
Cầu thủ Hà Lan ăn mừng chiến thắng đậm đà trước Thụy Điển - Ảnh: FIFA
Trong 45 phút đầu tiên, Hà Lan đã cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác so với trận đấu đầu tiên gặp Nhật Bản. Đoàn quân HLV Koeman thi đấu hoàn toàn lấn lướt trước Thụy Điển và sớm có được 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1.
Xuất phát từ pha phát bóng dài của thủ môn Hà Lan, tiền đạo Brian Brobbey làm tường chuẩn xác để chuyền cho Reijnders. Cầu thủ thuộc biên chế của Man City chuyền cho Gakpo ở bên cánh trái, và cầu thủ này đã có đường căng ngang thuận lợi cho Brobbey dễ dàng đệm bóng mở tỉ số.
Tiếp đà hưng phấn, tuyển Hà Lan tạo ra sức ép nghẹt thở và các cầu thủ Thụy Điển gần như chỉ biết co cụm ở phần sân nhà. Hệ quả tất yếu đã đến khi Cơn lốc màu da cam có được bàn thắng thứ 2 chỉ sau hơn 10 phút tiếp theo.
Từ tình huống tấn công bên cánh phải, Dumfries thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Brian Brobbey dứt điểm chính xác, nâng tỉ số lên 2-0.
Sau khoảng thời gian nghỉ uống nước, lối chơi của thầy trò HLV Graham Potter mới có phần khởi sắc hơn. 2 tiền đạo chủ lực Isak - Gyokeres đã tìm thấy nhau nhiều hơn để thực hiện những pha phối hợp nguy hiểm. Tuy nhiên, sự chính xác trong những pha dứt điểm cuối cùng là chưa có.
Ngoài ra, thủ môn Verbruggen cũng đang thi đấu xuất thần khi liên tục cản phá những cú dứt điểm đến từ Gyokeres hay Ayari. Điều này giúp tuyển Hà Lan bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2 bàn.
Kịch bản ở 45 phút đầu tiên đã lập lại ở hiệp 2, khi Hà Lan tiếp tục chơi tốt hơn và ghi thêm 2 bàn thắng nữa do công của Gakpo ở phút 47, 54 để nâng tỉ số lên 4-0. Thụy Điển có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-4 ở phút 59, sau khoảnh khắc lóe sáng của Elanga.
Trong những phút cuối trận, Hà Lan có thêm bàn thắng nữa do công của Summerville để khép lại trận thắng tưng bừng với tỉ số 5-1. Với chiến thắng này, Hà Lan tạm dẫn đầu bảng F với 4 điểm và có ưu thế lớn trong việc giành vé đi tiếp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận