13/09/2006 01:01 GMT+7

Viết, vẽ ước mơ bằng chân

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Là nạn nhân chất độc da cam, từ khi sinh ra, Lê Thị Thắm (8 tuổi), thôn Đoàn Kết, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đã không có hai cánh tay.

3PMOkS5f.jpgPhóng to
TT - Là nạn nhân chất độc da cam, từ khi sinh ra, Lê Thị Thắm (8 tuổi), thôn Đoàn Kết, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đã không có hai cánh tay.

Vượt lên số phận, Thắm tự luyện viết, luyện vẽ bằng chân trái (ảnh). Hai năm qua, Thắm là HS giỏi và đoạt nhiều giải thưởng về vẽ tranh của Trường tiểu học Đông Thịnh của huyện.

“Em ước mơ sau này trở thành họa sĩ để vẽ đất nước, quê hương và có thể hướng dẫn các bạn khuyết tật vẽ tranh...” - Thắm tâm sự.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên