![]() |
Dennis Quaid trong vai mật vụ Thomas Barnes (phải) ngay sau khi vụ nổ vừa xảy ra |
Để kéo người xem đến rạp, đầu tiên nó phải cần một dàn diễn viên hùng hậu: Dennis Quaid (ngôi sao phim hành động), Sigourney Weaver (từng thủ vai chính loạt phim Alien), Forest Whitaker (Oscar 2006 với phim The Last King Of Scotland), William Hurt , Matthew Fox (ngôi sao serie phim truyền hình Lost)...
Tuy nhiên đạo diễn Pete Travis (từng làm các phim The Jury, Henry VIII, Omagh...) lại cho rằng chính cốt truyện phim (kịch bản của Barry Levy) mới quyết định cho sự thành công này.
Cùng một sự kiện tổng thống Mỹ bị ám sát tại quảng trường Mayor ở Salamanca (Tây Ban Nha) trong một cuộc họp thượng đỉnh chống khủng bố toàn cầu, bộ phim đã trở đi trở lại với bảy góc nhìn khác nhau của bảy nhân chứng, để từ đó lần ra thủ phạm vụ khủng bố. Các sự kiện diễn ra dồn dập với tốc độ cực nhanh, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, phanh phui một âm mưu thâm sâu. Để rồi nhờ khả năng phân tích nhanh lẹ và phản ứng chính xác của nhân viên mật vụ Thomas Barnes (Dennis Quaid), một kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết đã bị phá tan.
Khó thể chê một điểm nào, là nhận xét chung của nhiều người mê xem phim hành động về Vantage Point. Kể cả một cái kết khá bất ngờ về nhân tính của bọn thủ ác giết người như ngóe (tránh một em bé đang đứng giữa đường tẩu thoát của chúng) dẫn đến dấu chấm hết, cũng là điều đọng lại nhiều suy nghĩ trong người xem...
Áo Trắng số 32 (ra ngày 15-9-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận