08/01/2004 22:34 GMT+7

Vang vọng "Tiếng hát những người đi tới"

HỒNG SƠN
HỒNG SƠN

TT (TP.HCM) - Tối qua 8-1, gần 4.000 khán giả đã ngồi chật kín sân khấu Trống Đồng để cùng vui, cùng hát, cùng hòa mình vào không khí tưng bừng của đêm nhạc “Tiếng hát những người đi tới” do Công ty Công viên cây xanh và Thành đoàn TP.HCM tổ chức chào mừng ngày truyền thống HSSV 9-1.

EkQbHAFb.jpgPhóng to
TT (TP.HCM) - Tối qua 8-1, gần 4.000 khán giả đã ngồi chật kín sân khấu Trống Đồng để cùng vui, cùng hát, cùng hòa mình vào không khí tưng bừng của đêm nhạc “Tiếng hát những người đi tới” do Công ty Công viên cây xanh và Thành đoàn TP.HCM tổ chức chào mừng ngày truyền thống HSSV 9-1.

Đây là đêm hội ngộ của các thế hệ HSSV miền Nam qua các thời kỳ khi có mặt đông đủ những gương mặt đã từng tham gia phong trào đấu tranh của HSSV trước 1975 cùng với các thế hệ HSSV đã và đang tiếp nối truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ VN.

Các cựu thành viên của Đòan văn nghệ HSSV Sài Gòn, Đoàn văn nghệ nữ tù chính trị, nhóm Giai Điệu Xanh và nhiều ca sĩ tên tuổi khác đã làm sống lại những ca khúc một thời “Hát cho dân tôi nghe” với Tiếng hát những đêm không ngủ, Dậy mà đi, Học sinh hành khúc, Tổ quốc tôi đã

D1dQ3o0v.jpgPhóng tonghe, Hát cho dân tôi nghe, Hát từ đồng hoang, Trong lòng đồng bào, Tự nguyện, Không ai ngăn nổi lời ca, Người mẹ Bàn Cờ, Tiến lên chiến sĩ đồng bào… và liên tục là những ca khúc về Khát vọng tuổi trẻ, Những dấu chân tình nguyện, Ngọn lửa trái tim, Đêm rừng Đắc Min, Thương quá Việt Nam, Quê hương tôi

Các nhạc sĩ từng sáng tác những ca khúc cho HSSV và thanh niên tình nguyện qua các thời kỳ như Nguyễn Văn Sanh, Vũ Hòang, Nguyễn Đức Trung… cũng đã giao lưu với khán giả và kể về những kỷ niệm thời HSSV đáng nhớ của mình.

HỒNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên