![]() |
Hai Chi bị bắt trước sự chứng kiến của đông đảo người dân - Ảnh: L.A.ĐỦ |
Theo các nguồn tin trinh sát đeo bám suốt từ nhiều ngày qua cho thấy nhiều khả năng đối tượng sẽ bỏ trốn ngay trong đêm 16-6. Hai Chi ngay lập tức bị đưa vào một chiếc ôtô chở thẳng về trụ sở UBND xã Tân Nghĩa.
Sau hơn một giờ ghi lời khai tại xã, “ông trùm” trong khuôn mặt tái nhợt (nhưng vẫn cố gượng cười) được hai cảnh sát kè lên chiếc xe jeep của Công an Bình Thuận chở về nhà nghe đọc lệnh. Trước sự chứng kiến của người vợ lớn và các con cùng chính quyền địa phương, cơ quan điều tra Công an Bình Thuận công bố các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hai Chi (tên thật Nguyễn Thanh Gương, sinh 1964, tại Quảng Ngãi) về hành vi đánh bạc và dùng hung khí cưỡng đoạt tài sản tại sòng bạc. Các quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát Bình Thuận về việc khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Gương cũng được đọc ngay sau đó.
|
Sau khi chứng kiến khám xét tại nơi ở chính (nơi đặt quán Trúc Mai), Hai Chi được đưa đến một cơ ngơi khác ở xã Sông Phan là quán Thu Hằng - nơi vợ bé ông ta đang ở. Tại đây sau khi khám xét, công an thu giữ một búa kiểm lâm, một cặp nhị khúc, một con dấu giả... Trước khi Hai Chi bị còng tay, sáu đối tượng khác trong đó có Nguyễn Công Thọ (em ruột Chi) đã bị bắt giam.
Theo “cáo trạng” của nhân dân, trong hơn mười năm qua, băng nhóm côn đồ do Hai Chi cầm đầu đã thực hiện hơn 50 vụ hành xử theo kiểu xã hội đen. Tên “trùm” này từng có hai tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và vi phạm các qui định về quản lý rừng vào các năm 1992 và 1995. Sau khi đi tù về, Hai Chi càng ma mãnh hơn. Hắn qui tụ hàng chục đối tượng, trong đó có Nguyễn Công Thọ. Bọn chúng bắt đầu cuộc chinh phục quyền lực đen. Đâm, chém, cướp, giết, hãm hiếp, buôn lậu gỗ, kinh doanh bia ôm... là những hành vi Hai Chi cùng đàn em đã thực hiện.
Nạn nhân của băng này không dừng lại ở những người dân mà còn có cả trưởng công an xã, cán bộ kiểm lâm, cảnh sát cơ động... Họ cũng bị chém dã man vì “tội” không chịu khuất phục. Sự ngang tàng, lộng hành của Hai Chi trong suốt thời gian dài khiến người dân địa phương mất niềm tin vào các cơ quan bảo vệ pháp luật. Họ đã khiếp sợ trước Hai Chi. Và do vậy, không ít người cho rằng phía sau tên “trùm” này là một thế lực bảo kê khá mạnh.
Vào sáng 16-6, lúc chưa bị bắt, Hai Chi hùng hổ tuyên bố là chẳng sợ gì vì không làm gì nên tội và tất cả bài viết trên báo đều là vu khống, nói láo. “Rồi đây tôi sẽ lôi hết mấy tay viết báo bậy ra tòa”! - Chi nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận