![]() |
Báo chí Nhật ra sáng 21-6 kêu gọi ông Zico tung Maki vào sân |
Đó là Úc không được thắng Croatia và cũng không được thua quá đậm. Tốt nhất đối với Nhật là trận Úc -Croatia có kết quả hòa hoặc Úc thua 1 bàn. Khi ấy, đến lượt người Nhật phải giải quyết bài toán của mình, đó là phải thắng Brazil với... 3 bàn cách biệt!
Ôi trời! Một chuyện khó như hái sao trên trời. Vậy mà, dân Nhật vẫn đang lạc quan tin rằng đội nhà sẽ làm được điều đó!
Sau trận thua được đánh giá là “thiếu tinh thần chiến đấu” với tuyển Úc, rồi hòa Croatia, nhiều cổ động viên (CĐV) Nhật khi tham gia các chương trình điểm tin về World Cup trên các kênh truyền hình phát sóng cả nước vẫn tuyên bố chắc nịch rằng “sẽ thắng Brazil”.
![]() |
Maki - tiền đạo vô danh mà người Nhật đang kỳ vọng! Ảnh: AFP |
Các hãng xe điện cũng không đứng ngoài khi hàng loạt poster được treo đầy trong các toa xe xuôi ngược khắp Tokyo với chân dung Nakata và những lời cổ vũ đầy lửa như “quyết chiến với Brazil”, “cháy đến tận cùng” ...
Nói “người Nhật chưa bao giờ bi quan” không sai, nhưng gần đến ngày “quyết chiến” với Brazil, báo chí và truyền hình đã phải giật lên trang nhất những cái tít (cũng là yêu cầu, mong mỏi) ngắn, nhưng rất mạnh mẽ. Đó là “Đại phẫu thuật tiền đạo”, “Zico quyết đoán - rút Yanagisawa ra”...
Tiền đạo đang chơi cho Kashima Antlers này đã từng là một lựa chọn không thể thay thế, nhưng những gì anh thể hiện trong hai trận gặp Úc và Croatia là không thể tệ hơn mà đỉnh điểm là pha hỏng ăn trong trận gặp Croatia. Người đá cặp với Yanagisawa là Naohiro Takahara (Hamburg) cũng có màn trình diễn rất tệ với lối chơi cá nhân là chủ yếu và cặp tiền đạo này không có một sự liên kết nào.
Cả Keiji Tamada (Nagoya Grampus Eight) và Masashi Oguro (Grenoble), tiền đạo thứ ba và thứ tư mà ông Zico mang sang Đức, cũng đã xuất trận nhưng chưa thể hiện được gì nhiều. Chính vì thế, cái sự “chưa bao giờ bi quan” của người Nhật đang được đặt trọn vào một lựa chọn cuối cùng của Zico cho hàng tiền đạo là Seiichiro Maki, chân sút đến từ JEF United Chiba. Theo thăm dò từ độc giả được đăng trên tờ Sport Nichi thì Maki đang dẫn đầu với 670 phiếu, Oguro thứ hai với 445, Tamada được 216 phiếu đứng thứ ba, Takahara và Yanagisawa chỉ đứng thứ tư và năm với số phiếu vỏn vẹn là 194 và 71. Vậy Maki là ai?
Chỉ có thể ngắn gọn là: Maki là "Theo Walcott" của đội tuyển Nhật Bản. Chỉ khác là Maki đã 26 tuổi, đang thi đấu ở J - League và đã từng vài lần được khoác áo tuyển quốc gia. Nhưng việc Maki được HLV Zico xướng tên cuối cùng trong ngày công bố danh sách 23 tuyển thủ chứ không phải là Tatsuhiko Kubo (Yokohama F-Marinos) đã là chuyện “động trời” như vụ Theo Walcott của tuyển Anh.
Mới nhất, thật ngẫu nhiên khi sáng 21-6 có vài tờ báo khi đưa ảnh đội tuyển Nhật đang tập luyện tại Born sau một cơn mưa với hình ảnh cầu vồng tự nhiên, và tiện thể dán luôn vào đó chân dung của Maki với chú thích “sau cơn mưa trời lại sáng”!
Bước vào trận cuối, tin vui cho đội tuyển Nhật Bản là hậu vệ Keisuke Tsuboi đã có thể trở lại. Hậu vệ này thi đấu rất tốt cho đến khi bị chấn thương và thay ra trong trận gặp Úc. Hãy chờ xem Zico có tung Maki vào để tuyển Nhật chơi với ba tiền đạo như người hâm mộ mong muốn, nhằm thực hiện được cái chuyện khó như hái sao trên trời?
Theo ông Hiddink! Rất đáng quí tinh thần lạc quan của người Nhật, nhưng trên thực tế, chúng tôi cho rằng Nhật không thể thắng Brazil. Chính người Nhật cũng cảm thấy hết cửa, nên giờ đây mới đặt kỳ vọng vào một chân sút vô danh là Maki. Chúng tôi nghĩ, chỉ cần hòa với Brazil, đội Nhật cũng xứng đáng được đón chào như những người hùng trong ngày trở về. Chiếc vé thứ hai của bảng F, chúng tôi dự đoán nó sẽ thuộc về đội Úc, khi họ sẽ kiếm ít nhất 1 điểm trước Croatia. Niềm tin ấy được đặt cơ sở vào HLV Guus Hiddink. Nhân vật này thật là một quái kiệt, khi bốn năm trước đã thổi vào tuyển Hàn Quốc một làn sinh khí. Rời Hàn Quốc, ông về dẫn dắt CLB PSV và ngay lập tức đưa đội này đăng quang Giải vô địch Hà Lan. Còn hiện tại, chúng ta có thể thấy ở hai trận đấu với hai đối thủ khác nhau là Nhật và Brazil, ông đều có những đối sách thích hợp. Đặc biệt, sau khi bị Brazil dẫn điểm, ông rất thức thời, biết rằng không thể lật ngược thế cờ nên rút ngay Cahill (4) ra dưỡng sức để chuẩn bị tiếp cho trận quyết chiến với Croatia. Ông có vẻ rất thuộc binh pháp Tôn Tử theo chính sách "dưỡng dật đãi lao"! Với sự chuẩn bị sớm sủa đó, tôi tin ông Hiddink sẽ kiếm ít nhất một trận hòa trước Croatia đang ngộp vì nóng! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận