![]() |
Nhân viên truyền tiêu bị bắt tại Quảng Đông |
Muốn làm giàu phải lôi kéo nhiều người tham gia
Theo lời kể của những người bị lừa, khi tham gia đường dây hoạt động truyền tiêu phải nộp 3.350 nhân dân tệ (NDT-trên 6 triệu đồng VN), mua một số sản phẩm tiêu dùng nào đó. Người được giới thiệu vào đường dây tiếp tục giới thiệu người khác và cứ thế hình thành nhiều cấp giới thiệu thành viên mới.
Người trực tiếp giới thiệu một thành viên mới được hưởng 510 NDT; người trên một cấp của người giới thiệu hưởng 300 NDT, trên một cấp nữa hưởng 120 NDT, người trên nữa hưởng 90 NDT.Trong một dây có 3-9 thành viên (TV) thì người đầu tiên được làm “gia trưởng”; trong các dây có 10-69 TV, 70-398 TV, trên 399 TV theo thứ tự người đầu tiên được làm “chủ nhiệm”, “kinh lý”, “tổng đại lý”; cao hơn nữa là “siêu tổng đại lý”, rồi cấp A, cấp B, cấp C.
Ví dụ: tên Lưu ở Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh) trước khi bị bắt thuộc cấp A (có số TV tuyến dưới lên đến 7.800 người, tên này có thu nhập hơn 6 triệu NDT).Cùng với chức vụ và quyền lợi được hưởng theo chế độ thưởng ba cấp.
Ví dụ: chức kinh lý trực tiếp giới thiệu một TV mới thì được hưởng bằng 43% khoản tiền nộp của người đó (thưởng cấp 1); cấp dưới trực tiếp của kinh lý giới thiệu TV mới thì kinh lý được thưởng bằng 12% khoản tiền nộp (thưởng cấp 2); cấp dưới nữa của kinh lý phát triển TV mới thì kinh lý cũng được thưởng bằng 2% số tiền nộp.
Một dạng tà giáo
Lê Bình là một nữ sinh viên giỏi ở một trường đại học tại tỉnh Hồ Bắc, sau lần được công an giải cứu khỏi tổ chức truyền tiêu ở Trùng Khánh cô đã khai: Sau khi được kết nạp vào đường dây phải qua huấn luyện.
“Bài học” đầu tiên là bí quyết thành công. “Thầy giáo” không ngừng tuyên truyền “khái niệm mới về văn hóa xí nghiệp”, “người nghèo muốn làm giàu phải có dã tâm (!)”... Muốn thành công phải bằng mọi cách lôi kéo bạn bè, người thân tham gia đường dây.
Trong khóa học còn có các trò chơi, yêu cầu từng người lên diễn thuyết, hát, tôn nhau là “lão tổng” (ông bà chủ). Rồi còn các mục nam cầu hôn nữ cho đến khi nữ đồng ý mới thôi, mục đích là làm mọi người tự tin, mạnh dạn...
“Thầy giáo” còn nói: nộp vào hơn 3.000 NDT là để đầu tư, không lâu sau sẽ thu được số tiền gấp nhiều lần hơn thế.Viễn tưởng làm giàu nhanh chóng khiến nhiều thanh niên mê muội. Chỉ sau một thời gian ngắn từ phản cảm, chống chế họ chuyển sang đồng thuận, tiếp thu rồi trở thành TV tích cực. Sau khi được giải cứu, tuyệt đại bộ phận thanh niên nhận ra sai lầm. Như Lê Bình thừa nhận: “Tôi thật sự ngu xuẩn. Những ngày sống trong mạng lưới truyền tiêu, tôi như một con vật không còn biết suy nghĩ gì nữa”.Ông Trần Bình, chủ nhiệm trung tâm thông tin Cục Công an Trùng Khánh, đúc kết: “Từ đầu độc đến nghi thức hằng ngày và chế độ quản lý con người nghiêm ngặt, hoạt động truyền tiêu giống như một tà giáo. Cần phải loại bỏ kiểu tà giáo kinh tế này”.
![]() |
Một trong số những loại sản phẩm tiêu thụ trong tổ chức truyền tiêu |
Tần Vĩnh Quân buồn rầu nhìn xuống cái còng số 8 trên tay lẩm bẩm nói một mình: “Tôi là một nông dân, văn hóa thấp, đâu có ngờ được số sinh viên tham gia truyền tiêu phát triển nhanh như thế”. Rồi y lại ngẩng đầu lên hỏi người lính gác: “Không biết tôi phải ngồi tù mấy năm, hay là chung thân, tử hình”. Và ôm mặt khóc rưng rức. Tần Vĩnh Quân, năm nay 38 tuổi, một nông dân ở tỉnh Hồ Bắc, trình độ văn hóa trung học cơ sở, người đã làm đầu mối lôi kéo trên 2.000 sinh viên tham gia mạng lưới truyền tiêu vừa qua, kể cả những sinh viên của các trường đại học lớn như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, Đại học Giao thông Tây An...
Sau khi bị bắt, y đã tự thú: “Tuổi tôi cũng đã hơi nhiều, làm việc nặng nhà nông không kham nổi. Tôi thấy làm truyền tiêu không tốn sức bao nhiêu mà kiếm tiền nhanh nên chọn nghề này”.Cách đây ba năm, Tần được em vợ rủ đi Quảng Tây làm truyền tiêu. Sau đó y đến Trùng Khánh lôi kéo những “cốt cán” như Trương Vĩ Vĩ, Triệu Hiểu Dân, Tân Tuấn Đào vào hoạt động. Không ngờ số này quá tích cực và chỉ hơn hai năm đã lôi kéo được hơn 2.000 sinh viên tham gia.Trước khi bị bắt vào thời gian gần đây, Tần Vĩnh Quân là “siêu tổng đại lý”, còn Trương Vĩ Vĩ, Triệu Hiểu Dân, Tân Tuấn Đào là “tổng đại lý”. Mỗi tên có đến mấy triệu NDT.Ở tỉnh Sơn Đông, lực lượng công an đã phát hiện 150 thanh niên đang mê muội nghe giảng về “phân hưởng truyền tiêu”, từ đó phát hiện đường dây này có trên 1.000 người, công an đã truy bắt các “cốt cán” của năm điểm truyền tiêu và trên 20 “giáo viên”, thu được bản đồ liên lạc của tổ chức này.
Qua đó, phát hiện những tên trùm đang hoạt động ở các tỉnh đông bắc như Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang. Không lâu sau đó số này đã bị bắt, trong đó có tên Lưu với đường dây 7.800 người như nêu trên; ở Cát Lâm bắt 10 tên được “tín đồ”truyền tiêu phong là “giáo phu”, một tên khác họ Thẩm, năm nay chỉ mới 30 tuổi đã được phong là “lãnh tụ tinh thần” của truyền tiêu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận