Cù nèo vàng 2005: Mạc Can, Trung Dân, sân khấu Idecaf
![]() |
Ảnh: T.T.D. |
Thiệt tình trong lòng thấy vui làm sao đó, hổng có diễn tả được. Nhưng mà xung quanh tui còn có thầy Phúc (Nguyễn Văn Phúc), thầy Tĩnh (Lê Văn Tĩnh), các bạn diễn, các anh em âm thanh, ánh sáng, hậu đài, ai cũng xứng đáng hết. Mà quan trọng nhất là Đài Bình Dương dám chấp nhận ý tưởng mới, nâng đỡ cho nó chào đời và tồn tại. Chớ mình tui thì... bó tay.
* Bây giờ anh đang làm gì đấy?
- Tui đang tập kịch. Sang năm chuẩn bị tốt nghiệp khóa đạo diễn nên tết này tui chỉ tham gia có một vai là ông thầy Khơme trong vở Bầu rượu càn khôn của đạo diễn Hùng Lâm thôi. Ông thầy Khơme này sẽ nói lơ lớ tiếng Khơme và... múa.
* Vậy còn đêm phát giải Cù nèo vàng anh sẽ góp phần chọc cười vui vẻ chứ?
- Có. Đó là một tiểu phẩm mới về vụ cúm gà, diễn với Thi Phụng, Phú Hải, Bạch Long... Là chuyện người có gà bị dịch thì không được đền bù, người không có thì lại được. Tui sẽ đóng một ông trưởng ấp. Để nói dù chỉ làm trưởng ấp hay bất kỳ cương vị nào khác thì cũng phải có trình độ, có cái tâm mới được.
(*) Diễn ra lúc 19g30 ngày 21-1-2006 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM và được trực tiếp trên Đài truyền hình Đồng Nai
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận