09/01/2006 01:05 GMT+7

"Túp lều của bác Tom" được giữ lại

NGUYỄN QUÂN - Reuters, AP
NGUYỄN QUÂN - Reuters, AP

TT - Gian nhà nhỏ dựng bằng những thanh gỗ thô ráp nguyên mẫu trong tiểu thuyết Túp lều của bác Tom của nữ văn sĩ Mỹ Harriet Beecher Stowe năm 1852 đã được giữ lại sau khi các quan chức bang Maryland quyết định mua nó (cùng ngôi nhà liền kề của chủ) với giá 1 triệu USD.

QouDu8vX.jpgPhóng to
TT - Gian nhà nhỏ dựng bằng những thanh gỗ thô ráp nguyên mẫu trong tiểu thuyết Túp lều của bác Tom của nữ văn sĩ Mỹ Harriet Beecher Stowe năm 1852 đã được giữ lại sau khi các quan chức bang Maryland quyết định mua nó (cùng ngôi nhà liền kề của chủ) với giá 1 triệu USD.

Trong khoảng 30 năm đầu thế kỷ 19, túp lều này là nơi ở của Josiah Henson, một nô lệ mà nhà văn Stowe lấy làm nguyên mẫu cho nhân vật chú Tom.

* Vở kịch cuối cùng trong năm Ất Dậu của Nhà hát kịch Việt Nam mang tên Tội lỗi, tác giả kịch bản Nguyễn Anh Dũng (giám đốc nhà hát), đạo diễn sân khấu Doãn Hoàng Giang.

NSƯT Anh Dũng cho biết thông qua vở diễn này anh muốn góp một lời cảnh tỉnh về lối sống băng hoại đạo đức trong cuộc sống gia đình, nguyên nhân cũng tại cơ chế thị trường.

Tội lỗi gồm khoảng 30 nhân vật, với sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ Thanh Giang, Trung Anh... Theo dự kiến, vở diễn có thể ra mắt khán giả vào những ngày Tết Nguyên đán 2006.

NGUYỄN QUÂN - Reuters, AP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên