20/10/2007 09:36 GMT+7

"Ước mơ của Thúy": Hành trình kết nối yêu thương

BÍCH DẬU - TRUNG UYÊN
BÍCH DẬU - TRUNG UYÊN

TTO - Chưa đến 9g sáng ngày 20-10, nhưng rất nhiều bạn trẻ đã đến với buổi hội ngộ Ước mơ của Thúy (tại NVH Thanh niên TP.HCM), để cùng kết vòng tay nối dài hành trình của công dân trẻ TP.HCM Lê Thanh Thúy - cô gái 19 tuổi bị ung thư xương giai đoạn cuối.

C6KM0x7Z.jpgPhóng to
Thanh Thúy đang nhận những lời chúc đầy tình cảm từ một bạn HS trường THCS Đức Trí - Ảnh: T.T.D.

Một nội dung xúc động được thiết kế trong chương trình là mỗi khán giả đến với cuộc hội ngộ đều có thể viết những ước mơ, những lời chúc gửi đến Thúy.

Chỉ trong vài mươi phút từ lúc khởi động, tấm bảng lớn có dòng chữ “Ước mơ của Thúy - Ước mơ của mọi người” đã gần được phủ kín bởi những dòng chữ yêu thương của đủ mọi lứa tuổi. Không thể không xúc động khi đọc những tin nhắn như: “Từng hơi thở trong cuộc sống của chị là niềm vui trong cuộc sống của mỗi người”, “Chị là người giúp em cảm nhận được cuộc sống này ý nghĩa biết bao”, “Cảm ơn em vì đã cho anh và mọi người có cách nghĩ khác về căn bệnh quái ác này”, “Cố lên nha bé, chị tin em sẽ làm được. Thương em nhiều”…

r3L7gnLy.jpgPhóng to
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trò chuyện với Thúy trước giờ giao lưu - Ảnh: N.C.T.
Đứng cạnh cô con gái bé xíu đang nắn nót từng dòng chữ “gửi đến chị Thúy”, chị Cẩm Tú (Q.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết: “Tôi muốn bé biết chia sẻ những ước mơ vượt qua khó khăn với một tấm gương nghị lực như bé Thúy. Tôi nghĩ đây cũng là dịp rất tốt để giúp con biết yêu thương quan tâm đến người khác”.

Rất nhiều học sinh trường THCS Đức Trí, Q.1, TP.HCM, ngôi trường Thanh Thúy từng theo học, cũng đã có mặt. Không hẹn mà gặp, tin nhắn yêu thương của các bạn gặp nhau nơi ước mơ Thúy lại có thể đến trường.

Anh Nguyễn Thế Vinh - người được biết đến với tiếng đàn guitar và harmonica tuyệt vời dù chỉ còn một tay - xúc động chia sẻ: “Sau lần gặp Thúy, rất nhiều suy tư về nghị lực sống, về những ước mơ của cô bé ấy làm tôi day dứt. Tôi thật sự hy vọng có thể cùng mọi người tiếp bước hành trình ý nghĩa này…”.

ooAA96pg.jpgPhóng to
Thúy đến với buổi giao lưu cùng sự trợ giúp của những tình nguyện viên Những ước mơ xanh - Ảnh: T.T.D.
9g30 Thúy xuất hiện trong sự chờ đợi của hàng trăm bạn trẻ đứng chật cả tiền sảnh - nơi diễn ra buổi giao lưu. “Sứ giả của niềm tin” Lê Thanh Thúy khởi đầu cho buổi giao lưu bằng những lời tri ân với nhưng người đã đồng hành cùng cô là GS bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng - GĐ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, anh Lê Hoàng - Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, những blogger, những nhà hảo tâm…

Thúy đã gửi tặng cho tất cả khán giả tham gia giao lưu những tấm thiệp xinh xắn như lời cảm ơn cho sự đồng hành cùng Thúy trong hành trình chống chọi với căn bệnh ung thu, hành trình tiếp sức cho những bệnh nhân nhi ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Một món quà đặc biệt cho Thúy trong buổi giao lưu này là lẵng hoa tươi thắm của nguyên phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã được gửi đến như một lời động viên, một lời chúc sức khỏe…

Rồi cả hội trường lắng lại xúc động khi Thúy cùng những người bạn thân nắm tay nhau và hát lên ca khúc “Mong ước kỷ niệm xưa”. Từ hàng ghế khán giả, hàng trăm bàn tay cũng đã kịp nắm lấy nhau, “…nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng, sẽ còn mãi trong tim mọi người…”.

rZFCAhhY.jpgPhóng to
Các bạn trẻ đang xem những bài báo về Lê Thanh Thúy - Ảnh: T.T.D
Giáo sư - Bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng - người phụ trách chính về công tác chăm sóc y tế cho Thúy trò chuyện mà giọng lạc đi vì sự xúc động: “Tôi gặp rất nhiều người bệnh, nhưng khi gặp Thúy thì hoàn toàn bất ngờ và thấy thương vô cùng, một bệnh nhân tuy bệnh nặng nhưng sao lạ quá: cười tươi, nói rành rọt... Thái độ ấy của Thúy làm tôi cảm phục và bây giờ vẫn còn tiếp tục cảm phục”.

Vẫn tiếp tục những tình cảm yêu mến dành cho Thúy, bác sĩ Chấn Hùng cho biết thêm: “Chúng tôi xót xa lắm khi chăm sóc các cháu bị căn bệnh quái ác này (bệnh ung thư - NV). Mối quan tâm của chúng tôi là làm sao lo cho các cháu đúng mức, làm sao không chỉ lo giảm cái đau, lo cái ăn cho các cháu... Nhưng Thúy đã xuất hiện để cùng chúng tôi hiện thực mối quan tâm ấy cùng với ước mơ của chính em”…

Buổi giao lưu tiếp nối bằng câu chuyện của phóng viên Tố Oanh - báo Tuổi Trẻ - người đã trực tiếp đem câu chuyện của “đóa hướng dương” Thanh Thúy đến với bạn đọc. “Tôi đến với Thanh Thúy từ một email của thầy giáo Nguyễn Văn Cải - giáo viên dạy văn trường THPT Quang Trung. Khi gặp Thúy và tìm hiểu câu chuyện của em, tôi đã rơi nước mắt trước nghị lực phi thường của em và cảm thấy những bế tắc của tôi chưa là gì so với những gì cô bé đang chiến đấu”.

Zc7Ulhre.jpgPhóng to
Bạn bè cùng Thúy hòa nhịp bài hát Mong ước kỷ niệm xưa - Ảnh: T.T.D.

Nghị lực của Thúy nhanh chóng đã được truyền đi trong giới trẻ, mà gần nhất là với các bạn học sinh của trường THCS Đức Trí qua lời cô Nguyễn Thị Phi, hiệu trưởng trường THCS Đức Trí - ngôi trường cũ của Thúy: “Tôi đã sưu tầm bài báo đầu tiên về Thúy để HS, GV cả trường học tập. Sau đó, trường cũng phát động cuộc thi viết thư cho Thúy. Rất nhiều lá thư xúc động từ HS đã gửi về.

Có em HS viết rằng: tấm gương của Thúy giúp em bình an hơn khi sắp tới em trải qua kỳ phẫu thuật tim. Và điều tuyệt vời là em HS này đã trải qua kỳ phẫu thuật tốt đẹp. Thúy là gương sáng tôi không thể nào quên”.

Những món quà âm nhạc thật đặc biệt cũng được trao tặng Thanh Thúy và các khán giả với tất cả yêu thương: Thế Vinh thổi harmonic bài “Hạ trắng”; ca sĩ Thủy Tiên - cô gái trẻ từng khó khăn khi mở khẩu hình - ngọt ngào cất cao tiếng hát “Để gió cuốn đi”.

Tại khán phòng, bạn Võ Thị Kiều - SV CĐ Phát thanh truyền hình 2 - rơm rớm nước mắt: “Được gặp Thúy, nhìn thấy nụ cười tươi của Thúy, tôi thấy mình nhỏ bé và hiểu rằng cần phải góp phần thực hiện ước mơ của Thúy, chúc Thúy sức khỏe và luôn cười tươi mãi”.

E1hLKZcE.jpgPhóng to qwoj8Ec8.jpg

Giây phút xúc động khi lắng nghe những lời chia sẻ từ bạn bè - Ảnh: T.T.D

Nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi - Ảnh: T.T.D.

Chị Hướng Dương, người thực hiện chương trình sách nói cho người khiếm thị nắm lấy tay Thúy, xúc động: “11 năm trước tôi cũng nằm trên băng ca, hai chân cụt dưới gối sau tai nạn giao thông, tôi tuyệt vọng và không thể cười nổi như Thúy bây giờ. Lần đầu gặp Thúy, tôi không ngờ em có thể cười tươi vậy. Nụ cười của em giúp tôi có thêm niềm tin, sức mạnh để thực hiện công việc của mình. Nụ cười của Thúy cũng giúp chúng ta thấy rằng có thể vượt qua những nỗi đau tưởng rằng không gì có thể phá vỡ được. Hôm nay, dù Thúy không thể đứng dậy, nhưng tôi tin rằng tinh thần thúy vẫn rất vững vàng”.

2E2rfQwJ.jpgPhóng to
Bạn Nguyễn Thục Tân chia sẻ với khán giả những suy nghĩ của mình về tấm gương nghị lực của Thúy - Ảnh: T.T.D.

Bạn Nguyễn Thục Tân - SV năm 2 - ĐHDL Kỹ thuật công nghệ - thì nghẹn ngào: “Tôi đã từng chứng kiến một người bạn mất vì ung thư. Tấm gương của Thúy giúp tôi tin yêu vào cuộc sống. Và tôi cũng tin rằng nếu chúng ta yêu thương tất cả mọi người thì cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Hãy mở rộng vòng tay với tất cả những người đang chiến đấu với bệnh tật như Thúy”.

Bạn Nguyễn Thị Thanh Tuyết - HS Trường trung học sư phạm thực hành cũng bày tỏ: “Chúng em khao khát và mong muốn cùng chị giúp đỡ những bệnh nhi ung thư xương. Em và các bạn sẽ cùng đồng hành với chị”.

Sự chia sẻ càng cảm động hơn khi mọi người lắng nghe một chất giọng rất thô vì khiếm khuyết của bạn Trần Thị Kim Chi - HS lớp 11: “Em đã có dịp đến thăm chị Thúy và theo dõi những bài báo về chị Thúy. Em đã khóc rất nhiều. Hôm nay lại được gặp chị Thúy, em rất vui. Em thấy mình may mắn. Chị Thúy hãy luôn cố lên nhé!”.

Cả khán phòng lặng đi khi MC Phương Thảo run run đọc những entry trên blog của Thanh Thúy viết dành cho ba mẹ trong những ngày Thúy chiến đấu với bệnh tật: “Kể từ ngày con mang trong người căn bệnh ung thư, ba mẹ đau nhiều lắm phải không ạ. Con biết nỗi đau đó lớn gấp tram ngàn lần nỗi đau mà con đang mang. Ba luôn là người bên cạnh con khi con đang nằm viện. Ba là người ẵm, cõng, khi con không đi đứng được. Ba luôn là người chạy ngược chạy xuôi khi con cấp cứu trong bệnh viên. Con bệnh, ba lo lắng, ba ôm con, nhiều lắm. Ba ơi! Con yêu ba. Mẹ là người quán xuyến việc buôn bán và việc nhà để ba yên tâm chăm sóc con.

Khi con xuất viện về nhà, mẹ thay ba chăm cho con từng miếng ăn, viên thuốc. Mỗi lần uống xong thuốc mẹ lại cho con một cục kẹo để át vị đắng. Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất của con. Con đã được thừa hưởng tính kiên cường từ mẹ đấy. Làm sao con quên lần con đau vì tháo xương chậu không thể nằm được, đêm này qua đêm khác ba mẹ đã thay nhau đứng cho con tựa vai ngủ.

kb9ZsDVa.jpgPhóng toBa mẹ Thanh Thuý không cầm được nước mắt trước những dòng tâm sự của con - Ảnh: T.T.D.Lần này bệnh con trở nặng, ba mẹ chỉ biết đứng lặng nhìn con mà nuốt nước mắt vào trong. Ba gầy đi rất nhiều, mắt mẹ thì lúc nào cũng đỏ. Khi cơn đau dồn dập kéo tới, con không thể nào kiếm chế được và con khóc, khóc nhiều lắm. Con biết là mỗi lần con khóc ba mẹ càng lo lắng. Con xin lỗi ba mẹ vì đôi lần con đã nhõng nhẽo. Con biết ba mẹ đang cầu mong một phép màu sẽ đến với con. Con cũng mong là mình có thể tiếp tục sống để có phụng dưỡng ba mẹ.

Nhưng nếu như phép màu không xảy ra, con mong là ba mẹ đừng quá đau buồn, sẽ không tốt cho sức khỏe. Con luôn cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra. Ba mẹ vẫn mạnh khỏe và sống vui vẻ. Con tự hào và hạnh phúc được làm con của ba mẹ. Con yêu ba mẹ"...

Trước những dòng tâm sự của con, ba Thanh Thúy ngẹn ngào: “Tôi không biết nói gì hơn, xin cảm ơn phóng viên Tố Oanh, các cơ quan chính quyền đã đồng hành cùng Thúy như những người thân. Xin cảm ơn các vị lãnh đạo UBND TP, các y bác sĩ đã dành những tình cảm tốt đẹp cho con tôi”.

Và không chỉ có cha mẹ Thúy rơi nước mắt, mà nhiều khán giả có mặt cũng không thể cầm lòng trước câu nói của Thúy trong entry dành tặng ba mẹ mình "Nhưng nếu như phép màu không xảy ra, con mong là ba mẹ đừng quá đau buồn, sẽ không tốt cho sức khỏe"...

Những bó hoa cảm kích trước nghị lực của Thúy vẫn cứ thế được gửi đến tận tay em. Và trong không khí tràn ngập xúc động ấy, bà Nguyễn Thị Thu Hà – phó chủ tịch UBND TP đã trao tận tay Thúy một bó hoa cùng lời động viên: “Xin chúc Thúy lạc quan, nghị lực và nụ cười luôn nở trên môi".

Thay lời cảm ơn cho sự đồng hành của các bạn trẻ, các vị mạnh thường quân, anh Lê Hoàng - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ phát biểu: “Cảm ơn mọi người đã về dự cuộc hội ngộ xúc động này. Tôi đã bắt gặp những giọt nước mắt cảm động trước câu chuyện của Thanh Thúy. Chúng ta sẽ cùng nỗ lực hơn nữa để thực hiện chương trình "Ước mơ của Thúy". Chúng tôi cũng mong rằng những tấm lòng từ khắp nơi sẽ tiếp tục hướng về chương trình. Xin cảm ơn Lê Thanh Thúy vì đã giúp những người làm báo truyền đến cộng đồng thông điệp về nghị lực, về niềm tin yêu vào cuộc sống, về sự chia sẻ yêu thương đến con người. Mong Thúy tiếp tục nỗ lực để chiến thắng bệnh tật. Những người làm báo chúng tôi sẽ tiếp tục truyền đi thông điệp nghị lực này”.

“Cảm ơn vì các bạn đã đến đây, thật tiếc vì không có nhiều thời gian để nghe hết tâm sự, sẻ chia của tất cả mọi người. Thúy sẽ đưa thật nhiều hình lên mạng để mọi người có thể biết về cuộc hội ngộ này” - Thúy nói trong một nụ cười thật tươi.

Và tuy MC đã nói lời kết chương trình lúc 11g15, song, các bạn trẻ, các vị phụ huynh và cả một số em nhỏ tham dự chương trình vẫn nán lại để cùng Thanh Thúy cất tiếng hát:

"Hãy yêu nhau đi quên ngày u tốiDù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới Mặt đất đã cho ta những ngày vui với ….Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấuHãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đauTrái tim cho ta nơi về nương náuĐược quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều"...

Những yêu thương xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...

Những thông điệp bạn đọc gửi đến Thanh Thúy:

wbOS16M3.jpgPhóng to
Thanh Thúy tại buổi giao lưu với thanh niên Việt kiều tết Đinh Hợi - Ảnh: B.D
• Chào Thúy,

Mình tên Hường, đang học tại Nhật Bản. Mình được biết về Thúy qua các thông tin của báo Tuổi trẻ. Từ khi biết Thúy khoảng 3 tháng trước đến nay, ngày nào mình cũng vào blog của Thúy, tối thiểu 3 lần một ngày, để đọc các dòng chữ của Thúy, hoặc cũng có khi chỉ là để nhìn hình Thúy và cảm nhận sức mạnh của bạn. Mình cũng một vài lần thử gửi mail cho Thúy từ blog, nhưng do không biết cách thao tác nên chưa một lần thành công. Thật may mắn, là lần này lại có công cụ gửi mail này do báo Tuổi trẻ thiết lập, nên mình muốn gửi vài dòng đến Thúy.

Mình rất muốn biết hàng ngày Thúy sống ra sao? Tất nhiên, mình hiểu, là một bệnh nhân đang chữa bệnh, thì các hoạt động chính là chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, Thúy cũng có các hoạt động xã hội xung quanh công việc của chương trình “Ước mơ của Thúy”.

Tại sao mình lại đặt ra câu hỏi như trên với Thúy? Sở dĩ như vậy, là vì mình tin vào các giả thuyết của một số nhà nghiên cứu y học, cho rằng, sức sống và nhu cầu về sự sống của cơ thể con người được sinh ra nhờ sự duy trì một hoạt động trí óc có tính xã hội một cách thường xuyên. Nói một cách cụ thể bằng các ví dụ gần gũi trong cuộc sống, thì một người có một công việc lao động mà mình cảm thấy hài lòng, sẽ khỏe mạnh hơn một người không có các hoạt động như vậy. Bởi vì, não của người có công việc sẽ phát đi các tín hiệu “tôi cần phải khỏe mạnh để làm công việc gì đó”. Tín hiệu đó sẽ được truyền đến các tế bào trong cơ thể, và có tác động tích cực thúc đẩy sự hoạt động của tế bào khỏe mạnh.

Như vậy, trong khả năng cho phép của sức khỏe, Thúy hãy tìm một công việc phù hợp và thực hiện nó hàng ngày. Nghe thật mâu thuẫn, vì ai lại ngược đời đi khuyên một người đang đau bệnh đi làm thêm các công việc khác. Nhưng quả thật, qua những ví dụ về các trường hợp y học đã kết luận là bệnh nhân này bị bại liệt, không thể đi lại được nữa, nhưng bằng ý chí của mình, bệnh nhân đó đã có thể đi lại được do đều đặn kiên trì luyện tập hàng ngày, mình thấy, vẫn có khá nhiều cơ hội để con người duy trì sức sống của mình. Vấn đề phải tìm cách tạo ra nhu cầu để cơ thể tự nó sinh ra đòi hỏi về sự sống.

Và một trong các cách đó, như mình trình bày ở trên, là việc duy trì sự ham thích đối với một công việc cụ thể nào đó.

Riêng mình thì nghĩ, Thúy có thể đọc thêm nhiều sách và thử sức với việc viết tác phẩm. Có thể bắt đầu từ những bài thơ ngắn, truyện ngắn nho nhỏ… Nói vậy bởi vì mình đọc đi đọc lại các dòng nhật ký của Thúy và thấy rằng Thúy có khả năng truyền đạt rất tốt, tức là ý tứ rất rõ ràng, có tính thu hút cao, cấu trúc hành văn mạch lạc. Điều này, hình như chị Tố Oanh cũng đã có lần nói đến. Mình rất mong, trong một ngày gần đây sẽ được đọc thêm nhiều tác phẩm của Thúy.

Luôn luôn yêu mến và dõi theo các bước đi của Thúy.

Thúy hãy sống, sống cho bản thân mình, sống cho gia đình, và sống cho cả xã hội.

- Mọi người nghĩ bệnh nhân ung thư như Thúy một ngày trôi qua rất đau đớn nhưng một ngày của Thúy rất vui tươi. Sáng mở mắt thì thấy một rừng hoa hướng dương trên tường, vào mạng đọc những tin nhắn từ bạn bè khắp nơi - đó là sợi dây sức mạnh để Thúy có mặt ngày hôm nay gặp gỡ mọi người, những người bạn thân luôn bên Thúy, những người bạn nơi xa cũng lặn lội đến với Thúy chỉ để nắm lấy tay Thúy. Thúy cho rằng mình rất hạnh phúc vì bên cạnh luôn có rất nhiều người yêu thương.

• Chị Thúy ơi, em rất ngưỡng mộ chị. Cám ơn chị đã đem lại niềm tin và nghị lực cho những ai đã đọc các bài viết về chị. Chúc chị nhiều sức khỏe… (NGUYEN THU TRANG, 12 Tuoi tuổi, thutrang.com.vn)

• Thúy ơi, làm thế nào để có thể chia sẽ nỗi đau về tinh thần đối với những người bệnh (Huỳnh Thị Cẩm Thúy, 20 tuổi, thuy2008492yahoo.com)

• Thúy ơi, bạn thật dũng cảm, bạn có bí quyết gì để giúp mình vượt qua bệnh tật không? Bạn hãy cố gắng lên nhé! Hãy đối chọi với bệnh tật, đừng vì nó mà nản lòng bạn nhé! (nguyen thi thuy lieu, 19 tuổi, thuylieu103)

• Chúc chị Thúy luôn khỏe mạnh và sẽ cùng các blogger tụi em bay bổng trong blog của chị. Chừng nào thì chị sẽ bình phục hoàn toàn? (Phùng Nguyễn Minh Tân, 14 tuổi, phungnguyen_minhtan)

• Em rất cảm phục ý chí nghị lực của chị. Cầu mong cho chị có nhiều sức khỏe để tiếp tục thực hiên ước mơ của mình. (THU THÙY, 17 tuổi, thuthuy_0701@yahoo.com)

• Thật khâm phục em, một bé gái bản lĩnh, đầy nghị lực, không những tự vượt qua nỗi đau thể xác mình mà còn biết quan tâm chia sẻ với những bạn cùng cảnh ngộ như mình. Chị mong sao có được phép lành để các bác sĩ sẽ chữa lành bệnh cho em và các bạn nhỏ đáng yêu được lành bệnh để có cuộc sống vui vẻ như mọi người nhé em! Chào em, chúc em luôn vui, mạnh khỏe... (Thanh Tam, 30 tuổi, titi_carrot@yahoo.com)

• Thúy ơi! Em hãy cố gắng và cố gắng vượt qua nỗi đau hiện tại để tiếp tục sống, tiếp tục dâng hiến cho đời và quan trọng hơn nữa vì em là tấm gương soi đường cho cả thế hệ trẻ, cho những người chưa biết thương yêu và trân trọng giá trị cuộc sống nà (Trần Thị Nga, 30 tuổi, ngavscc@yahoo.com)

• Trước tiên tôi rất khâm phục Thúy, và chúc Thúy luôn vui khỏe, mãi là một tấm gương sáng cho thế hệ 8x , 9x... noi theo! Tôi nghĩ mình phải học tập bạn thật nhiều... Cảm ơn Thúy đã cho tôi một bài học vô giá (Nguyễn Hàn Thiên, 20 tuổi, hanthien05@yahoo.com.vn)

• Em rất thương và khâm phục chị. Em muốn thể hiện lòng khâm phục với chị. Mong chị luôn khỏe, luôn cười. em cũng mong lần sau gặp chị có thể bớt run vì xúc động và trò chuyện với chị nhiều hơn. (Hạnh Nguyên)

BÍCH DẬU - TRUNG UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên