![]() |
Vân Anh trong lúc tập đàn tại VN |
Chỉ đợi Vân Anh vừa thức dậy sau chuyến bay từ Úc về là chúng tôi đã tranh thủ gặp cô để được sáng tỏ.
* Nghe nói Vân Anh có Associate Diploma khi 9 tuổi là sao?
- Khi biết đùa nghịch tôi đã thích ngay gõ đàn, thế là mẹ dán giấy màu lên phím đàn mà dạy những nốt nhạc đầu tiên. AMEB (Australian Music Examination Board) là một tổ chức chuyên cấp các chứng chỉ về âm nhạc. Chứng chỉ đầu là Associate Diploma. Nó đại khái như chứng chỉ A, B, C tiếng Anh ở VN ấy.
* Thế Vân Anh đang học ở đâu mà lại không phải là nhà trường cấp?
- Khi ấy tôi vẫn đang là học sinh phổ thông, piano là môn tôi học song song với văn hóa. Bốn tuổi tôi đã được nhận vào chương trình dành cho nghệ sĩ trẻ và tài năng của Nhạc viện Sydney (Úc), tuy vậy khi nào vào đại học mới là chuyên nghiệp. Năm 2003 tôi mới tốt nghiệp tú tài tại The Hills Grammar School (Sydney).
* Trong số những bậc thầy piano mà Vân Anh được học qua các master classes có nhiều người nổi tiếng như John Perry - vừa làm giám khảo cuộc thi Chopin 15, vậy Vân Anh chắc phải tốn tiền lắm mới theo học được?
- (cười) Không phải vậy đâu. Tôi toàn được cấp học bổng của các khóa học. Chính GS J. Perry còn cấp học bổng (tới gần 80.000 USD/năm) cho tôi để học đại học tại Colburn School of Performing Arts (Los Angeles, Mỹ). Nhưng có lẽ năm 2006 tôi mới học vì cha mẹ thấy lo lắng khi tôi còn nhỏ tuổi quá mà phải xa nhà (Vân Anh sinh 21-11-1987).
* Chắc buổi trình tấu ở Nhạc viện tp.HCM là buổi đầu tiên của Vân Anh?
- Tôi đã có buổi trình tấu piano tại Sydney Opera House, tất nhiên là độc tấu thôi chứ không phải với dàn nhạc và tại phòng nhỏ 500 chỗ. Tôi và cha mẹ tôi làm buổi trình tấu này ở nhạc viện là từ tình cảm rất đặc biệt, nơi đây trước kia cha mẹ tôi đã học tập và giảng dạy (anh Nguyễn Xuân Ánh môn guitare, chị Phan Thị Kim Oanh môn thanh nhạc - NV) và tôi rất muốn được giao lưu với các bạn pianist trẻ VN.
Từng dự các liên hoan âm nhạc và piano tại Úc, Áo, Đức và tham gia nhiều cuộc thi piano do Yamaha và Kawai tổ chức, nhưng diễn lần này ở quê hương tôi vẫn hồi hộp lắm. Tôi còn có niềm vui vì đấy cũng là món quà sinh nhật ở tuổi 18.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận