![]() |
Sau một năm học dự bị, Tuấn đã chính thức trở thành sinh viên của trường ĐH Bách khoa Saint Petersburg. Giành được học bổng vào một trường đại học uy tín và danh tiếng bậc nhất của LB Nga là một kết quả tất yếu đối với một sinh viên xuất sắc như Tuấn.
Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2001, Tuấn là thủ khoa ĐH Thủy Lợi với tổng số điểm 3 môn là 29,5. Theo một số bạn bè và thầy cô, chỉ trong một năm ngắn ngủi học tại trường, Tuấn đã khiến bạn bè nể phục khi cùng lúc tham gia cả ba đội tuyển dự thi Olympic sinh viên toàn quốc của các môn toán, lý, hoá và đều giành giải ba.Trước khi vào đại học, Tuấn là học sinh trường THPT Kim Liên, Hà Nội.
Chiều ngày 15-10, Bộ GD-ĐT đã có công điện khẩn gửi ĐSQ VN tại Liên bang Nga đề nghị phối hợp chỉ đạo sinh viên VN không được mất bình tĩnh, manh động gây rối, làm trái pháp luật nước sở tại. Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu sinh viên Việt Nam tạm thời không nên đi ra ngoài khu vực KTX sau 9 giờ tối, mỗi khi ra khỏi KTX nên đi thành từng nhóm. Bộ GD-ĐT cũng có thư chia buồn với gia đình Vũ Anh Tuấn. |
Đối với riêng tôi, vừa là giáo viên chủ nhiệm, vừa trực tiếp dạy môn toán, tôi đánh giá Tuấn là một học sinh thông minh, luôn có kết quả học tập xuất sắc, điểm tổng kết môn toán lớp 12 của em đạt 9,9. Với năng lực của em, tôi luôn tin rằng em sẽ còn tiến xa...”. Bố mẹ Tuấn chỉ có hai con. Mẹ Tuấn công tác tại Công ty Tư vấn Thủy lợi. Bố Tuấn đã mất đột ngột trong một tai nạn giao thông chỉ đúng một ngày sau khi em lên đường đi du học. Sang đón thi hài Tuấn về chỉ có người anh rể...
Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ tại Matxcơva, cho tới hôm qua, trong số 16 người bị bắt vì tình nghi liên quan tới cái chết của Vũ Anh Tuấn, có 14 người đã được thả vì không có bằng cớ. Trong khi đó, gia đình của Vũ Anh Tuấn đã tới Saint Petersburg. Phó tỉnh trưởng kiêm giám đốc Sở An ninh nội vụ Saint Petersburg Mikhail Vanitski đã tới chia buồn và hứa sẽ thực thi những biện pháp khẩn cấp trong vòng hai tuần nữa để bảo đảm và duy trì an toàn cho sinh viên nước ngoài đang du học tại Saint Petersburg.TTXVN hôm qua cho biết các kênh Truyền hình I (xã hội), NTV, TVS, TV3 và "Thủ Đô" của Nga tối 14-10 đều đưa tin nổi bật hoặc phát phóng sự về vụ giết hại Vũ Anh Tuấn. |
1. "Gần một ngày qua chúng tôi đã ở trong một trạng thái khác, hoàn toàn khác. Buồn đau, thương xót, phẫn nộ, căm tức... bao cảm giác cứ lẫn lộn, cứ dồn dập. Mặc dù bây giờ rất đói nhưng chẳng có ai muốn đi nấu ăn nữa cả. Cái tin khủng khiếp kia đã đến và gây ra từng ấy thay đổi... Chúng tôi muốn đến ngay chỗ Tuấn nằm lại, muốn chia sẻ nỗi đau này với bất kỳ người Việt nào khác... Và 4g sáng chúng tôi đánh thức bảo vệ dậy bằng được để đòi ra khỏi ký túc xá, bắt taxi đến với Tuấn. Tuấn ơi, chúng tôi sẽ không quên bạn đâu...".2. Tôi là một sinh viên đang học tập tại Matxcơva, được tin dữ của bạn, chợt lòng buồn vô hạn. Bạn cũng như tôi, tôi cũng như bạn! Chúng ta đến đất nước này vì một mục đích hòa bình, học hỏi và giao lưu văn hóa, điều đó không có tội, điều đó đáng được hoan nghênh... và chúng ta đã được đón tiếp như những vị khách quí! Nhưng, cái vị trí đó chỉ nằm trong những tấm lòng yêu chuộng hòa bình, mến khách của những con người Nga nhân hậu mà thôi. Phân biệt chủng tộc hay khủng bố đều là một, đều là những quái thai của loài người... Hãy cho tôi được gửi lời chia buồn tới gia đình bạn, tới những người đã ở bên bạn và mãi mãi ở bên bạn...". |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận