![]() |
Lá cờ thiêng liêng này luôn tung bay ở trại của đội Chile - Ảnh: AP |
Tháng 2-2010, một cơn động đất mạnh kèm theo sóng thần đã giết chết 500 người và làm 200.000 người khác mất nhà cửa. Trong đống đổ nát đó, người ta đã kéo ra được lá cờ này mà theo lời tổng thống Chile Sebastien Pinera nó giúp "nâng cao tinh thần của đất nước".
Chính là cớ này đã thắp lên một ngọn lửa cháy bỏng khác ngoài bóng đá, giúp Chile đang chơi hứng khởi tại World Cup 2010. Họ đã thắng hai trận và cần một trận hòa để chắc chắn giật vé vào vòng 1/16 kèm theo vị trí nhất bảng.
Đội trưởng, thủ môn tuyển Chile Claudio Bravo nói: "Mọi thứ về thảm họa đó vẫn như in trong tâm trí của chúng tôi. Lá cờ giúp chúng tôi nhớ lại những gì đã xảy ra tại Chile và cả đất nước đang theo dõi chúng tôi. Nó là một vật rất thiêng liêng với chúng tôi, và là động lực lớn để chúng tôi bước tiếp".
Hậu vệ Chile Waldo Ponce nói: "Sau mỗi buổi tập, chúng tôi luôn đi qua lá cờ này. Với tôi nó là biểu tượng cho những gì người dân Chile phải chịu đựng trong thảm họa vừa qua. Nó tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi mỗi khi vào trận và đội Chile cố gắng đem đến niềm vui ít ỏi cho người dân ở quê nhà".
Trong trận đấu cuối, Chile sẽ phải tiếp ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha. Thậm chí Chile vẫn có thể giành vé vào vòng 1/16 miễn là Thụy Sĩ không thắng được Honduras.
Thủ môn Bravo nói về trận đấu sắp tới: "Thật không hợp lý nếu chúng tôi tập một đằng và thi đấu một nẻo. Chúng tôi sẽ không thay đổi lối chơi và sẽ thi đấu ho đã làm trong hai trận vừa qua".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận