![]() |
Bạn bè sinh viên đang xem màn biểu diễn hóa học của nhóm Cyberchem - Ảnh: Đặng Tươi |
Các “phản ứng hoá học” sẵn sàng diễn ra đủ mọi nơi: gốc cây, trên bàn, trên ghế, thậm chí ngay dưới chân bạn. “Sinh viên hoá mà”- SV Lê Phúc Nguyên đang biểu diễn màn núi lửa nổ trong một ống nghiệm hình trụ, cười nói.
Câu lạc bộ Cyberchem của bạn hút khách hàng đông hơn cả. Nhiều phản ứng được thực hiện tại đây như ôxy hoá rượu, bắn pháo hoa bằng hoá chất… Cyberchem đã thành lập nhiều năm nhưng đồ thị biểu diễn sự phát triển của câu lạc bộ thì đang ở mức thấp nhất. 10 sinh viên giỏi của các khoá trong khoa quyết định liên kết lại để vực nó dậy bằng việc xây dựng hàng loạt các mô hình xoáy vào việc học như: kết nối nghiên cứu khoa học của sinh viên với doanh nghiệp để tạo một sản phẩm cụ thể, làm một show truyền hình về hoá học vui với Đài truyền hình TPHCM…
Đến với ngày hội hôm nay, họ tranh thủ tiếp thị tạp chí số 0, tháng 3-2004 mang tên Cyberchem do nhóm làm thử nghiệm với những kiến thức hoá học viết thật sống động, dễ hiểu.
100 quyển đã bán gọn trong hai tiếng đồng hồ. Ở các gian hàng kế bên, các sinh viên đang tranh tài cùng cuộc thi “Vòng xoay hoá học” và “Hoá học muôn màu”. Họ “vẽ” lên các màu trong từng ống nghiệm tuỳ theo sở thích của mình, còn các sinh viên khác thì đoán chất hoá học khi nhìn các màu ấy.
Nhưng hóa học cao siêu cũng phải gắn bó với …ẩm thực. “Đánh nhanh rút gọn”- những món ăn ba miền được nấu và trang trí đúng với dân hoá học, ngay trong từng tên gọi như Luco (món nước sâm nhiều màu), Cellulose (món bột chiên), Glucid (trái cây “đường nối đường”)… Không chỉ vậy, các nhà tổ chức sinh viên này cũng không bỏ qua sự kiện thời sự là mùa tuyển sinh để giới thiệu với “bá quan văn võ” sự hấp dẫn của khoa Hoá khi trưng bày triển lãm “Hoá học xưa và nay”: giới thiệu tổng quan ngành Hóa, bốn bộ môn chuyên ngành, cả những ứng dụng hoá học trong cuộc sống.
Lôi cuốn từ vòng loại, cuộc thi “Hoá học và tôi” đã hấp dẫn không chỉ sinh viên trong trường mà còn lôi kéo cả trường bạn như ĐH Bách Khoa, ĐH Y dược, ĐH Sư phạm, THPT Lê Hồng Phong, Phổ thông Năng khiếu. Đêm chung kết diễn ra trong không khí hết sức “lửa” của hội trường 500 chỗ ngồi chật ních người xem.
Bốn đội vào vòng cuối thuộc hai trường PT Năng Khiếu (10 H1 và Bảy cây sứ trắng); ĐH khoa học tự nhiên (Cyberchem và DFS). Vẫn các phần thi ấn tượng của vòng loại: “Hoá học- Life Science”, “Hoá học- Sư kỳ diệu”, “Khám phá cùng Mendeleev”, “Tôi- nhà hoá học trẻ tuổi” nhưng vòng chung kết còn “công nghệ cao” hơn với những thước phim “ngoại” đố về các “hiện tượng hoá học” được các thầy cô trong khoa mang về từ nước ngoài. Hấp dẫn, căng thẳng cả với người chơi và người xem không khác gì “Đường lên đỉnh Olympia” của VTV3!
Cyberchem đã thắng lợi hoàn toàn với “ý đồ” tiếp thị mình trong ngày hội này khi dành giải nhất của cuộc thi. DFS giải nhì, Bảy cây sứ trắng giải ba và khuyến khích thuộc về các bạn HS nhỏ tuổi lớp 10H1.
Một cuộc chơi cấp khoa nhưng sức lan toả của ngày hội không chỉ dừng trong phạm vi nhỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận