16/03/2008 09:17 GMT+7

Truyện ngắn 1200: Sở về

Truyện ngắn 1.150 chữ của VƯƠNG TÂM
Truyện ngắn 1.150 chữ của VƯƠNG TÂM

TT - Không ai không lo sốt vó khi hay tin cán bộ sở về kiểm tra đột xuất ở trường. Cánh giáo viên trường mầm non số 20 toàn các cô gái trẻ. Hốt nhất là hơn chục cô giáo mới ra trường. Họ xôn xao rằng kỳ này lơ mơ chỉ cần một cô bị đánh giá kém là mọi chỉ tiêu thi đua đi tong hết.

8o1REKz5.jpgPhóng to

- Không đạt kỳ này có mà ăn cám, thu danh sách đã đăng ký, ai mà trượt thì đừng có nói tôi ác, hiểu chửa?

Mấy giáo viên trẻ nhanh nhảu đáp:

- Dạ hiểu!

Chỉ có mấy giáo viên cứng tuổi lầm lì nhìn ngước lên có vẻ bất cần bởi lẽ họ có quá nhiều kinh nghiệm trong chuyện sở về. Bà hiệu trưởng hạ giọng:

- Cũng may mà tôi có quan hệ sâu rộng mới biết trước được chuyện này nên báo cho các cô biết để chuẩn bị.

Chợt có tiếng cô giáo Oanh vang lên:

- Thì cũng như mọi bận chứ gì?

Hiệu trưởng cau mặt:

- Như mọi bận là thế nào, các cô đừng có chủ quan. Lần này có sơ suất dù chỉ một li là đi một dặm đó. Tỉ dụ như họ sẽ kiểm tra ngược lại các giáo án của các cô chỉ thiếu đúng một ngày thôi dù là của tháng trước thì cứ gọi là ăn… cám.

Không hiểu sao mọi người lại phì cười vì sự hốt hoảng của bà hiệu trưởng. Hơi tí là bà ấy cho mọi người ăn cám. Bởi gặp ai bà cũng dọa thế, và lúc nào cũng rít lên như chính bà suýt phải ăn cám vậy. Quan sát thấy mọi người tỏ vẻ lo lắng ra mặt bà mới yên tâm, nhưng vẫn phải nhấn mạnh rằng cũng may mà có nguồn thông tin đáng tin cậy nên biết trước để mà chuẩn bị. Mọi người định lục tục đứng dậy ra về, bà hiệu trưởng vội nhớ ra điều cuối cùng cần nói:

- Này các cô nên nhớ rằng khi sở xuống kiểm tra, tất cả phải tỏ ra thật bất ngờ nhé, cứ làm như không biết gì để cho họ biết trường ta lúc nào cũng thực hiện xuất sắc những điều lệ do sở qui định.

Quả nhiên đúng vào hôm thứ sáu, cán bộ trên sở về kiểm tra thật. In như lời bà hiệu trưởng thông báo theo một nguồn tin riêng. Tất cả các cô chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Nhất là các cô giáo mới ra trường, ai cũng náo nức như vào ngày hội vậy. Có những cô thức đến quá nửa đêm để chuẩn bị các thiết bị cho các cháu vào bài học thật sinh động. Có lớp đã phải tập đi tập lại cho các cháu đối đáp thật nhuần nhuyễn những chi tiết cô giáo nêu ra trong giáo án. Bà hiệu trưởng rất hi vọng kỳ này sẽ được sở khen và đánh giá cao cuối năm học.

Ngay lúc đó bà hiệu trưởng đon đả bước ra chào hai cán bộ sở vừa xuất hiện. Bà vờ reo lên:

- Trời ơi! Sao hôm nay rồng đến nhà tôm thế này? Thật bất ngờ quá!

Mấy cô giáo trẻ và hai cô hiệu phó có mặt cũng đồng thanh reo lên:

- Thật bất ngờ quá!

Nói rồi ai cũng tỏ ra hốt hoảng cuống quít trở về lớp.

Sau khi nghe rõ lý do cán bộ sở về thanh tra đột xuất, bà hiệu trưởng lại thêm một lần nữa thể hiện sự bất ngờ:

- Chết thật thôi! Các anh các chị xuống chả báo trước để trường em chuẩn bị đón tiếp cho chu đáo. Thôi thì trăm sự nhờ cậy sở giúp đỡ là chính chứ còn...

Ấp úng một lát rồi bà tỏ ra sốt sắng:

- À thế còn trưa nay…

Một cán bộ sở cười nói:

- Thì anh Thụy ở phòng giáo dục quận đã dặn chị rồi đấy thôi. Trưa chúng tôi tự lo, hè!

Anh chàng đi cùng giục:

- Ta xuống kiểm tra qua các lớp chứ anh ?

Bà hiệu trưởng chợt nhớ tới lời của anh Thụy trên phòng dặn vội nói nhanh:

- Ấy chết. Thế thì để trước khi các anh xuống lớp thanh tra, trường chúng em đã chuẩn bị bữa trưa cho các anh tự lo.

Cô giáo vụ đứng bên cạnh nghe lệnh vội đưa ngay hai phong bì cho anh trưởng đoàn rồi nói rất khéo:

- Dạ trưa các anh tự lo giúp cho bọn em.

- Thế hả? Cũng tiện!

Một anh nói rồi anh kia lại nói:

- Ta đi, hè!

Bà hiệu trưởng đi trước, hai người cán bộ sở đi sau và cô giáo vụ đi cuối cùng để tháp tùng. Cả đoàn dừng lại ở mỗi cửa lớp chỉ đúng một phút. Tất cả mười lớp. Dường như các cô giáo chủ nhiệm lớp chỉ kịp chào, cười và giới thiệu tên là đoàn lại chia tay. Có lẽ mọi người chỉ ngó vào lớp mà thôi. Đúng một phút không hơn không kém. Đã đi qua chín lớp. Mất chín phút. Còn lớp cô Oanh, bà hiệu trưởng đang chần chừ thì cô giáo vụ hiểu ý nói ngay:

- Đã kiểm tra tới chín lớp. Chúng em mời đoàn sở lên nghỉ một lát hay xuống nhà bếp luôn ạ.

Một anh trong đoàn sở nhanh nhảu:

- Hay đấy! Ta xuống nhà bếp rồi chia tay, hè!

Thế là bỏ qua lớp cô giáo Oanh. Cô hiệu trưởng thở phào và nhanh chân dẫn đoàn xuống bếp. Bất chợt, bà hiệu trưởng mở một chiếc lồng bàn rồi nói rất tự nhiên:

- Nào mời sở nếm thử thịt kho của các cháu có ngon không ạ?

- Khỏi! Ngửi mùi đã thấy ngon, hè!

Buổi kiểm tra kết thúc sớm hơn dự định. Bà hiệu trưởng và cô giáo vụ nắm tay nhau mừng rỡ chỉ các cô giáo và các cháu cứ ngơ ngác chẳng hiểu vì sao họ không được kiểm tra như mọi sự đã chuẩn bị. Nhưng không ai dám thắc mắc, bởi nếu nói không khéo bà hiệu trưởng nổi giận lại cho ăn… cám thì tắc nghẹn họng chết mất. Mà không kiểm tra cũng hay. Nhẹ người.

Truyện ngắn 1.150 chữ của VƯƠNG TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên