![]() |
Bệnh nhi "ca sĩ” Nguyễn Ngọc Thiên Ý (4 tuổi, quê An Giang) hát phục vụ cả phòng B306 khoa nhi, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Đây là chương trình được hình thành từ ý tưởng của công dân trẻ TP.HCM - Lê Thanh Thúy.
Chương trình của vạn tấm lòng
"Thấu hiểu sự đau đớn, tuyệt vọng mà căn bệnh ung thư mang lại cho chính bản thân và gia đình, nhất là đối với trẻ thơ, Thúy đã nghĩ ra chương trình chăm sóc cho các trẻ em bị bệnh ung thư. Dù đang phải đau đớn khi vào thuốc hóa trị, nhưng dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, Thúy đã cùng những người bạn thân mở cuộc vận động trên mạng chương trình "Tết yêu thương" dành cho bệnh nhi ung thư.
Rồi đến Tết thiếu nhi 1-6, Thúy chống nạng đến từng giường bệnh trao quà động viên từng bạn nhỏ ở khoa nhi Bệnh viện Ung bướu và khoa bệnh học Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM..." - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Lê Hoàng nhắc lại câu chuyện xúc động và công bố chính thức ra mắt chương trình "Ước mơ của Thúy".
Các bệnh nhi tặng bong bóng cho Thanh Thúy |
Không gian hội trường Bệnh viện Ung bướu TP.HCM lắng đọng khi mọi người cùng xem lại đoạn video clip tư liệu về Thúy, từ lúc Thúy phẫu thuật lần cuối cắt đi một nửa xương chậu phải và những ngày bạn không còn đi lại được nữa. Bao ngày nỗ lực trông chờ, đêm nay Thúy đến chung vui cùng hơn 80 bệnh nhi ung thư trên chiếc băng ca.
Và đã thấy ước mơ của mình thành hiện thực. Một món quà Thúy cất công làm nhiều ngày qua dành cho bạn nhỏ bị bệnh giống mình là kết ngôi sao may mắn (món quà tinh thần của người đã tặng Thúy) thành những chiếc vòng cổ. Xúc động hơn, Thúy còn gửi đến thân nhân của bệnh nhi những tấm thiệp xinh xắn kèm theo lời động viên.
Ca sĩ Tóc Tiên cất lên Khúc ca yêu đời tặng Thúy, tặng tất cả mọi người như thêm một sự động viên. Câu chuyện chia sẻ hạnh phúc của Tóc Tiên và các bạn của mình trên mạng dành cho Thúy được kể khi đọc bài viết "Ngày không mong đợi" đăng trên báo Tuổi Trẻ (27-7-2007). Và bé Nguyệt Hằng cùng hơn 100 diễn viên nhí của Câu lạc bộ Mặt trời nhỏ cũng mang đến một chương trình văn nghệ chủ đề "Vầng trăng yêu thương" góp cho ước mơ của Thúy thành hiện thực. Những bạn nhỏ đêm nay đã tạm quên bệnh, cùng lên sân khấu nhảy múa theo nhịp lời hát sôi động, cùng lắc lư chiếc lồng đèn đón trăng rằm tháng tám.
Thắp lên những ước mơ
Trong khi đó, tại khoa nhi (lầu 2), chiếc tivi cũng đưa hình ảnh vui trung thu tại hội trường để các em bệnh nặng không thể có mặt tại hội trường và người thân được xem. Dù đang nằm truyền dịch, nhưng Nguyễn Tấn Tài (8 tuổi) nằng nặc đòi mẹ vác cây truyền dịch ra ngoài để ngồi xem trực tiếp. Không đi lại được, bé Nguyễn Ái Như (12 tuổi) nhờ ba xuống dưới sân mua cuốn sách Xin hãy cho con thêm thời gian (nhật ký Lê Thanh Thúy) ngồi đọc và lắng nghe chương trình giao lưu với Thúy dưới sân vọng lên. Ái Như tâm sự: "Em biết chị Thúy từ khi cùng điều trị chung ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Lâu lắm rồi không biết chị ấy có nhớ em không, còn em thì rất nhớ và muốn được gặp chị”.
![]() |
Các bệnh nhi vui Trung thu trong tiếng cười và niềm hi vọng |
Dưới sân bệnh viện, hàng trăm bệnh nhân, người thân cùng theo dõi chương trình qua màn ảnh truyền hình trực tiếp. Cô Kim Cúc (Đồng Tháp), bệnh nhân điều trị hơn năm tháng, chia sẻ: "Mỗi lần vô thuốc, bản thân mình là người lớn mà còn bứt rứt, đau đớn huống chi các cháu nhỏ. Thấy các cháu được chơi, được cười trên màn hình tôi tưởng như đây không còn là bệnh viện".
Đã có rất nhiều những tấm lòng tình nguyện chung sức trong đêm này. Bạn Nguyễn Xuân Nghĩa - SV Đại học Mở TP.HCM - dù không có hai tay nhưng đã vận động bạn bè đến góp sức cùng "Ước mơ của Thúy". Nghĩa chia sẻ: "Mình không giúp được gì thì cùng mọi người đến đây hỗ trợ chương trình".
Bác sĩ Nguyễn Thế Dũng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - xúc động: "Tôi mong rằng rồi đây chúng ta không còn từ "ung thư giai đoạn cuối" nữa - điều ấy gợi đến cho người ta sự tuyệt vọng và chết chóc. Mong mọi người hãy sống vui, lạc quan". Hãy sống vui và lạc quan, đó cũng là thông điệp Thanh Thúy gửi đến mọi người: "Cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu được tạo thành từ nghị lực, lòng tin và ý chí của con người. Mọi thứ chỉ chấm dứt khi chúng ta thôi không cố gắng nữa".
Bà Phạm Phương Thảo (chủ tịch HĐND TP.HCM): Cùng tiếp sức với Thúy thực hiện ước mơ
Ước mơ nối tiếp - Bệnh nhi Nguyễn Hoàng Dương(13 tuổi): "Ước mơ của em là được làm tỉ phú, để trở lại bệnh viện giúp đỡ những người khó khăn, nhưng ước mơ đã tan biến. Ước mơ bây giờ của em là ngày vô thuốc được trọn vẹn, bình an để trở về với bạn bè và gia đình". - Bệnh nhi Nguyễn Hoàng Khang(11 tuổi): "Em ước được mau hết bệnh để đi học trở lại và mong sao hằng đêm không còn nghe tiếng khóc của bạn bè đang điều trị cùng khoa. Mong sao chúng em có được những giấc ngủ ngon, không bị những cơn đau hành hạ”. - Bác sĩ Phó Đức Mẫn (phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu): "Trong cuộc chiến chống bệnh ung thư, chúng tôi thật vui mừng khi có những người đồng cảm với nỗi đau của bệnh nhân ung thư, tham gia với chúng tôi trong việc xoa dịu nỗi đau đó”. Trong đêm diễn ra chương trình tại Bệnh viện Ung bướu, đã có nhiều bạn đóng góp cho quĩ "Ước mơ của Thúy" với tổng số tiền gần 12 triệu đồng, nâng tổng số tiền do các cá nhân, tập thể đóng góp cho quĩ lên hơn 160 triệu đồng. |
....................................................
Đẩy đứa con 16 tháng tuổi đong đưa theo chiếc bập bênh, chị Hoàng Trúc (Đà Nẵng) nói: "Mỗi lần vào thuốc làm bé vật vã, rất khó ăn, khóc suốt nhiều ngày. Vườn chơi sẽ là nơi dụ bé ăn cho có sức chiến đấu với bệnh". Mỗi người góp 10.000 đồng qua cuộc vận động "Hãy ủng hộ ước mơ của Thúy" của Công ty Điện lực TP.HCM đã đem lại cho các bệnh nhi món quà tinh thần nhiều ý nghĩa này...
Trong những ngày các bạn nhóm Morden Wind - SV ĐH Mỹ thuật - "úm ba la" biến những bức tường của khoa nhi thành những bức tranh trẻ thơ sống động thì các bệnh nhi cũng vẽ. Ngày đầu tiên có hơn 90% tranh vẽ về chủ đề ngôi nhà, dù chủ đề đưa ra là vẽ Tết Trung thu. "Tụi em rất nhớ nhà” - các em nói vậy. "Nhà của em có cây dừa, ao cá và mấy con gà nữa" - trên giường bệnh, Trần Công Minh (4 tuổi, ở Điện Bàn, Quảng Nam) vừa truyền thuốc vừa vẽ. Bệnh nhi mới Huỳnh Văn Tính buồn thiu vì đang vẽ dở dang ngôi nhà của mình phải ngưng để đi truyền máu... Những cuộc chơi vẽ tranh đem lại không khí sôi động cho các bệnh nhi, những ước mơ trẻ thơ được chuyển tải qua bút màu. Những bức tranh đầy nghị lực.
Cuộc triển lãm tranh của bệnh nhi trong đêm hội Vầng trăng yêu thương đã làm người xem xúc động, cảm phục. "Tôi thấy mình như có thêm động lực sống. Các bé nhỏ mà đầy nghị lực, tôi cũng sẽ cố gắng hơn nữa" - bệnh nhân Trịnh Quang Vinh nói. Những bức tường ở khoa nhi không còn trắng toát, những bức tranh nghị lực của các bé sẽ được tiếp tục triển lãm ngay trong phòng bệnh của các em.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận