26/11/2008 17:25 GMT+7

"Trương Phi" William Gallas

NHẬT ANH
NHẬT ANH

TTO - Trong Tam quốc chí, Trương Phi nổi tiếng không chỉ có sức mạnh thần lực, tinh thần dũng cảm mà còn vì tính tình bộc trực, “ruột để ngoài da”. Với tính cách ấy, Trương Phi lưu danh sử sách, nhưng những người học theo Trương Phi, như William Gallas, lại biến thành “tội đồ”!

TTO - Trong Tam quốc chí, Trương Phi nổi tiếng không chỉ có sức mạnh thần lực, tinh thần dũng cảm mà còn vì tính tình bộc trực, “ruột để ngoài da”. Với tính cách ấy, Trương Phi lưu danh sử sách, nhưng những người học theo Trương Phi, như William Gallas, lại biến thành “tội đồ”! 

Kẻ mau nước mắt

Tóm tắt sự việc: Ngay trước chuyến làm khách đến City of Manchester, trả lời phỏng vấn AP, Gallas đã bộc bạch “chút chuyện” trong phòng thay đồ ở Emirates. Hậu vệ người Pháp “phàn nàn” có một cầu thủ trẻ đã nổi nóng với anh sau trận Arsenal hòa Tottenham 4-4. Như sấm nổ giữa trời quang, Gallas bị quy kết vào tội “tiết lộ bí mật nội bộ” và ngay lập tức bị gạch tên khỏi đội hình ra sân. Arsenal thua trắng trước M.C, và giờ đây Wenger đã tước băng đội trưởng của Gallas trao cho Fabregas ngay trước trận tiếp Dynamo Kiev trong khuôn khổ Champions League.

Mùa hè năm 2007, Wenger quyết trao băng thủ quân Arsenal cho người đồng hương William Gallas. Đã có nhiều lời dị nghị về chuyện này, vì lúc đó, sau khi đội trưởng Henry chạy sang Barca, người “thừa kế” băng thủ quân phải là đội phó Gilberto Silva. Gallas lại mới “đào thoát” từ “kẻ thù” Chelsea mới chưa đầy năm. Silva sau đó cũng rời Arsenal và người ta cho rằng anh bỏ Arsenal vì ấm ức bị Gallas “đoạt ngôi”!

Wenger có lý do của ông để tin dùng Gallas, nhưng quả thật anh chỉ nên là một cầu thủ quan trọng ở Arsenal, chứ không thể làm một kẻ đứng mũi chịu sào ở cương vị đội trưởng. Hậu vệ người Pháp quá nhạy cảm, không lì lợm kiểu như Terry của Chelsea hay Zanetti của Inter. Làng “túc cầu giáo” chắc không quên cảnh Gallas khóc hu hu sau khi Eduardo bị gãy chân hồi tháng 2-2008. Gallas sau đó còn khóc lóc nhiều lần nữa, nhất là sau những trận Arsenal thua.

Ai có thể tin phục một người đội trưởng mau nước mắt như vậy? Kiểu bày tỏ cảm xúc bằng cách đi quá giới hạn của Gallas như thế đã phản tác dụng. Giới chuyên môn chỉ trích, người xem thì cảm thấy buồn cười. Giọt nước mắt và kiểu khóc của Gallas khác xa giọt nước mắt của John Terry sau khi sút hỏng quả penalty cuối cùng trận chung kết Champions League 2008 giữa Chelsea và M.U. Terry khóc làm cả thế giới phải khóc, nhưng khi nhìn thấy Gallas khóc ai cũng bật cười!

Kẻ lạc lõng

Là chốt chặn cuối cùng trước mặt Almunia, Gallas là một trung vệ có khả năng bọc lót cực tốt, đồng thời sẵn sàng tham gia tấn công, ghi được những bàn thắng quan trọng. Có lẽ vì vậy anh đã chọn chiếc áo số 10, số áo thường chỉ dành cho tiền đạo. Người sao áo vậy, ở Emirates anh thật lạc lõng…

31 tuổi, là người còn lại gần như duy nhất của thế hệ những Henry, Beckham, Pires hay Silva... Gallas càng tỏ ra cô đơn giữa một “vườn trẻ”. Cầu thủ thay anh đá trong trận gặp M.C là Justin Hoyte, mới 19 tuổi. Khoảng cách quá lớn giữa hai thế hệ khiến Gallas nói mà không ai nghe, nhất là những cầu thủ đầy cá tính như Van Persie hay Adebayor thì càng không coi anh ra gì.

Những chỉ trích nhắm vào Wenger khi Arsenal đột nhiên sa sút cuối mùa giải 2007-2008, và ở những lượt đấu qua của mùa giải này cũng đồng thời hướng về đội trưởng của Arsenal. Tính cách bốc đồng của các cầu thủ trẻ đã không được can thiệp kịp thời bởi một đàn anh đủ uy tín, và những mâu thuẫn giữa họ (như giữa Bendtner với Adebayor) đột nhiên trở thành mâu thuẫn với chính Gallas.

Gallas đã không công khai người đã hục hặc với anh, nhưng ai cũng đoán được kẻ đó chính là Van Persie. Còn một người nữa, Samir Nasri, tân binh người Pháp, cũng từng có “tiền án” gây nhau với Gallas. Gallas cũng thường hay càu nhàu với đồng đội sau những trận thua, vì thế khi Wenger trao băng đội trưởng cho tiền vệ người Tây Ban Nha đã không hề có ai phản đối.

Đã không còn được đồng đội tin phục, hoàn toàn mất uy danh vì mang mác “tội đồ”, Gallas có thể còn không chỉ huy nổi tuyến phòng thủ vốn đã quá thiếu và yếu của Arsenal.

Wenger đã từng tin vào Gallas như niềm tin mù quáng của ông vào những cầu thủ trẻ. PSG của Paul Le Guen đã mở lời mời với Gallas rồi, và biết đâu khi Gallas hồi cố hương, Wenger cũng sẽ suy nghĩ đến việc rút lui khỏi Emirates?

Hồ sơ William Gallas: Gallas đã từng trải qua ba CLB (Caen, Marseilles và Chelsea) trước khi đến Arsenal. Anh đã 59 lần khoác áo tuyển Pháp, ghi được hai bàn thắng. Ở Chelsea, anh cũng ghi được 15 bàn sau 225 lần được ra sân. Sinh ngày 17-8-1977, anh và Thierry Henry trùng nhau cả về ngày tháng năm sinh!

NHẬT ANH

NHẬT ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên