Ngày trở vềHành trang theo cha là chiếc ba lô và căn bệnh sốt rétCon ra đời mang hình hài cha… xanh létRồi cha lại đi.
Cha hi sinhKhi tuổi thơ con chưa kịp biết gìĐể lại lời hứa: Ngày hòa bình sẽ sinh thêm dăm đứa nữaBõ công nuôi.
Mẹ ở vậy góp nhặt niềm vuiThay cha nuôi con khôn lớnĐến bây giờ…Ba mươi năm sau cuộc chiếnTuổi mười chín của mẹ đã nhân ba…
Áo Trắng số 4 (ra ngày 1-3-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận