02/10/2006 05:27 GMT+7

Văn Dương Thành với "Một thoáng quê hương"

HỒNG SƠN
HỒNG SƠN

TT - Tranh thủ chuyến về thăm quê hương lần này, nữ họa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành vừa tổ chức một triển lãm tại biệt thự 236/40 Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM (mở cửa đến 6-10-2006).

fOwHcIqD.jpgPhóng to

Họa sĩ Văn Dương Thành bên tác phẩm vẽ sếu đầu đỏ vẫn còn chưa khô màu (vì mới vẽ mấy đêm trước triển lãm) - Ảnh: H.Sơn

Với chủ đề "Một thoáng quê hương", 25 tác phẩm sơn dầu là những cảm xúc của chị về một góc phố Sài Gòn, một thoáng nắng và gió phương Nam.

Trước đó, chị cũng đã có triển lãm "Hà Nội - những cánh cổng cổ xưa" tại thủ đô, nơi chị lớn lên và trưởng thành (mặc dù sinh ra tại Tuy Hòa, Phú Yên).

Văn Dương Thành tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật năm 1980, sau đó sáng tác và dạy mỹ thuật tại Thụy Điển từ 1987. Kỷ niệm đáng nhớ nhất thời sinh viên của chị là tác phẩm Hoa cúc trắng (sáng tác năm 20 tuổi) được Viện Bảo tàng mỹ thuật VN lưu giữ - là họa sĩ trẻ nhất được vinh dự này.

HỒNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên