![]() |
Đà Nẵng bất lực trước Al Riffa (trắng) trong cả hai lượt đi và về tứ kết AFC cup 2010 - Ảnh: Nguyễn Thế |
Dù thua, nhưng đội bóng sông Hàn đáng được nhận những lời khen, những tràng pháo tay khích lệ khi họ đã nỗ lực để chiến đấu trong bối cảnh sức cùng lực kiệt vì neo người dẫu được chơi ngay trên sân nhà!
Hi vọng lật ngược thế cờ của Đà Nẵng -nếu muốn vào bán kết phải thắng Al Riffa tới bốn bàn cách biệt- sớm vỡ mộng vào phút 8 khi hậu vệ Hoàng Quảng phạm sai lầm khiến lưới của đội nhà bị rung lên. Nhưng, đó cũng là thời khắc mà Đà Nẵng đột ngột khởi sắc hẳn lên với cuộc trỗi dậy mạnh mẽ. Và chỉ ba phút sau lúc bị dẫn điểm, đội bóng sông Hàn đã quân bình tỉ số 1-1 do công của tiền đạo chân tiền Merlo, nhưng điều đáng nói hơn cả là sự phối hợp sắc bén của Hùng Sơn- Thanh Hưng và Nicolas.
Có bàn gỡ hòa chóng vánh, Đà Nẵng chơi mạch lạc và tự tin hơn trong việc cầm bóng tổ chức tấn công hoặc đột phá nhanh. Nỗ lực tấn công không mệt mỏi của Đà Nẵng được đền bù bằng bàn thắng thứ nhì của Merlo, lần này từ chấm phạt đền vào phút 38.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Garrido của Al Riffa thừa nhận rằng :”Tôi cùng học trò thật sự lúng túng và có đôi chút âu lo bởi sự khởi sắc đột biến của Đà Nẵng từ sau lúc bị dẫn trước 1-0. Nhưng, may mắn đã đến với Al Riffa khi đối thủ của chúng tôi sớm đánh rơi thế trận do xuống sức quá nhanh. Có lẽ, họ đã hết động lực sau một mùa giải căng thẳng và kéo dài trước lúc bước vào tứ kết AFC cup…”.
Đuối sức và do chấn thương tái phát, hai cựu binh ở hàng thủ là Quang Cường và Hoàng Quãng phải rời sân từ giữa hiệp nhì. Từ đây trở đi, hàng thủ của đội bóng sông Hàn chỉ là những anh lính tân binh còn non kinh nghiệm trận mạc. Do vậy, Al Riffa không quá khó để lội ngược dòng bằng cách ghi một lèo tới bốn bàn thắng vào lưới đội chủ nhà và ấn định tỉ số chung cuộc 5-3. Al Riffa chính thức điền tên mình vào bán kết AFC cup bằng hai chiến thắng 3-0 ở lượt đi và 5-3 lượt về trước đại diện của bóng đá Việt Nam.
HLV Garrido (Al Riffa): Đây là một chiến thắng không hề dễ dàng cho Al Riffa và có lúc tôi đã thật sự lo sợ. Dẫu thắng đậm lượt đi nhưng chúng tôi đã rất nghiêm túc chuẩn bị cho trận đấu này và dành sự tôn trọng đáng kể cho SHB.ĐN và những gì đã diễn ra trên sân đã cho thấy sự chuẩn bị của chúng tôi là không thừa. HLV Lê Huỳnh Đức: Thực sự là SHB.ĐN không còn người, không còn sức để đá. Nhưng các cầu thủ của tôi đã làm hết sức mình và họ xứng đáng được khen ngợi. Đó là điều làm chúng tôi hài lòng nhất dù kết cục là đội đã thua. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận