19/09/2006 05:42 GMT+7

Viết tiếp tuổi hai mươi

LÊ THỊ BÍCH HỒNG
LÊ THỊ BÍCH HỒNG

TT - Viết tiếp tuổi hai mươi có biết bao câu chuyện chân thật và cảm động. Tất cả đã khởi nguồn từ hai tập nhật ký của hai liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thùy Trâm.

Cuộc thi viết (“Viết tiếp hành trình tuổi hai mươi - Sống đẹp, sống có ích” do Ban Tư tưởng - văn hóa trung ương, Tổng liên đoàn Lao động VN, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ GD-ĐT, Quĩ Mãi mãi tuổi hai mươi tổ chức) mà kết quả cô đọng ở tập sách này là sự tiếp nối cuộc vận động “Tiếp lửa truyền thống Mãi mãi tuổi hai mươi” đã được tuổi trẻ và nhiều thế hệ cả nước hưởng ứng nồng nhiệt.

Nó thật sự là những thông điệp về việc xác định lẽ sống có ích cho mọi người - sống là để yêu thương và dâng hiến. Đọc những bài viết đó, ngọn lửa thắp lên từ tuổi hai mươi thời đánh Mỹ của Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm đang được mọi thế hệ, đặc biệt thế hệ tuổi 20 hôm nay tự vấn lương tâm, tìm lời giải đáp, tự nhận thức bằng việc vận dụng năng lực quá khứ để thắp sáng niềm tin.

LÊ THỊ BÍCH HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên