![]() |
Để tình tiết câu chuyện vốn quen thuộc và có phần đơn giản được phong phú, kịch tính hơn, các tác giả sân khấu đã thêm thắt, biến đổi khiến có nhiều bất ngờ: ấy là chuyện cô bé Út rất thông minh kết bạn với một hoàng tử lười, ham chơi.
Vốn luôn muốn tách hoàng tử khỏi cô bé, lôi kéo chàng bê trễ học hành để dễ bề chiếm đoạt ngai vàng, quan cận thần - do ngấm thuốc “ác” của quỉ dữ - đã tìm cách hãm hại nàng Út, biến cô thành bé xíu nhốt trong ống tre.Muốn trở lại thành người, nàng Út buộc phải có một người bạn tuyệt vời dám hi sinh vì mình...
Thúy Nga trong vai quan cận thần, Đức Thịnh vai chúa quỉ, Hòa Hiệp vai hoàng tử và nàng Út - Thanh Thúy..., dàn diễn viên hoàn toàn trẻ và hoạt náo đem lại một không khí vui nhộn cho cả vở. Đạo diễn Chánh Trực kết hợp cả loại hình rối vào vở, với cách “giấu mối” khá kỹ.
_________________
(*) Tác giả: Thanh Hiệp, đạo diễn: Chánh Trực. Diễn tại sân khấu Bình Thạnh các sáng chủ nhật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận