![]() |
Ngay trong album vol.1 cách đây hai năm, Em không còn yêu anh, đã dự báo trước một điều gì đó không suôn sẻ, có nguy cơ tan vỡ... và sau hai năm, đúng là chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...
Mặc dù đã chia tay với người ấy, rất cương quyết và dứt khoát, nhưng qua những ca khúc trong album vol.2 này như: Không nên nhớ, Dễ gì quên, Không còn yêu đừng thương hại tôi (Tố Như), Còn đâu ngày ấy (Nhật Đặng), Đêm cuối cho nhau (Huy Cường), Tiếng hát cho riêng anh (Vũ Quốc Việt)..., dường như Tố Như vẫn còn rất nhiều điều vương vấn, trăn trở và cả những nuối tiếc cho cuộc tình đã qua bằng một giọng hát đầy xúc cảm.
Ca sĩ Tố Như cũng đã dốc hết tâm huyết và cả tiền bạc cho album này, trong đó Tố Như vừa đóng vai trò biên tập, vừa tự sáng tác ba bài, tự dựng một số bài, tự thuê đạo cụ quay phim... Có lẽ Tố Như cũng muốn chứng tỏ cô đủ sức làm việc độc lập, sống độc lập mà không cần phải dựa vào người ấy nữa...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận