TTO - Sau hai tuần tạm ngưng để chuyển giai đoạn, bóng đá Việt Nam sôi động bằng trận đầu tiên ở lượt về Giải bóng đá hạng nhất giữa T&T (đầu bảng, 26 điểm) với Huda Huế (hạng 9, 17 điểm) chiều 25-4.
Bất ngờ đã đến khi chủ nhà vốn là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch đột ngột ngã ngựa trước đội khách yếu hơn rất nhiều.
Lượt đi hai đội hòa nhau 1-1, vậy lý giải thế nào về trận thua đau ngay trên sân nhà Mỹ Đình của T&T? Đó là một trận thua xác đáng vì dứt điểm kém, nôn nóng trong tấn công và quá sơ hở trong phòng thủ.
T&T khởi đầu khá thuận lợi với bàn mở tỉ số của Castiano sau một pha dàn xếp đá phạt phút 18. Tám phút sau đó, cũng với một tình huống tương tự, Flavio đánh đầu gỡ hòa cho đội khách. Đó cũng là tình huống nguy hiểm duy nhất mà đội bóng cố đô tạo nên và chuyển thành bàn thắng trong 45 phút đầu tiên.
T&T hoàn toàn nắm thế chủ động trong hiệp một với những pha dàn xếp tấn công nhanh bằng bóng dài. Bóng liên tục được đẩy thẳng vào trung lộ để khai thác khoảng trống khá lớn giữa cặp trung vệ Huda Huế. Theo thống kê của người viết, chỉ tính riêng hiệp một thủ môn Mai Đức Hạnh có tới bốn lần xông ra khỏi vòng 16,50m để cản phá. May cho Huda Huế, cả bốn lần “xuất tướng” của Hạnh đều đúng lúc, cứu cho đội nhà những bàn thua trông thấy.
Cầm bóng tấn công và dứt điểm nhiều hơn, vô tình tạo nên tâm lý chủ quan với không ít cầu thủ T&T. Sự chủ quan ấy buộc họ phải trả giá khá đắt ngay khi tiếng còi khai cuộc của hiệp hai vang lên: chưa kịp ổn định đội hình, hàng phòng thủ tạo ra nhiều khoảng cách quá lớn chẳng khác gì lời mời gọi tiền đạo Flavio (Huda Huế) ghi bàn. Sự hớ hênh ấy đã bị "trừng phạt" đích đáng, Flavio lập cú đúp trong trận, và đó cũng là bàn thắng thứ 9 của anh sau 14 vòng đấu.
Choáng váng vì bị dính ngón phản công nhanh quá lợi hại của Huda Huế, T&T chơi chuệch choạc hẳn đi. Thêm vào đó, việc bị dẫn điểm trong thế ép sân càng làm T&T đánh mất đi ưu thế của đội chủ nhà. Những quả dứt điểm từ xa hoặc cận thành của họ thường đi vào đôi tay của thủ môn Mai Đức Hạnh, chệch cột dọc hoặc bật vào xà ngang dội ra!
Giọt đắng như dâng đầy hơn với đại biểu thủ đô khi họ nhận tiếp bàn thua thứ ba ngay phút 90: Huda Huế phản công nhanh, Fouloroso bật tường ngay giữa sân cùng Độ Thắng. Cú trả bóng vừa đúng tầm lao xuống của Độ Thắng giúp Fouloroso tung cú sút như tên bắn vào góc xa làm bó tay thủ môn Dương Hồng Sơn. 3-1, chủ nhà không còn cơ hội lật ngược thế cờ.
Ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp hai, trọng tài Phùng Quốc Quân đã biếu không cho T&T quả phạt đền khi Lê Sĩ Mạnh đuối sức bị vấp chân ngã trong vòng cấm địa. Cho rằng hậu vệ Huda Huế phạm luật, ông Quân dõng dạc chỉ tay vào chấm 11 mét bất chấp sự phản ứng quyết liệt của đội khách. Pha chiếu chậm của VTV cho thấy Mạnh không bị bất kỳ hậu vệ nào chèn ngã. Cristiano (5-T&T) có cơ hội rút ngắn khoảng cách xuống còn 2-3.
Thua đau ở trận đầu tiên của lượt về, khả năng bị soán ngôi đầu bảng của T&T khá lớn nếu như Đồng Tháp (25 điểm), Ximăng Ninh Bình (23 điểm) có được chiến thắng vào chiều 26-4. Lịch thi đấu sáu trận còn lại của vòng 14 như sau: Tây Ninh - Đồng Nai, Than Quảng Ninh - Ximăng Ninh Bình, Tiền Giang - Cần Thơ, An Đô An Giang - Đồng Tháp, Quân Khu 4 - Quân Khu 5, Quân Khu 7 - TN Quảng Ngãi.
S.H.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận