyện Đông Á thép Pomina nhảy chồm chồm bên ngoài sân vì tức giận khi họ cho rằng trợ lý trọng tài đã tước của họ bàn thắng trông thấy: cú sút xa khoảng 25 m của tiền vệ Anh Đức làm thủ môn Hoàng Duy bắt tuột qua hai chân.
Ngay sau đó, Hoàng Duy quay ngược lại kéo bóng ra ngoài, trợ lý trọng tài không thể xác định được bóng đã qua vạch vôi cầu môn hay chưa vì còn đứng trên cao. Bảy phút sau đó, nhiều va chạm diễn ra giữa cầu thủ hai đội, may mà trọng tài Hồ Huy Hồng xử lý nghiêm khắc, phạt thẻ đúng người đúng lỗi nên đã dập tắt được sự nóng nảy của cầu thủ.
Sự vượt trội của dàn cầu thủ Đông Á thép Pomina là do họ đồng đều hơn về các vị trí trên sân, nhập cuộc với khát vọng chiến thắng luôn dâng tràn cộng với món tiền thưởng cao ngút trời đang chờ đón nếu họ có thêm ba điểm ở vòng đấu này. Trong khi đó Bưu điện thiên về phòng ngự, chỉ cắm mỗi mình tiền đạo Fabio ở tuyến trên nên những pha phản công đơn lẻ của họ sớm bị dập tắt.
Phút 41, Tuấn Phong đi bóng tốc độ dọc cánh phải rồi tạt căng vào trung lộ. Tiền đạo Camara đệm thật mạnh, bóng trúng người Hoàng Duy bật trở ra đúng vào tầm lao xuống đá bồi mở tỷ số của Vương Tiểu Đạt. Nóng mặt vì bàn thua này, nhiều cầu thủ Bưu điện nhăm nhắm đá người hơn là bình tĩnh tổ chức tấn công. Sự nóng nảy ấy chỉ làm họ thiệt thòi ở các trận tiếp theo vì thẻ phạt.
Thế trận giằng co ở hiệp nhì được Đông Á thép Pomina giải tỏa bằng bàn thắng thứ nhì ở phút 75: Vương Tiểu Đạt đi bóng tốc độ trong vòng 16,50m, hậu vệ Roger quá vụng về trong truy cản làm Tiểu Đạt ngã sấp trên sân. Trọng tài Hồ Huy Hồng hoàn toàn chính xác khi phạt quả 11m. Không quá khó để trung vệ đội trưởng Niweat nhân đôi khoảng cách về bàn thắng.
Bưu điện chỉ thật sự ngã quỵ bởi bàn thua lãng xẹt vào phút 85: tiền đạo Fabio đón hụt bóng trên phần sân đối phương, ngay lập tức Niweat phá bóng mạnh lên phía trước cho Camara lao nhanh xuống xỉa bóng qua người Hoàng Duy, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà.
*Sân Cần Thơ: Chủ nhà kiên cường
Cút sút phạt trực tiếp ngoài 20m đưa bóng bay luôn vào lưới của tiền vệ Thanh Tuấn (9-Thừa Thiên Huế) làm bàng hoàng những ai có mặt trên sân. Nỗi âu lo về một trận thua đậm lại đến với khán giả Cần Thơ khi hậu vệ Dương Chí Hùng bị truất quyền thi đấu vào phút cuối hiệp một.
Nào ngờ chỉ ba phút sau lúc bước vào hiệp nhì, chân sút Dzigba kịp gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà. Từ đây cho đến cuối trận, Cần Thơ lùi sâu trên sân nhà để phòng ngự, chấp nhận nhường sân cho đối phương mặc tình bắn phá. Tuy nhiên 1-1 lại là tỷ số chung cuộc cho trận lượt về của cặp đấu này.
*Sân Biên Hòa: Khách tự thua
Món tiền thưởng 200 triệu đồng cho một trận thắng vẫn không vực dậy tinh thần thi đấu quá rệu rã của Thể Công trước đối thủ Đồng Nai yếu nhất giải. Chỉ trong vòng 25 phút, tiền đạo Marcel có tới hai tình huống đối mặt với khung thành đội khách một cách tự do, và anh đã không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng đưa Đồng Nai vượt lên trước với tỷ số 2-0.
Đến phút 70, tiền vệ Gasba nhấn chìm mọi hy vọng của đội khách Thể Công bằng bàn thắng thứ ba của Đồng Nai ở trận này. Tận dụng sự lơi chân của hàng thủ chủ nhà, Thạch Bảo Khanh kịp ghi bàn thắng danh dự cho đội bóng mặc áo lính trước lúc Minh Chiến ấn định chiến thắng không tưởng 4-1 cho Đồng Nai. Không còn gì để nói về Thể Công ở giải hạng nhất 2005.
*Sân Nha Trang: Chủ nhà vọt lên dẫn đầu giải
Trái với dự đoán của không ít người của giới chuyên môn cho rằng Thanh Hóa mất động cơ thăng hạng nên sẽ buông xuôi trước Khánh Hòa ở vòng 18. Diễn biến trên sân hoàn toàn khác hẳn khi các cầu thủ khách thi đấu với tinh thần khá ngoan cường, thậm chí là cứng rắn. Tám chiếc thẻ vàng rời khỏi túi áo trọng tài mới dập tắt được sự nóng nảy, máu ăn thua đủ của cầu thủ đôi bên.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu do tiền vệ Jonathan ghi, mang về cho Khánh Hòa 3 điểm quý giá, không chỉ rộng cửa thăng hạng mà còn giúp cho đội nhà soán ngôi đầu bảng của Tiền Giang.
0-0 là kết quả của hai trận còn lại ở vòng đấu này giữa Đá Mỹ Nghệ - Tiền Giang, An Giang - Quảng Nam. Bảng xếp hạng sau 18 vòng đấu như sau: 1- Khánh Hòa 35 điểm, 2- Tiền Giang 35 điểm, 3- Đông Á thép Pomina 29 điểm, 4- Thừa Thiên Huế 29 điểm, 5- Cần Thơ 28 điểm, 6- Đá Mỹ Nghệ 26 điểm, 7- Thể Công 22 điểm, 8- Thanh Hóa 20 điểm, 9- An Giang 18 điểm, 10- Quảng Nam 18 điểm, 11- Đồng Nai 16 điểm, 12- Bưu điện 15 điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận