04/08/2010 08:08 GMT+7

Võ Việt ở nước ngoài

NGỌC OANH
NGỌC OANH

TT - Sau bốn ngày thi đấu biểu diễn, hôm nay 4-8, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ ba tại Bình Định khép lại. Ba ngày qua, hơn 1.000 võ sinh từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đổ về miền đất võ của Tây Sơn tam kiệt đã có những giây phút bên nhau thật khó quên.

Họ khác màu da, tập tục, văn hóa nhưng tất cả có cùng một ngôn ngữ chung là võ thuật, cùng một mái nhà chung là võ cổ truyền Việt Nam.

2mxa1lOY.jpgPhóng to

Các võ sĩ nước ngoài biểu diễn tại liên hoan - Ảnh: Văn Lưu

Võ sư Nguyễn Thanh Long, có 15 năm dạy võ khí đạo ở Đức, tâm sự: “Người nước ngoài rất khâm phục võ cổ truyền Việt Nam về sự đa dạng, phong phú, giàu tính nhân văn và tính cộng đồng rất cao”.

Võ sư Nguyễn Văn Nhân, trưởng phái đoàn Khiêm Hổ (Pháp) thuộc võ môn Hàng Bái Đường, cho biết thêm: “Khi quảng bá các môn võ và văn hóa Việt cho người nước ngoài, ban đầu tôi gặp không ít khó khăn nhưng khi võ cổ truyền Việt Nam được nhiều người biết đến, họ rất mến phục và theo học rất đông”.

Một trong những học trò của võ sư Nhân là cô Chloe - một thiếu nữ Pháp mới 15 tuổi - nhận xét: “Liên hoan lần này có nhiều trường phái, môn phái rất đa dạng và phong phú. Tôi rất mê những bài quyền, rất nhiều võ sĩ biểu diễn điêu luyện mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi yêu Việt Nam và yêu võ thuật Việt Nam. Người Việt rất giản dị, mộc mạc, thân thiện, khiêm tốn và rất giỏi võ”.

Liên hoan cũng trở thành cơ hội để các võ sư, võ sĩ chia sẻ kinh nghiệm, kể cho nhau nghe những câu chuyện truyền bá võ học Việt Nam ở nước ngoài. Chúng tôi rất khâm phục khi được nghe câu chuyện của võ sư Trần Hoài Ngọc - chưởng môn Cửu Long võ đạo tại Pháp. Ông học võ cổ truyền từ năm 9 tuổi và năm 13 tuổi học thêm môn taekwondo và võ Bình Định. 16 tuổi, ông học Cửu Long võ đạo và 26 tuổi đã trở thành chưởng môn.

Ông nói: “Từ năm 1979 đến nay, tôi đã mở hàng chục võ đường tại Pháp, đào tạo hàng ngàn võ sinh. Tôi đánh giá rất cao tinh thần võ đạo của người Bình Định qua các lần tổ chức liên hoan quốc tế võ cổ truyền, đây là sân chơi bổ ích và để các môn phái trên toàn cầu có cơ hội gặp gỡ và học hỏi lẫn nhau”.

Giờ chia tay đã đến nhưng tất cả sẽ nhớ mãi những ngày được trở về Bình Định bái tổ. Tất cả họ cùng mang một ý nghĩ: võ cổ truyền Việt Nam là báu vật cần phải phát huy và gìn giữ.

NGỌC OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên