18/12/2010 20:57 GMT+7

VN thành cựu vô địch: sức chỉ có thế

TIỂU DOANH
TIỂU DOANH

TTO - Không khó dự đoán thế trận của tuyển Malaysia ở trận bán kết lượt về này: Sẽ phòng ngự chặt bảo vệ tỷ số 2-0 ở trận lượt đi và tìm kiếm cơ hội phản công. Với lối chơi này, thầy trò ông Rajagopal đã thành công khi biến tuyển Việt Nam thành cựu vô địch ngay trên thánh địa Mỹ Đình.

TTO - Không khó dự đoán thế trận của tuyển Malaysia ở trận bán kết lượt về này: Sẽ phòng ngự chặt bảo vệ tỷ số 2-0 ở trận lượt đi và tìm kiếm cơ hội phản công. Với lối chơi này, thầy trò ông Rajagopal đã thành công khi biến tuyển Việt Nam thành cựu vô địch ngay trên thánh địa Mỹ Đình.

Sáu sự thay đổi so với trận bán kết lượt đi: Hồng Sơn quay lại trấn giữ khung thành thay cho Tấn Trường; Việt Thắng xuất trận từ đầu thay cho Anh Đức đã ba trận rồi không nổ súng; Trọng Hoàng xong án phạt chiếm chỗ của Tấn Tài; Việt Cường và Tài Em hết chấn thương cũng được xung trận ngay trong đội hình xuất phát.

Chỉ có một sự vắng mặt duy nhất trong cỗ máy 11 con người vốn vận hành quá trôi chảy dưới thời Calisto: Huỳnh Quang Thanh. Cầu thủ trẻ xứ Nghệ Đình Đồng lần thứ hai xuất trận trấn giữ hành lang cánh phải. Nhưng chỉ 10 phút, Tài Em tái phát chấn thương phải rời sân và Tấn Tài được tung vào thay. Ông Calisto gửi cho đồng nghiệp Rajagopal một thông điệp rất rõ ràng: Việt Nam sẽ chơi tấn công toàn diện. 

Chấn thương một quãng thời gian dài đã khiến tiền đạo Việt Thắng chơi không thật sung mãn. Thắng vẫn cày bừa chăm chỉ, làm tường, càn lướt, chạy chỗ tìm khoảng trống vốn rất chật chội khi trong vòng 16m50 của người Mã luôn dày đặc những chiếc áo vàng.

Pha bóng có lẽ là đáng xem nhất của Thắng là cú đánh đầu cực mạnh trúng ngay vị trí của thủ môn Khairul Bin Che Mat ở phút 62 trước khi rời sân nhường chỗ cho Anh Đức. Phút 70, Quang Hải vào thay Đình Đồng, ông Calisto đã hết bài. Một phút sau đó, Thành Lương nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau lỗi ăn vạ trong vùng cấm đội bạn. Rajagopal thở phào nhẹ nhõm.

Giành được thế trận, nhưng tuyển Việt Nam chơi tấn công quá thiếu sáng tạo. Hay nói chính xác hơn, thế trận phòng ngự của Malaysia quá kín kẽ. Việc hai hậu vệ cánh của họ gần như bắt chết Thành Lương và Vũ Phong cho thấy họ có con người đủ khả năng thực hiện quyết sách của chiến lược gia Rajaglobal.

Cú ngã người móc bóng ở phút bù giờ thứ hai của Quang Hải ngay trong vùng cấm đưa bóng đi chệch cột là nỗ lực cuối cùng của tuyển Việt Nam.

Ai đó từng nói, muốn thắng Việt Nam thì đừng để cho đội bóng này có được thế trận phòng ngự phản công. Ngẫm, điều đó là chính xác, ít nhất ở giải đấu này. Đội bóng non trẻ Philippines đã chỉ cho thầy trò ông Rajaglobal cách để khắc chế nhà đương kim vô địch biến họ thành cựu vương ngay trên quê hương của họ.

Thắng hay thua ở một giải đấu là chuyện bình thường. Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức và ông Calisto cũng thế. Có thể chúng ta kém may mắn, hoặc có thể đối phương đã chơi hay hơn và xứng đánh giành quyền vào chung kết.

Điều cần nhìn nhận thật bình tĩnh, thật công tâm sau thất bại ở giải đấu này chính là bóng đá chúng ta vì sao được đầu tư, được quan tâm rất nhiều nhưng mãi vẫn không vượt ngưỡng vùng trũng để vươn ra tầm châu lục hay thế giới?

Không thắng được ở một giải đấu tầm khu vực, một giải đấu mà ngay cả FIFA cũng không xem là giải đấu chính thức, thậm chí, có nguy cơ sẽ bị một nền bóng đá non trẻ như Philippines qua mặt, thì rõ ràng, chiến lược phát triển của chúng ta đang có vấn đề.

Hy vọng thất bại này sẽ buộc những nhà làm bóng đá phải ngồi lại với nhau mổ xẻ tận cùng, tìm cho được một hướng đi đúng để bóng đá chúng ta vượt ngưỡng.

TIỂU DOANH

TIỂU DOANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên