![]() |
Toàn cảnh nhà tù Guantanamo nhìn từ bên ngoài |
Nhật báo này dẫn lời Tarek Dergoul, 26 tuổi, một trong những cựu tù Guantanamo vừa được phóng thích hồi tháng 3 năm nay, cho biết phần lớn cảnh tra tấn đã được ghi hình. Lời khai của Tarek Dergoul cũng trùng khớp với lời khai của một số cựu tù Guantanamo khác.
Tarek Dergoul kể lại một số những biện pháp tác động tâm lý tù nhân như lăng nhục bằng lời nói, bắt họ chịu đựng cái nóng hay lạnh trong một thời gian dài, xua chó cắn hoặc làm mất ngủ. Ngoài ra, tù nhân cũng không được tắm rửa, vệ sinh và cấp chăn mền sạch. Họ bị trói trong những tư thế làm đau đớn và bị đánh đập. Bản thân Tarek Dergoul đã bị mất một cánh tay và một phần chân do không được chăm sóc y tế.
Theo Tarek Dergoul, anh ta đã bị bán cho người Mỹ với giá 5000 USD sau khi bị thương ở Pakistan, và như Tarek Dergoul được biết thì hết một nửa tù nhân Guantanamo bị rơi vào tù trong hoàn cảnh như anh chứ không phải bị bắt trong giao chiến.
Cuối tuần trước (13-5), hai công dân Anh là Shafiq Rasul và Asif Iqbal đã viết thư ngỏ gởi tổng thống Bush và Quốc hội Mỹ kể về các phương cách nhận thông tin về các tù nhân Guantanamo. Đại diện quân đội Mỹ đã ngay lập tức cáo buộc những người Anh này là giả dối. Tuy nhiên sau đó đại diện nhà tù Guantanamo xác nhận có những băng ghi hình tra tấn tù nhân cất giữ tại kho lưu trữ của nhà tù. Hiện Quốc hội Mỹ đang yêu cầu được xem những băng ghi hình này để kết luận các cáo buộc của các cựu tù nhân Anh là đúng hay sai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận