03/02/2010 17:46 GMT+7

Viết cho người tôi yêu

NGUYỄN LAN HƯƠNG
NGUYỄN LAN HƯƠNG

TTO - Anh đến với tôi khi tôi cần một chỗ dựa sau những vấp ngã đầu đời. Anh không trách mắng, không đòi hỏi, chỉ đến và ngồi cạnh tôi. Lúc đó tôi chỉ mong một bờ vai ấm áp và yên bình. Tôi muốn có anh bên mình vì sự ích kỷ, tôi muốn anh biết tôi từng trải qua những gì. Và tôi nhận lời yêu anh.

lYg38hrK.jpgPhóng to
Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Trước kia người tôi yêu dịu dàng, quan tâm, chăm sóc, nâng niu tôi bao nhiêu thì anh hoàn toàn ngược lại. Anh ít nói, lạnh lùng, vô tâm, nhưng tôi vốn thích khám phá cái khác biệt nên quyết định anh sẽ là người bên tôi suốt cuộc đời.

Tôi xác định làm vợ bộ đội thì phải chịu nhiều thiệt thòi. Khi yêu, nhiều lắm là gặp nhau 1 lần 1 tuần, những ngày quan trọng cũng không có quà, không hoa. Nhưng dần dần sau vài lần giận hờn, tôi nhận ra tình cảm của anh mới quan trọng.

Thay vì chờ đợi sự quan tâm từ anh, tôi quan tâm ngược lại anh, chăm lo cho anh hơn chính bản thân mình. Mọi chuyện trong gia đình bé nhỏ của chúng tôi, tôi đều cố gắng thay anh làm. Tôi cứ làm như vậy cho đến khi ngoảnh lại tôi nhận ra anh đã có ý nghĩa rất nhiều trong cuộc đời tôi.

Điểm xuất phát không phải là tình yêu nhưng rồi dường như tôi đã yêu, yêu anh rất nhiều. Tôi nhận ra bên trong vẻ lạnh lùng, vô cảm nơi anh là một người rất tình cảm. Ba mẹ anh đi làm ăn xa, anh tự thân vận động từ rất sớm. Anh không nhận được nhiều tình cảm từ người anh trai của anh. Anh thu mình lại, lãnh cảm với mọi thứ. Nhưng anh chưa bao giờ trách cứ gia đình mình dẫu chỉ một lần.

Anh luôn khao khát có một gia đình yên ấm, hạnh phúc. Nhiều lúc anh nhớ mẹ, nhớ ba nhưng không khóc và cố tỏ ra mạnh mẽ. Tôi biết anh đã chịu sự tổn thương quá lớn. Tôi biết anh không dám ngủ một mình trong căn nhà tối, giật mình thức giấc mỗi đêm, anh như cậu bé đơn độc và đáng thương một cách kỳ lạ.

Thương và yêu anh, chẳng hiểu sao những lúc ấy tôi chỉ muốn ôm anh thật chặt vào lòng, sưởi ấm cho anh. Thỉnh thoảng tôi dỗ dành anh: "Đừng sợ, có em ở đây rồi, sau này anh không phải sợ gì hết. Không có ba mẹ, nhưng đã có em mà".

Tôi trào nước mắt. Những điều này liệu ai biết? Mọi người chỉ có thể nói tôi khổ vì yêu anh, nhưng mấy ai biết tôi đã có những giây phút hạnh phúc đến vậy bên anh. Làm tan băng một trái tim đang lạnh giá quan trọng hơn mọi hạnh phúc trên trần gian này.

Nhiều lúc tôi thấy buồn vì những nỗi đau anh gây ra cho tôi nhưng tôi vẫn cố gắng kiên cường. Có thể một ngày nào đó anh nghe lời ba mẹ mà bỏ rơi tôi, chà đạp lên những cố gắng của tôi và đi tìm người phụ nữ khác phù hợp hơn. Có thể ngày ấy tôi sẽ khóc, khóc rất nhiều, nhưng rồi tôi sẽ lại lặng yên, bình tĩnh đứng lên.

Anh biết tôi cũng bị tổn thương rất nhiều. Có những lúc tôi trách anh nhưng lòng vẫn luôn yêu vô cùng. Tôi biết khi tôi làm anh đau lòng, tôi sẽ càng đau hơn. Ba mẹ anh không hiểu tình cảm của chúng tôi, chẳng ai hiểu nhưng chúng tôi hiểu trái tim của nhau. Vậy là đủ.

Valentine năm nay đúng vào mùng 1 tết, ba mẹ anh đã về. Tôi mong anh sẽ cảm nhận được tình yêu từ ba mẹ dành cho anh. Mong ước lớn nhất của tôi là dẫu nếu không có tôi bên cạnh chăng nữa, anh vẫn sẽ hạnh phúc.

NGUYỄN LAN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên