
Đội trưởng Kimmich bất lực trong việc xốc dậy tinh thần các cầu thủ Đức - Ảnh: REUTERS
"Tâm điểm của sự chú ý là các cầu thủ Đức đã nhút nhát, cố né tránh loạt luân lưu quyết định", báo Bild giật tít.
Theo Bild, thông tin này được đưa ra sau khi các chuyên gia khẩu hình "giải mã" cuộc hội thoại ngắn giữa đội trưởng Joshua Kimmich và một số cầu thủ trong đội.
Cụ thể đó là thời điểm tuyển Đức và Paraguay đang hòa nhau 3-3 sau 5 lượt sút đầu tiên. Trước thềm lượt sút thứ 6, đội trưởng Kimmich đã chủ động đứng ra chọn người đá thay cho HLV.
Đây là điều khá phổ biến trong làng bóng đá đỉnh cao. Khi đó HLV trưởng giao quyền lựa chọn cầu thủ đá 11m cho cầu thủ đội trưởng ở những thời khắc quan trọng.
Kimmich là người thực hiện thành công quả 11m thứ 2 của đội, với một cú dứt điểm lạnh lùng sau khi Kai Havertz sút hỏng quả đầu tiên.
Woltemade sau đó đã sút hỏng quả thứ 4, nhưng rồi thủ thành Manuel Neuer đã xuất sắc cứu thua, cân bằng tỉ số 3-3 cho đội nhà.
Dù bừng sống trở lại, các cầu thủ Đức vẫn tỏ ra vô cùng căng thẳng trước loạt sút thứ 6, kể cả khi họ là đội đá trước.
Nhận thấy việc các đồng đội của mình không được tự tin, Kimmich đã chủ động tìm người lĩnh trọng trách tiếp theo
"Kimmich tiến đến chỗ các cầu thủ và hỏi Nathaniel Brown, “Nene, thứ 8 à?”. Ngay sau đó, cầu thủ đội trưởng quay sang Leon Goretzka giàu kinh nghiệm và hỏi: “Hay Leon, cậu nhé?”.
Phản ứng của tiền vệ này khiến nhiều người bất ngờ. Dù là cầu thủ kỳ cựu, Goretzka lại không hề cho thấy dấu hiệu sẵn sàng.
Anh ta phồng má và tỏ vẻ hoài nghi. Kimmich dường như đã hiểu rõ phản ứng của Goretzka và xếp anh ta ở vị trí thứ 9", Bild tường thuật.

Goretzka được cho là từ chối đá quả thứ 6 - Ảnh: N.R.
Cực chẳng đã, Kimmich chọn Tah là người đá quả thứ 6, và kết quả như mọi người thấy. Trung vệ cao to này đưa bóng lên trời, trước khi cầu thủ Paraguay thực hiện thành công cú sút quyết định, ấn định chiến thắng 4-3.
Thông tin gây sốc này được Bild tiết lộ vào chiều 30-6, ngay lập tức gây nên làn sóng giận dữ từ người hâm mộ Đức.
"Chúng ta có thể chấp nhận một đội Đức chơi kém, nhưng làm sao chấp nhận nổi một đội Đức có những cầu thủ né tránh đá luân lưu", một CĐV Đức bình luận trên X khi trích dẫn bài báo.
Nếu thông tin này là chính xác như Bild khẳng định, đây có thể xem như ví dụ tiêu biểu cho vấn đề bản lĩnh của tuyển Đức hiện tại. Từ truyền thống gan lì, vững chãi với biệt danh "xe tăng", tuyển Đức giờ đây trở thành một đội bóng bạc nhược, luôn bị loại sớm ở các giải đấu lớn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận