21/07/2007 23:20 GMT+7

Vĩnh biệt họa sĩ Lưu Công Nhân

NGUYỆT CẦM
NGUYỆT CẦM

TT (TP.HCM) - Lưu Công Nhân, “người của dọc đường kháng chiến và bình yên” (chữ dùng của nhà văn Tô Hoài), một trong những tác giả lớn của hội họa VN hiện đại, đã qua đời ngày 21-7 tại nhà riêng (Đà Lạt), hưởng thọ 76 tuổi.

KSKP5kK2.jpgPhóng to
TT (TP.HCM) - Lưu Công Nhân, “người của dọc đường kháng chiến và bình yên” (chữ dùng của nhà văn Tô Hoài), một trong những tác giả lớn của hội họa VN hiện đại, đã qua đời ngày 21-7 tại nhà riêng (Đà Lạt), hưởng thọ 76 tuổi.

Họa sĩ Lưu Công Nhân sinh ngày 17-8-1931 tại Lâu Thượng, Hạc Trì, tỉnh Phú Thọ. Tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Đông Dương khóa 1950-1954, còn gọi là khóa Tô Ngọc Vân. Suốt từ đó tới trước ngày tạ thế không lâu ông không ngừng sáng tác, ngay cả khi bị căn bệnh Parkinson hành hạ. Tác phẩm của Lưu Công Nhân có đến hàng nghìn bức với nhiều chất liệu: sơn dầu, màu nước, giấy dó... Tranh hiện thực là mảng sáng tác quan trọng nhất với ông. Họa sĩ Lưu Công Nhân đã có nhiều triển lãm cá nhân tại VN cũng như ở nhiều nước trên thế giới.

Ông được trao tặng Giải thưởng nhà nước về văn học - nghệ thuật đợt 1 (năm 2002), Huân chương Lao động hạng nhất.

NGUYỆT CẦM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên