TTO - Không đi ngược với dự đoán của giới chuyên môn, Thể Công đã vượt qua Hải Phòng ở vòng 16 để tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng. Thú vị hơn khi chiến thắng đậm đà 3-1 ấy lại diễn ra ngay trên sân Lạch Tray của đối phương.
26 phút sau khi nhập cuộc, tiền đạo Ngọc Thanh đưa chủ nhà Hải Phòng vượt lên dẫn trước. Trớ trêu thay khi đó là khoảnh khắc lóe sáng duy nhất của đội chủ nhà ở trận này, để rồi sau đó là cả một chuỗi thời gian rượt đuổi vô vọng và… thất bại nặng nề ngay trên sân nhà! Trước lúc hiệp một kết thúc, Daniel gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Sang hiệp nhì, “tiểu tướng” Quang Vinh rồi Văn Nam lần lượt lập công, giúp đội bóng quân đội lội ngựơc dòng thành công với chiến thắng 3-1.
Có thêm 3 điểm ở vòng đấu này, Thể Công tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng và rộng cửa tìm suất thăng hạng chính thức khi có lợi thế là thắng trực tiếp đối thủ cạnh tranh vé thăng hạng với mình. Trận thua đậm đà này đã đẩy Hải Phòng rớt xuống vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Hải Phòng và các đội đứng ngay trên mình quá ngắn (từ 1 đến 2 điểm), do vậy đội bóng đất Cảng hoàn toàn có thể làm thay đổi tình thế trong thời gian tới.
Vừa thay HLV trưởng (Nguyễn Thanh Giang thế chỗ của Hà Vương Ngầu Nại), TN Quảng Ngãi đã nhận trận thua làm choáng váng người hâm mộ: 0-5 trước Quân khu 4! 4/5 bàn thắng của chủ nhà Quân khu 4 ở trận này thuộc về công của ngoại binh, trong đó có hattrick do Peter tạo nên chỉ sau 29 phút nhập cuộc.
Khác với TN Quảng Ngãi, việc thay tướng của Quảng Nam (Nguyễn Thành Kiểm thay Luciano) đã mang lại chiến thắng đầu tay trước người anh em Quân khu 5 với tỷ số 2-1. Dù chơi trên sân đối phương, nhưng Quảng Nam sớm nắm thế chủ động và dẫn trước tới hai bàn cách biệt, và chỉ chịu cho chủ nhà gỡ bàn danh dự khi trận đấu bước sang giờ đấu thêm cuối hiệp hai. Chiến thắng sát nút 2-1 này giúp cho Quảng Nam tạm nhảy lên một bậc trước Đá Mỹ Nghệ (cùng điểm, nhưng Quảng Nam thắng trực tiếp ở lượt đi). Tuy nhiên, cả Quảng Nam lẫn Đá Mỹ Nghệ vẫn chôn chân ở đáy bảng xếp hạng.
Bảng xếp hạng sau 16 vòng đấu như sau: 1- Thể Công 30 điểm, 2- Quảng Ninh 28 điểm, 3- An Giang 27 điểm, 4- Đồng Nai 27 điểm, 5- Hải Phòng 26 điểm, 6- ximăng Ninh Bình 22 điểm, 7- Cần Thơ 21 điểm, 8- TN Quảng Ngãi 21 điểm, 9- Tây Ninh 19 điểm, 10- Tiền Giang 19 điểm, 11- Quân khu 4 18 điểm, 12- Quân khu 5 17 điểm, 13- Quảng Nam 13 điểm, 14- Đá Mỹ Nghệ 13 điểm. |
“Vua sân khách” Tây Ninh bất ngờ ngã ngựa đậm đà 0-3 trước An Giang trên sân Long Xuyên. Một kết quả nằm ngoài dự đoán của những người lạc quan nhất, bởi trong 45 phút đầu tiên, cả hai cùng chơi ăn miếng trả miếng, Tây Ninh có vài tình huống ngàn vàng nhưng không tận dụng được. Lối chơi hừng hực lửa tấn công của Tây Ninh như lịm tắt đi sau bàn mở tỷ số của Đức Hòa vào phút 49. Gánh nặng tâm lý cùng bàn thua sớm đầu hiệp nhì khiến cho Tây Ninh không còn là chính mình, để rồi chấp nhận rời sân với ba bàn thua trắng. Trận thắng đậm này giúp An Giang nhảy lên vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp, bởi ở trận đấu cùng giờ, Đồng Nai bị Đá Mỹ Nghệ cầm chân 0-0 tại Củ Chi.
Chơi trên sân Quảng Ninh và mất đi nhiều trụ cột vì thẻ phạt, vậy mà ximăng Ninh Bình vẫn kiên cường giật được 1 điểm. Có chi tiết vui ở cặp đấu này là mỗi bên cùng ghi được 1 bàn thắng, và cùng bị phạt…4 thẻ vàng. Với 1 điểm có thêm này, Quảng Ninh vẫn duy trì ngôi nhì bảng. Không quá ngạc nhiên khi Tiền Giang lại trắng tay khi đến làm khách tại Cần Thơ (thua 0-1).
S.H tổng hợp
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận