![]() |
Sáng nào ông cũng ra sạp báo trên phố Tây Sơn tìm tờ Tuổi Trẻ - Ảnh: Hà Hương |
Phải nói là từ khi về hưu, Tuổi Trẻ chẳng khác “ông bạn già” thân thiết của tôi. Tin tức thời sự báo nào cũng cập nhật, nhưng tôi đọc Tuổi Trẻ vì mỗi bài báo ngắn gọn, dễ đọc và hơn hết Tuổi Trẻ gắn bó với một thời sôi nổi của tôi.
Tôi vào miền Nam năm 1968 sau chiến dịch Tết Mậu Thân. Ngày đó, tôi được giao nhiệm vụ tham gia hoạt động trong phong trào học sinh sinh viên ở Sài Gòn. Ngày Tuổi Trẻ ra những tờ tin năm 1975, tôi là một trong những độc giả đầu tiên. Cảm giác đứng trên đường phố Sài Gòn mới giải phóng, cùng những sinh viên học sinh đọc tờ báo của mình theo tôi đến tận bây giờ. Tờ tin Tuổi Trẻ ngày ấy chỉ là một tập giấy mỏng đóng lại với nhau và ra không đều đặn. Những tin tức ngày đó chủ yếu viết về các hoạt động của thanh niên, sinh viên miền Nam nhưng rất được bạn trẻ hưởng ứng.
Năm 1977, tôi ra Bắc, về làm chuyên viên tại Bộ Giáo dục - đào tạo. Công việc phải luôn cập nhật tình hình thời sự, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, nên dù ở ngoài này tôi vẫn đọc Tuổi Trẻ. Tôi còn giữ được tờ công văn của đại diện Bộ Giáo dục - đào tạo tại miền Nam gửi đề nghị bộ nghiên cứu kỹ những vấn đề giáo dục mà báo Tuổi Trẻ đã nêu.
Tờ công văn kẹp trong cuốn sổ cũ của tôi, 20 năm giấy đã úa màu nhưng chữ còn đọc rõ lắm. Mấy hôm trước tôi gửi tặng kỷ vật này cho báo Tuổi Trẻ qua đường bưu điện nhân kỷ niệm 35 năm thành lập báo.
Tôi về hưu năm 2000, cũng có nhiều thời gian để đọc và viết nhiều hơn. Sáng sáng, mua báo xong, đọc qua một lượt dưới nhà, tôi lên bàn làm việc riêng ghi chép lại những điều tâm đắc. Cuốn sổ “già nhất” của tôi tính bằng số năm tôi về hưu, một cuốn sổ da giờ đã long gáy. Mấy hôm nay giở lại, tôi vẫn tâm đắc với những bài viết trên báo Tuổi Trẻ về chất lượng thi tốt nghiệp từ cách đây tám năm. Chỉ buồn đến giờ những chuyện ấy vẫn chưa thay đổi được nhiều. 10 năm về hưu, tôi cũng tích được đến 10 cuốn sổ như thế. Tuổi già, đôi khi chẳng giữ hết được các tờ báo để tôi còn có thể đọc lại những điều mình tâm đắc.
Thời đọc Tuổi Trẻ “sướng” nhất là những năm sau đổi mới. Tuổi Trẻ có những bài viết nói thẳng, nói thật vào những thói xấu của xã hội nên rất được hưởng ứng.
Ngày còn làm việc tại Bộ Giáo dục - đào tạo tôi thường xuyên được các phóng viên của văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội đặt bài. Đến khi về hưu, bài đăng báo lại đều đặn hơn. Năm nay đã 73 tuổi và mắt kém đi nhiều, “mổ cò” trên máy tính lâu quá nên cứ phải huy động con cháu gõ bài giúp. Ngày nào tôi cũng phải nhờ cháu kiểm tra hộp thư điện tử, vừa gửi bài lại xem bạn bè có thư góp ý gì không.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận