
Tuyển Na Uy hóa thân thành những chiến binh Viking trong buổi chụp ảnh chuẩn bị cho World Cup 2026 - Ảnh: THE ATHLETIC
Nó đánh dấu cột mốc đội tuyển Na Uy trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 28 năm chờ đợi.
Thoạt nhìn nhiều người có thể nhầm tưởng đây là một cảnh quay trong bộ phim tái hiện thời kỳ Viking huy hoàng của Bắc Âu. Thế nhưng, những gương mặt xuất hiện trong bức ảnh lại chính là 26 tuyển thủ Na Uy sẽ tranh tài tại World Cup 2026.
Đằng sau các tuyển thủ là những con thuyền dài đặc trưng của người Viking cùng khung cảnh vịnh hẹp được bao bọc bởi các dãy núi đá hùng vĩ. Bối cảnh này khiến bức ảnh mang dáng dấp của một đoàn chiến binh Bắc Âu chuẩn bị lên đường viễn chinh.
Các cầu thủ Na Uy cũng xuất hiện trong những bộ trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa Viking với áo giáp, khiên tròn và nhiều loại vũ khí cổ.
Cách dàn dựng này không chỉ tái hiện một phần lịch sử của quốc gia Bắc Âu mà còn thể hiện khát vọng chinh phục của tuyển Na Uy trong lần trở lại World Cup sau 28 năm vắng bóng.
Nổi bật nhất ở trung tâm bức ảnh là đội trưởng Martin Odegaard và tiền đạo Erling Haaland, hai ngôi sao được xem là biểu tượng của thế hệ vàng hiện tại.
Nếu Odegaard mang hình ảnh của một thủ lĩnh điềm tĩnh dẫn dắt đội quân, thì mái tóc vàng đặc trưng cùng vóc dáng cao lớn của Haaland lại gợi nhớ đến những chiến binh Viking trong các truyền thuyết Bắc Âu.
Theo báo The Athletic, buổi chụp ảnh được Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF) tổ chức nhằm tạo dấu ấn cho đội tuyển nước này với người hâm mộ. Không chỉ vậy, NFF nhấn mạnh vào lịch sử của quốc gia Bắc Âu này, trong bối cảnh người hâm mộ Na Uy ngày càng thể hiện lòng kính trọng đối với văn hóa Viking.
Để hiện thực hóa những điều đó, NFF đã liên hệ với nhiếp ảnh gia David Yarrow (60 tuổi), thông qua tiền đạo Erling Haaland. Nhiếp ảnh gia 60 tuổi này là người đã chụp bức ảnh Diego Maradona nâng cao chiếc cúp vàng World Cup 1986 tại Mexico.
Chia sẻ về bức ảnh Viking của tuyển Na Uy, Yarrow cho biết: “Tôi thích đưa mọi người ra khỏi những hình ảnh mà họ thường được chụp.
Tôi biết điều này có thể sẽ gây ra một số chỉ trích, nhưng tôi muốn khai thác cảm giác về cuộc hành trình bắt nguồn từ người Viking, theo kiểu họ đang dong buồm đến châu Mỹ”.
Cầu thủ duy nhất vắng mặt tại buổi chụp ảnh hôm đó là Martin Odegaard (27 tuổi) của Arsenal. Thời điểm đó, tiền vệ 27 tuổi đang cùng “pháo thủ” chuẩn bị cho trận chung kết Champions League trước PSG.
Sau đó Odegaard đã có một buổi “chụp ảnh bù” và được bổ sung vào bức ảnh nhờ công nghệ kỹ thuật số.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận