Vòng loại Asian Cup 2011:
Việt Nam - Syria 0-1: Trắng tay phút cuối!
TTO - Thi đấu đầy quyết tâm nhưng chỉ một phút thiếu tập trung ở cuối trận, đội tuyển Việt Nam đã phải trả giá đắt bằng trận thua 0-1 ngay trên sân nhà Mỹ Đình trước đội tuyển Syria trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2011 (tối 14-11).
>> Bình luận: Nghiệt ngã với chủ nhà
Tấn Tài (áo trắng) đi bóng trước sự truy cản quyết liệt của các hậu vệ Syria - Ảnh: N.K |
Bị đánh giá yếu hơn đối thủ nhưng với sự cỗ vũ nhiệt tình của các cổ động viên nhà, đội Việt Nam đã chơi một trận rất tưng bừng trước đội dẫn đầu bảng Syria. Ở trận đấu này, Việt Nam chủ động tấn công ngay từ đầu và đã gây được bất ngờ cho hàng phòng ngự Syria.
Ngay ở phút thứ 4, đội Việt Nam đã có cơ hội để mở tỷ số trận đấu sau pha lên bóng bên cánh phải nhưng đáng tiếc ở tình huống cuối cùng pha dứt điểm của Tấn Tài sau đường nhả bóng của Công Vinh lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Giống như các trận đấu trước, lối chơi chủ yếu của đội nhà ở trận đấu này vẫn là pha phối hợp nhỏ ở 2 bên cánh. Trong suốt hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam đã thực hiện rất tốt lối chơi này, đặc biệt là bên hàng lang cánh phải.
Phút 14, tuyển Việt Nam có cơ hội rất tốt để vượt lên dẫn trước sau pha lên bóng ở trung lộ nhưng đáng tiếc ở tình huống cuối cùng sau khi vượt qua được thủ thành Mosad Balhous (từ đường chọc khe của Tấn Tài), đội trưởng Minh Phương lại vụng về dứt điểm ra ngoài khi trước mặt anh là khung thành bỏ trống, bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc để mở tỷ số cho Việt Nam.
Minh Phương (áo trắng) nỗ lực ngăn chặn pha đi bóng của Aattef Jenniat - Ảnh: N.K |
Ngoài pha hỏng ăn này, đội Việt Nam còn có thêm 3 cơ hội nữa sau những pha lên bóng rất nhịp nhàng bên cánh phải, nhưng đáng tiếc cả Việt Thắng, Tấn Tài và Thành Lương đều dứt điểm không thành công ở những tình huống quyết định.
Ở bên kia chiến tuyến, dù không tấn công nhiều như tuyển Việt Nam nhưng các cầu thủ đội khách Syria cũng tỏ ra rất nguy hiểm với lối chơi phòng ngự phản công. Nổi bật nhất bên phía Syria trong 45 phút đầu tiên là tiên vệ Jehad Alhussien (6) với những pha đi bóng và những cú dứt điểm đầy uy lực gây rất nhiều khó khăn cho thủ thành Hồng Sơn.
Ở hiệp đấu này, các cầu thủ Syria cũng tạo được ít nhất 5 cơ hội ngon ăn về phía khung thành Việt Nam sau những pha phản công nhanh, nhưng đáng tiếc tất cả những pha dứt điểm của Jehad Alhussien, Firas Alkhatib, Al Agha, Moutaz Kailoni... đều không vượt qua được sự xuất sắc của thủ thành Hồng Sơn và sự bọc lót của các hậu vệ đội chủ nhà.
Pha bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc của đội trưởng Minh Phương - Ảnh: N.K |
Nổi bật trong số những pha cứu thua và bọc lót của đội chủ nhà chính là tình huống ở phút 31. Ở tình huống này, thủ thành Hồng Sơn băng ra không chính xác sau quả đá phạt của Al Agha, nhưng may cho Hồng Sơn là Phước Tứ đã kịp lui về bọc lót nên đã phá bóng giải vây ngay vạch vôi sau pha dứt điểm của Jehad Alhussien, cứu cho đội tuyển Việt Nam một bàn thua trông thấy.
Có cơ hội nhưng không tận dụng được, đội Việt Nam và Syria đành chấp nhận rời sân với tỷ số hòa 0-0 (hiệp 1).
Diễn biến của hiệp 2 cũng diễn ra tương tự như trong hiệp 1 với tuyển Việt Nam tấn công, còn tuyển Syria chơi phòng ngự phản công. Với lối chơi này, Việt Nam là đội chiếm ưu thế về thời gian kiểm soát bóng nhưng cũng giống như trong hiệp 1, sự thiếu đột biến và dứt điểm kém ở những tình huống quyết định khiến họ vẫn không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự đội khách.
Ở hiệp đấu này, đội Việt Nam chỉ tạo được 3 cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Syria nhưng cả Duy Quang, Công Vinh và Minh Phương đều không tận dụng được, trong đó tình huống dứt điểm ở phút 49 của Duy Quang được xem là cơ hội tốt nhất để xuyên thủng lưới của Syria, nhưng đáng tiếc pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 37 này lại bị những đầu ngón tay của thủ thành Mosad Balhous từ chối.
Công Vinh (áo trắng) đã không thể giúp Việt Nam giành điểm trước Syria - Ảnh: N.K |
Ngoài 3 tình huống trên, tuyển Việt Nam còn có thêm 2 pha nguy hiểm nữa đó là những pha đột phá ở phút 71 và 84 của Việt Thắng. Ở 2 pha đột phá này, Việt Thắng đều bị thủ thành Mosad Balhous và hậu vệ Syria cản phá trái phép, nhưng thay vì cho đội chủ nhà được hưởng quả penalty, trọng tài lại rút thẻ vàng cảnh cáo tiền đạo mang áo số 21 của Việt Nam, khiến khán giả và HLV Calisto vô cùng tức giận.
Trong khi đó, vẫn với lối chơi phòng ngự phản công, Syria cũng không ít lần gây khó khăn cho hàng phòng ngự Việt Nam. Phút 76, Syria có cơ hội rất tốt để vượt lên dẫn trước sau một pha dàn xếp đá phạt trước khu vực 16m50, nhưng một lần nữa thủ thành Hồng Sơn vẫn là người chơi xuất sắc với pha ngã người cản phá thành công các cú dứt điểm của Akido và Firas Alkhatib, trong đó ấn tượng nhất là tình huống dùng chân cản phá cú sút bồi cận thành của Firas Alkhatib, cứu cho đội tuyển Việt Nam một bàn thua trông thấy.
Không chỉ chơi phản công tốt, Syria còn tận dụng rất tốt những tình huống đá cố định (đá phạt) vào chiều cao của các cầu thủ, và một trong những tình huống như vậy đã giúp họ có được bàn thắng để giành 3 điểm ngay trên sân của Việt Nam.
Niềm vui của các cầu thủ Syria sau khi ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam - Ảnh: N.K |
Phút 90+4, từ quả đá phạt bên cánh phải của đội trưởng Firas Alkhatib, Rafe trong tư thế không người kèm đã dễ dàng đánh đầu hạ gục thủ môn Hồng Sơn từ cự ly gần, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Với 3 điểm giành được trong trận đấu này, Syria tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng 4 với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, qua đó tràn đầy cơ hội giành 1 trong 2 chiếc vé của bảng đấu này giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2011 tại Qatar.
T.VĨ
Đội hình xuất phát:
Việt Nam: 1-Hồng Sơn, 2-Việt Cường, 7-Như Thành, 3-Phước Tứ, 57-Hoàng Quãng, 17-Vũ Phong, 37-Duy Quang, 14-Tấn Tài, 12-Minh Phương, 9-Công Vinh, 21-Việt Thắng.
Syria: 1-Mosad Balhous, 3-Ali Diab, 5-Feras Ismail, 6-Jehad Alhussien, 7-Razak Alhousain, 13-Aattef Jenniat, 18-Al Agha, 26-Ahmad Deeb, 27-Moutaz Kailoni, 32-Bakri Tarab, 10-Firas Alkhatib.
Phát biểu sau trận đấu: - HLV Calisto: “Tôi xin chúc mừng đội tuyển Syria lẫn các cầu thủ của tôi. Họ đã thi đấu với tinh thần chiến đấu quả cảm nhưng vẫn không thể xóa bỏ sự thật rằng Syria vẫn là đội mạnh hơn. Tuy nhiên, nếu chúng tôi ghi bàn thắng trước thì thế trận có thể đã khác. Đây là trận đấu của trọng tài. Các quyết định của họ có vẻ như có lợi cho Syria, đặc biệt là bỏ qua hai tình huống rõ ràng mà VN phải được hưởng phạt đền. Tôi đến cuộc họp báo trễ cũng chỉ vì muốn xem lại tình huống quay chậm trên truyền hình và đó là hai quả phạt đền rõ ràng cho VN”. - HLV Fajer Ebrahim: “VN chơi tốt nhưng Syria chơi với sự tập trung cao để giành chiến thắng. Chúng tôi không nhận xét gì về quyết định của trọng tài, vì đó là công việc của các giám sát”. - Đội trưởng Alkhatid: “Hàng phòng ngự của VN chơi quyết liệt nên đây là trận đấu khó khăn cho chúng tôi. Tuy nhiên, hàng ngự này đôi lúc cũng mắc lỗi để chúng tôi tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm”. N.K ghi |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận